Hơn nửa tỷ đồng bị cháy đen như than, gia chủ cầu cứu ngân hàng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chủ nhân số tiền lớn đã đưa đến ngân hàng để mong được đổi lại.

Mới đây, căn nhà của gia đình ông Xu (An Huy, Trung Quốc) bất ngờ bị "bà hỏa" ghé thăm. Do gia chủ phát hiện đám cháy muộn nên ngọn lửa lan nhanh khiến cho nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.

Sau khi đám cháy được dập tắt, toàn bộ tiền mặt 170.000 tệ (hơn 560 triệu đồng) được cất trong tủ cũng bị cháy đen như than. Đây là số tiền tiết kiệm đã được ông Xu dành dụm sau nhiều năm làm việc chăm chỉ. Cụ ông không khỏi bàng hoàng và lo lắng, vì đây là tiền dưỡng già. Nếu không đổi lại được, gần như ông chưa biết trông chờ vào đâu để sống qua ngày. 

Với sự hỗ trợ và tư vấn của mọi người, ông Xu đã mang tiền bị cháy đến ngân hàng ở Thượng Hải với mong muốn được đổi lại. Nhân viên ngân hàng làm việc nhiều năm trong ngành cho biết, hiếm khi có khách hàng mang tiền bị cháy nghiêm trọng như vậy đến đổi. 

Các xấp tiền bị cháy được đưa đến ngân hàng để đổi lại 

Các xấp tiền bị cháy được đưa đến ngân hàng để đổi lại 

Tuy nhiên, chỉ có một số tờ có thể đổi, số còn lại coi như mất. Tổng số tiền ông đổi được là 86.300 tệ (hơn 284 triệu đồng). 

Để có thể đổi được cho ông cụ số tiền này, nhân viên ngân hàng đã phải dùng các thiết bị chuyên dụng để kiểm tra từng tờ bị cháy đen. Họ phải dùng nhíp để tách từng tờ tiền bị cháy ra rồi thẩm định. Quá trình này kéo dài từ 9h sáng đến 16h. 

Phía ngân hàng cho hay, khi có tiền, mọi người nên gửi ở ngân hàng để đảm bảo an toàn, không bị mất cắp. Trữ quá nhiều tiền trong nhà có thể bị trộm cắp hoặc bị cháy khi có hỏa hoạn xảy ra. Mặc dù, số tiền lấy lại được chỉ khoảng hơn một nửa, song ông Xu vẫn cảm thấy vui vì được an ủi phần nào còn hơn là trắng tay sau vụ cháy.

Hồi tháng 8/2022, cô Zhou (sống ở Hồ Bắc, Trung Quốc) cũng phải liên lạc với ngân hàng để đổi tiền bị cháy.

Theo lời người phụ nữ này, hàng tháng, cô đều đặn chuyển một phần lương về cho mẹ giữ. Sau nhiều năm, tổng tiền dành dụm được là 300.000 tệ (hơn 1,1 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền này được cô để ở nhà và dự định để mua bất động sản. Tuy nhiên, căn nhà không may bị cháy, số tiền lớn bị thiêu rụi theo nhiều đồ đạc. 

Nghe lời khuyên của mọi người, cô Zhou đưa tiền đến ngân hàng Nhân dân ở Hồ Bắc để đổi lại tiền mới.

Các nhân viên đã phải xem xét từng tờ tiền rất vất vả, cuối cùng đổi lại được 147.550 tệ (hơn 500 triệu đồng) do nhiều tờ bị cháy nghiêm trọng không nhận dạng được.

Nguồn: [Link nguồn]

Còn giữ lối suy nghĩ này thêm ngày nào thì tiền bạc vẫn đội nón ra đi ngày đó, bạn nghèo vẫn hoàn nghèo

Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao những người xung quanh mình ai cũng thành công và giàu lên nhanh chóng, chỉ có mình bạn vẫn loay hoay với tình trạng "rỗng ví" hết ngày này...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN