Tương lai của Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia đang trở thành tâm điểm chú ý tại Manchester United. Bộ tứ này hiện phải tập luyện tách biệt khỏi đội một, trong bối cảnh ban lãnh đạo tìm giải pháp chuyển nhượng.
Theo truyền thông Anh, Chelsea đang theo sát Garnacho, trong khi Real Betis muốn đưa Antony trở lại sau mùa giải cho mượn ấn tượng. Tuy nhiên, thương vụ của Sancho lại phức tạp nhất bởi mức lương khổng lồ 350.000 bảng/tuần, khiến nhiều đội bóng dè chừng. Malacia cũng nằm trong diện cần thanh lý nhưng chưa có đối tác thực sự tiềm năng.
HLV Ruben Amorim thừa nhận tình thế khó xử: “Việc để cầu thủ rơi vào tình huống này là không tốt, nhưng họ rõ ràng muốn chơi ở CLB khác. Chúng tôi cố gắng sắp xếp để cả hai bên đều hài lòng. Khi kỳ chuyển nhượng khép lại, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.”
Phát biểu này cho thấy sự linh hoạt trong cách quản lý của Amorim, đồng thời để ngỏ khả năng các cầu thủ vẫn có thể được giữ lại nếu thương vụ không thành.