Ipswich rời Selhurst Park với 3 điểm sau chiến thắng 3-2 trước Crystal Palace trong thế bị dẫn bàn và phải chờ tới phút 90 mới định đoạt trận đấu. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2001 họ thắng một trận Ngoại hạng Anh sau khi bị thủng lưới trước, chấm dứt chuỗi 32 trận chỉ hòa hoặc thua trong hoàn cảnh ấy.
Thẻ đỏ khiến thế trận đảo chiều
Palace khởi đầu đúng ý với cú sút của Anan Khalaili, bóng khẽ chạm Leif Davis đổi hướng làm bó tay Kjell Scherpen. Đội chủ nhà còn có cơ hội nới cách biệt khi Jorgen Strand Larsen dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Ipswich. Thế trận xoay chiều sau tình huống Axel Disasi vào bóng nguy hiểm với Jack Clarke ở phút 34 và nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc Pierre Sage phải điều chỉnh hàng thủ.
Từ đó, Ipswich có lợi thế hơn người và nhanh chóng gỡ hòa. Davis tạt bóng từ cánh trái để Emersonn thoải mái đánh đầu trong vòng cấm. Trước giờ nghỉ, quả tạt của Dara O’Shea chạm Emersonn rồi tìm đến Davis ở cột xa để hậu vệ này đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1.
Flemming định đoạt trận đấu phút 90
Dù chơi thiếu người, Palace vẫn vùng lên trong hiệp 2. Quinten Timber bỏ lỡ 2 cơ hội trước khi Strand Larsen xoay người dứt điểm chìm gỡ 2-2 ở phút 75, khiến Selhurst Park bùng nổ. Khalaili sau đó còn bỏ lỡ một cơ hội rất thuận lợi để đưa Palace vượt lên.
Nhưng khi đội chủ nhà đang hướng tới ít nhất 1 điểm sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Fulham và Middlesbrough, Zian Flemming đã định đoạt trận đấu.
Phút 90, Julio Enciso tạt bóng để Davis đánh đầu dội xà. Flemming phản ứng nhanh nhất, ập vào đá bồi ấn định chiến thắng 3-2. Gary O’Neil dành lời khen cho tinh thần của các học trò và nhấn mạnh điều quan trọng nhất là Ipswich đã giành chiến thắng.
3 điểm tại Selhurst Park giúp Ipswich có chiến thắng thứ 2 sau 4 vòng Ngoại hạng Anh mùa này. Với Palace, chiếc thẻ đỏ của Disasi cùng những sai sót trong phòng ngự đã khiến họ đánh mất lợi thế dù từng dẫn bàn và vẫn kịp gỡ hòa trong thế thiếu người.