Vé sang Mỹ của mẹ thủ môn Vozinha: Từ rào cản thủ tục đến cuộc đoàn tụ ở Miami

Bồ Đào Nha trả giá vì ưu ái Ronaldo: Hàng công chậm chạp, cơ hội bị bỏ lỡ

Kỷ lục khán giả và mặt sân gây tranh cãi tại World Cup 2026

Trang Võ

Cuộc chia tay giữa Kevin De Bruyne và Antonio Conte tại Napoli chưa khép lại yên ả. Sau khi tiền vệ người Bỉ công khai chê triết lý thiên về phòng ngự của Conte và bày tỏ sự nhẹ nhõm khi ông rời Naples, trợ lý thân tín Cristian Stellini đã lên tiếng đáp trả, chuyển trọng tâm tranh luận từ chiến thuật sang thái độ nghề nghiệp.

Từ phàn nàn chiến thuật đến nghi vấn về vai trò đàn anh

De Bruyne cho rằng mình không được sử dụng ở vị trí ưa thích và lối chơi của Conte không phù hợp. Stellini không đi sâu vào chuyên môn mà nhấn mạnh việc Napoli chiêu mộ một cầu thủ 33 tuổi theo dạng tự do nhưng lại nhận về một người “nghĩ nhiều đến vẻ đẹp lối chơi hơn là kết quả cả mùa”. Theo ông, với bề dày kinh nghiệm, De Bruyne lẽ ra phải là tấm gương cho lớp trẻ về cách tận hưởng bầu không khí ở Napoli với sự hào hứng, điều mà anh “không hề thể hiện”.

Chuẩn mực được Stellini nêu tên: Luka Modric

Để làm rõ quan điểm, Stellini đặt De Bruyne cạnh Luka Modric tại AC Milan. Ông nói mình “rất ấn tượng” với cách Modric hòa nhập, thể hiện vai trò thủ lĩnh và sự nhiệt tình trong một tập thể chơi bóng thực dụng. Modric không chỉ chấp nhận phong cách đó mà còn không bao giờ công khai chỉ trích ban lãnh đạo hay huấn luyện viên. Với Stellini, tính chuyên nghiệp nằm ở chỗ biết mình có thể làm gì để cải thiện môi trường làm việc bằng chính tấm gương của bản thân.

Dấu hỏi cho tương lai De Bruyne ở Napoli

Trong bối cảnh Napoli được cho là sắp trao ghế nóng cho Massimiliano Allegri, một huấn luyện viên cũng theo đuổi lối chơi thực dụng, lời đáp trả của Stellini vô tình đặt De Bruyne trước ngã rẽ mới. Khi phong cách huấn luyện khó thay đổi, câu chuyện không còn là Conte, mà là việc ngôi sao người Bỉ có sẵn sàng điều chỉnh thái độ và vai trò của mình hay sẽ tìm đường rời Naples.

Xem thêm
1
4,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Ngay trong mùa giải đầu tiên sát cánh cùng nhau, Inzaghi và Del Piero đã ghi tổng cộng 39 bàn thắng tại Serie A. Đó là câu trả lời không thể đanh thép hơn dành cho những người từng cho rằng họ là một cặp tiền đạo quá nhỏ con và thiếu sức mạnh để chinh phục bóng đá đỉnh cao.

Tuy nhiên, nếu nói về chuyện đối mặt với hoài nghi, Edgar Davids gần như chẳng bao giờ cần phải bận tâm. Người ta đâu tự nhiên gọi cậu ấy là 'Pitbull'.

Tôi vẫn nhớ trận chung kết Champions League năm 1996, khi còn ở hai chiến tuyến đối đầu. Chính Davids là người khiến tôi dính chấn thương đùi. Cậu ấy chơi bóng bằng nguồn năng lượng tưởng như vô tận, với sự quyết liệt và cường độ mà rất ít cầu thủ có thể sánh được.

Vấn đề không phải là bạn có thể vượt qua Edgar hay không. Vấn đề là ngay cả khi làm được điều đó, chỉ một giây sau cậu ấy đã xuất hiện phía sau để giành lại bóng. Davids sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Cậu ta có thể đẩy tạ 130 kg trên ghế tập, và khi cởi áo ra, thân hình ấy trông như to gấp đôi Big Jim vậy. Tin tôi đi, va chạm trực diện với Edgar chưa bao giờ là một ý tưởng hay.

Khi Juventus chiêu mộ cậu ấy từ Milan, nhiều người xem Davids là một kẻ nóng nảy và khó kiểm soát. Nhưng những gì tôi chứng kiến hoàn toàn khác. Edgar là mẫu cầu thủ đòi hỏi sự tôn trọng tuyệt đối. Nếu cậu ấy tôn trọng bạn, cậu ấy sẽ lắng nghe mọi góp ý và chỉ bảo. Còn nếu không, tốt nhất đừng phí lời.

May mắn cho tôi, tôi luôn nằm trong số những người nhận được sự tôn trọng đó.

Và vì thế, với tôi, Edgar Davids đơn giản là một bản hợp đồng xuất sắc.

— Antonio Conte chia sẻ về người đồng đội đặc biệt của mình tại Juventus.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật