Son Heung-min chỉ cần 35 phút để biến trận MLS All-Star đầu tiên trong sự nghiệp thành sân khấu của riêng mình. Cú đúp trong vòng 3 phút không chỉ giúp đội các ngôi sao MLS lội ngược dòng trước Liga MX All-Star, mà còn đưa thủ quân LAFC đến danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng nghẹt thở 4-3 tại Charlotte.
Cú đúp trong 3 phút, bản năng của một sát thủ
Đội MLS All-Star bị dẫn trước từ phút 9, nhưng Son nhanh chóng xoay chuyển cục diện. Phút 20, anh nhận đường chuyền của Carles Gil bên cánh trái, đưa bóng vào vùng cấm rồi dứt điểm chìm chính xác vào góc xa, gỡ hòa 1-1. Chỉ 3 phút sau, Gil tiếp tục thoát xuống và trả bóng ngược vào trong để Son tung cú dứt điểm một chạm bằng chân phải, nâng tỷ số lên 2-1.
Niềm vui trọn vẹn trong lần đầu dự All-Star
Son tiếp tục màn ăn mừng tạo khung hình bằng tay quen thuộc, trước khi chia vui cùng Hany Mukhtar và người kiến tạo Carles Gil. Tiền đạo người Hàn Quốc rời sân ở phút 35, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lần đầu đá chính và mang băng thủ quân đội MLS All-Star.
Trả lời phỏng vấn sau khi rời sân, Son khiêm tốn cho rằng anh không phải làm quá nhiều bởi các đồng đội đã tạo điều kiện thuận lợi. Ngôi sao LAFC gọi những ngày tập luyện và thi đấu cùng các cầu thủ hàng đầu MLS là một trải nghiệm tuyệt vời, mang đến niềm vui trọn vẹn.
Từ nỗi buồn World Cup đến phong độ bùng nổ
Son cùng tuyển Hàn Quốc dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026 với 3 điểm sau 3 trận. Tuy nhiên, khi trở lại LAFC, chân sút 34 tuổi lập tức tìm lại cảm giác ghi bàn với 3 pha lập công trong 3 trận đầu tiên kể từ khi MLS thi đấu trở lại. Cú đúp trước Liga MX All-Star giúp Son ghi bàn ở trận thứ 4 liên tiếp nếu tính cả màn trình diễn tại Charlotte, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất giải đấu.