Một lời mời từ quê hương
Carlo Ancelotti xác nhận đã nhận được đề nghị dẫn dắt đội tuyển Ý sau khi đội bóng quê hương lần thứ 3 liên tiếp không thể giành quyền tham dự World Cup. Người trực tiếp liên hệ với ông là Paolo Maldini, khi ấy giữ chức giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Ý. Maldini vừa là đồng đội cũ, vừa từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của Ancelotti tại AC Milan.
Dù trân trọng lời mời, Ancelotti quyết định từ chối. Ông gửi lời cảm ơn tới Maldini và Liên đoàn Bóng đá Ý, nhưng khẳng định chưa có ý định rời đội tuyển Brazil để trở về làm việc tại quê nhà.
Lý do không nằm ở hợp đồng
Ancelotti nhấn mạnh quyết định của ông không liên quan đến thời hạn, mức lương hay bất kỳ điều khoản nào trong đề nghị từ phía Ý. Lý do quan trọng nhất là cam kết mà ông đã dành cho Liên đoàn Bóng đá Brazil và đất nước đã chào đón mình trong năm đầu tiên làm việc.
Theo nhà cầm quân người Ý, tiếp tục ở lại Brazil là lựa chọn đúng đắn và công bằng. Ông tin mình vẫn còn công việc phải hoàn thành sau thất bại tại World Cup 2026, thay vì rời đi ngay khi đội tuyển vừa trải qua một kết quả gây thất vọng.
Tuyển Ý loay hoay tìm người dẫn dắt
Sau khi không thể thuyết phục Ancelotti, Liên đoàn Bóng đá Ý tiếp tục tiếp cận Pep Guardiola nhưng cũng nhận được lời từ chối. Andrea Pirlo sau đó trở thành ứng viên hàng đầu, song kế hoạch bổ nhiệm bị hủy bỏ vì tranh cãi liên quan đến vai trò đại sứ của ông với Fonbet, một công ty cá cược của Nga.
Sự việc khiến Maldini và cố vấn Leonardo đồng loạt từ chức. Cuối cùng, Liên đoàn Bóng đá Ý quyết định đưa Roberto Mancini trở lại ghế huấn luyện viên trưởng. Mancini từng dẫn dắt đội tuyển từ năm 2018 đến 2023 và giúp Ý vô địch EURO 2020.
Cam kết dài hạn với Brazil
Ancelotti bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Brazil vào tháng 5/2025, không lâu sau khi khép lại nhiệm kỳ tại Real Madrid. Ngày 14/5/2026, trước khi World Cup diễn ra, ông ký hợp đồng mới với Liên đoàn Bóng đá Brazil, có thời hạn đến hết World Cup 2030.
Tại World Cup 2026, Brazil dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại 1-2 trước Na Uy. Đây là lần đội tuyển 5 lần vô địch thế giới bị loại sớm nhất kể từ năm 1990. Dù vậy, liên đoàn vẫn giữ niềm tin vào Ancelotti và tiếp tục kế hoạch tái thiết dài hạn dưới sự dẫn dắt của ông.
Nhìn lại thất bại để chuẩn bị tương lai
Ancelotti thừa nhận kết quả tại World Cup khiến toàn đội và người hâm mộ thất vọng. Ông cho rằng Brazil phải nghiêm túc phân tích những gì đã xảy ra, đồng thời không thể chỉ sống trong tiếc nuối. Trọng tâm lúc này là xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh tại World Cup 2030.
Nhà cầm quân người Ý tin Brazil vẫn sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Theo ông, thất bại trước Na Uy không phải điểm kết thúc, mà là thời điểm khởi đầu cho một chu kỳ mới, trong đó thế hệ kế tiếp phải từng bước thay thế những gương mặt đã gắn bó lâu năm.
Chia tay Neymar, mở ra chu kỳ mới
Neymar đã chính thức xác nhận giã từ đội tuyển Brazil, khép lại sự nghiệp quốc tế kéo dài 16 năm. Tiền đạo 34 tuổi rời đội tuyển với vị thế chân sút nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá Brazil. Ancelotti bảo vệ quyết định đưa Neymar tới World Cup 2026, dù thừa nhận cầu thủ này không có sự chuẩn bị thể lực tốt nhất trước giải.
Khi nói về tương lai, Ancelotti nhấn mạnh một thế hệ kết thúc thì thế hệ tiếp theo phải bước lên và cố gắng làm tốt hơn. Với Casemiro, Danilo và Alex Sandro, ông thừa nhận một giai đoạn đang đi đến hồi kết. Tuy nhiên, Ancelotti không loại bỏ hoàn toàn các cầu thủ lớn tuổi, đồng thời xác nhận Marquinhos vẫn nằm trong kế hoạch và trường hợp của Alisson sẽ được đánh giá thêm.
Một chương khép lại, chương khác mở ra
Ancelotti dành sự trân trọng cho những công thần đã cống hiến nhiều năm cho đội tuyển Brazil, nhưng hiểu rằng quá trình chuyển giao không thể trì hoãn. Đội bóng cần mở thêm cơ hội cho những gương mặt mới, đồng thời giữ lại một số cầu thủ giàu kinh nghiệm để duy trì sự cân bằng.
Trong lúc quê hương mời gọi, Ancelotti vẫn lựa chọn ở lại Brazil. Đó không chỉ là hành động tôn trọng hợp đồng, mà còn là cam kết tiếp tục công việc sau nỗi buồn World Cup, hướng tới một chu kỳ mới với nhiều thay đổi về lực lượng và mục tiêu cao nhất tại World Cup 2030.