Toàn cảnh vụ MU sa thải Amorim: Thành tích sa sút, phát ngôn sốc và mâu thuẫn bùng nổ
Có thể nói, quyết định sa thải HLV Ruben Amorim của MU là "giọt nước tràn ly" sau chuỗi sự kiện căng thẳng kéo dài suốt thời gian qua.
HLV Amorim ăn mừng cùng fan MU sau khi Amad Diallo lập hat-trick (trận MU 3-1 Southampton, vòng 21 Ngoại hạng Anh 2024/25)
Kết cục không thể khác
Chiều 5/1 (giờ Việt Nam), MU khiến làng bóng đá Anh chấn động khi quyết định sa thải HLV Ruben Amorim sau những phát biểu công kích ban lãnh đạo đội bóng, được ông đưa ra trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 với Leeds United.
Amorim bị MU sa thải
Ruben Amorim chia tay MU sau quãng thời gian 14 tháng được đánh giá là đầy thất vọng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhà cầm quân 40 tuổi chỉ giành 24 chiến thắng sau 63 trận dẫn dắt “Quỷ đỏ”, đạt tỷ lệ thắng 38,71%. Đây là thành tích tệ nhất của một HLV MU kể từ thời Frank O’Farrell – người bị sa thải năm 1971 với tỷ lệ thắng 37,04%.
Những phát ngôn sốc và mâu thuẫn bùng nổ
Trước khi bị sa thải, Amorim đã khiến tương lai của mình trở nên bấp bênh sau màn phát biểu gay gắt trong buổi họp báo. Ông tỏ ra không hài lòng với việc bị gọi là “HLV trưởng” (head coach) và yêu cầu phải được gọi là “nhà quản lý” (manager). Đồng thời, Amorim có những lời ám chỉ nhắm vào giám đốc bóng đá Jason Wilcox, liên quan đến việc MU không thể chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Antoine Semenyo của Bournemouth.
“Tôi đến đây để làm nhà quản lí của MU – chứ không phải huấn luyện viên trưởng đơn thuần. Điều đó rất rõ ràng. Tôi biết tôi không phải là Tuchel, Mourinho hay Conte nhưng tôi là huấn luyện viên trưởng. Tình hình sẽ như thế này trong 18 tháng hoặc cho đến khi hội đồng quản trị quyết định thay đổi. Tôi sẽ không từ chức, tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình cho đến khi có người khác đến thay thế tôi".
Dù khẳng định không có ý định từ chức, Amorim yêu cầu được trao thêm quyền kiểm soát trong công tác chuyển nhượng. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng đã không nằm trong tay ông khi ban lãnh đạo MU lựa chọn chấm dứt hợp đồng với cựu HLV Sporting Lisbon.
Theo The Guardian, Amorim đã được thông báo về chính sách chuyển nhượng tháng Giêng theo ủy quyền từ Wilcox, người trước đó báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành Omar Berrada. Dường như, ban lãnh đạo không chấp thuận danh sách mục tiêu mà Amorim đề xuất vì những cầu thủ ông nhắm đến cho sơ đồ 3-4-3 ưa thích có thể không phù hợp với huấn luyện viên trưởng tiếp theo. Chưa kể, ban lãnh đạo đã không còn tin rằng Amorim là giải pháp lâu dài phù hợp.
Thành tích không đủ thuyết phục ban lãnh đạo
Mùa giải 2024/25, Amorim cùng MU thất bại trong trận chung kết Europa League trước Tottenham và chỉ cán đích thứ 15 tại Ngoại hạng Anh. Đến mùa này, dù kết quả có phần cải thiện, ông vẫn không thể giải quyết triệt để những vấn đề nơi hàng phòng ngự.
Trận hòa Leeds 1-1 khiến MU nối dài chuỗi 15 trận liên tiếp không giữ sạch lưới trên sân khách – thành tích tệ nhất lịch sử CLB. Kể từ khi Amorim nắm quyền, MU chỉ 1 lần có chuỗi chiến thắng liên tiếp, đó là chuỗi 3 trận thắng trong giai đoạn tháng 10.
Amorim cũng chịu nhiều chỉ trích vì sự cứng nhắc với sơ đồ 3-4-3 ưa thích. Chỉ đến thời gian gần đây, ông mới thừa nhận hệ thống này sẽ không hiệu quả nếu CLB không chi “rất nhiều tiền” trên thị trường chuyển nhượng.
Trong các buổi họp báo, Amorim thường xuyên có phát ngôn gây tranh cãi. Tháng 8, sau thất bại sốc trước Grimsby Town tại League Cup, ông từng nói rằng đôi khi “ghét” các cầu thủ của mình và có lúc muốn “bỏ cuộc”.
|
Chuỗi căng thẳng liên tục từ cuối năm 2025 Những rạn nứt bắt đầu lộ rõ từ đầu tháng 12. Sau chiến thắng 4-1 trước Wolves, tỷ phú Jim Ratcliffe được cho là đã có cuộc trao đổi căng thẳng với Jason Wilcox và CEO Omar Berrada. Hình ảnh 3 người tranh luận gay gắt xuất hiện ngay sau khi Wolves ghi bàn gỡ hòa đầu hiệp hai. Sau đó, MU lần lượt mất Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui vì CAN Cup, trong khi đội trưởng Bruno Fernandes chấn thương. Trước Giáng sinh, Amorim thừa nhận có thể không nhận được ngân sách cần thiết để hoàn thiện sơ đồ 3-4-3. Sau chiến thắng 1-0 trước Newcastle, Amorim tiếp tục đề cập đến sự khác biệt quan điểm với giám đốc chuyển nhượng Jason Wilcox: “Tôi có một ý tưởng, Jason và ban lãnh đạo có một ý tưởng khác – với mỗi quyết định được đưa ra, chúng tôi cần phải tìm được tiếng nói chung, điều đó là rất quan trọng. Bởi vì bạn không cần phải làm mọi thứ chỉ vì HLV, bởi HLV có thể thay đổi, và nếu vậy thì mọi thứ lại phải thay đổi theo, nhưng HLV thì cần hiểu cách vận hành lối chơi”. Đầu tháng 1, Amorim xuất hiện với tâm trạng căng thẳng tại trung tâm huấn luyện Carrington, từ chối trả lời một số câu hỏi liên quan đến ngân sách chuyển nhượng và tỏ rõ sự khó chịu với giới truyền thông. Ông nói ngắn gọn: "Tôi không muốn nói về chuyện đó. Tôi chỉ tập trung cho trận đấu với Leeds”. 2 ngày sau, trong buổi họp báo sau trận gặp Leeds, nhà cầm quân 40 tuổi có màn phát biểu được xem là “giọt nước tràn ly”. Theo một số nguồn tin, trưởng bộ phận tuyển trạch Christopher Vivell từng đề nghị Amorim điều chỉnh chiến thuật, sau khi HLV Marco Silva của Fulham phân tích rất kỹ cách khắc chế sơ đồ của MU hồi tháng 8. Dù lãnh đạo CLB cố gắng thể hiện sự đoàn kết, những phát biểu công khai của Amorim cho thấy ông tin rằng các điều kiện công việc mà mình được hứa hẹn ban đầu đã thay đổi. |
Nguồn: [Link nguồn]
-05/01/2026 17:36 PM (GMT+7)






