Tin mới nhất bóng đá chiều 4/5: Man City áp sát chữ ký Elliot Anderson
Elliot Anderson đang ở rất gần việc gia nhập Manchester City sau khi đội bóng này chuẩn bị gửi một lời đề nghị “khổng lồ” tới Nottingham Forest.
Man City áp sát chữ ký Elliot Anderson
Elliot Anderson đang ở rất gần việc gia nhập Manchester City sau khi đội bóng này chuẩn bị gửi một lời đề nghị “khổng lồ” tới Nottingham Forest. Theo nguồn tin từ Nicolo Schira, tiền vệ người Anh đã lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Etihad như một phương án tăng cường tuyến giữa. Với tiềm năng phát triển lớn và khả năng thi đấu đa năng, Anderson được xem là sự đầu tư dài hạn. Thương vụ được kỳ vọng sẽ sớm có bước tiến trong kỳ chuyển nhượng hè.
Anderson trên đường gia nhập Man City
PSG tham gia cuộc đua giành Morgan Rogers
Paris Saint-Germain đã chính thức nhập cuộc trong thương vụ chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa. Theo Ekrem Konur, đội bóng nước Pháp sẵn sàng cạnh tranh với các ông lớn khác để sở hữu chữ ký của ngôi sao đang lên này.
Rogers được định giá vượt mốc 100 triệu euro sau mùa giải bùng nổ tại Premier League. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến cao, anh đang trở thành một trong những mục tiêu nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng hè.
Barcelona không có kế hoạch gọi lại Ansu Fati
Barcelona được cho là không có ý định đưa Ansu Fati trở lại đội hình, bất chấp phong độ ấn tượng của anh tại AS Monaco. Theo Fabrizio Romano, đội bóng xứ Catalunya đã đưa ra quyết định rõ ràng về tương lai của cầu thủ chạy cánh này.
Fati từng được xem là “truyền nhân Messi”, nhưng chấn thương và phong độ thất thường khiến anh đánh mất vị trí. Màn trình diễn tích cực tại Ligue 1 có thể giúp anh tìm kiếm một bến đỗ mới lâu dài.
PSG dòm ngó viên ngọc Joan Martinez của Real Madrid
Paris Saint-Germain đang để mắt tới tài năng trẻ Joan Martínez của Real Madrid. Trung vệ 18 tuổi được đánh giá là một trong những sản phẩm ưu tú nhất của lò đào tạo Real trong nhiều năm qua.
Joan Martinez được PSG theo đuổi
Dù liên tiếp gặp khó khăn vì chấn thương và chưa ra mắt đội một, Martinez vẫn được "Los Blancos" đặt niềm tin lớn. Anh đã ký hợp đồng đến năm 2029 cùng điều khoản giải phóng lên tới 150 triệu euro, buộc PSG phải đàm phán trực tiếp nếu muốn sở hữu.
Liverpool theo sát trung vệ Marcos Senesi
Liverpool đang chuẩn bị tiếp cận Marcos Senesi nhằm gia cố hàng thủ cho mùa giải tới. Trung vệ người Argentina sẽ hết hạn hợp đồng với Bournemouth vào cuối mùa, biến anh thành mục tiêu đầy hấp dẫn trên thị trường.
Trong bối cảnh tương lai của Ibrahima Konate chưa được đảm bảo, Senesi nổi lên như phương án thay thế lý tưởng. Ngoài Liverpool, cả Tottenham và Chelsea cũng đang theo dõi sát sao tình hình.
Donyell Malen lọt tầm ngắm đại gia Ngoại hạng Anh
Phong độ bùng nổ của Donyell Malen trong màu áo AS Roma đang thu hút sự chú ý từ hàng loạt ông lớn Premier League. Theo Corriere dello Sport, Chelsea, Manchester United và Newcastle United đều theo sát tiền đạo người Hà Lan.
Malen dự kiến sẽ được Roma mua đứt từ Aston Villa sau quãng thời gian cho mượn thành công. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Italia khẳng định lập trường cứng rắn: chân sút 26 tuổi không phải để bán ở kỳ chuyển nhượng hè này.
MU “bỏ túi” 15,7 triệu bảng từ vé dự Cúp C1
MU đã chính thức giành vé trở lại Champions League sau chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước đại kình địch Liverpool. Điều đó đồng nghĩa với việc “Quỷ đỏ” sẽ nhận được khoản thưởng ít nhất 15,7 triệu bảng, cú hích tài chính quan trọng sau một mùa giải vắng bóng cúp châu Âu.
Mainoo ghi bàn thắng quyết định giúp MU đánh bại Liverpool
Lần gần nhất MU góp mặt tại Champions League là mùa 2023/24, nhưng họ sớm dừng bước ngay từ vòng bảng với chỉ một chiến thắng trước Copenhagen, đồng thời để thua trước Bayern Munich và Galatasaray.
HLV De Zerbi ca ngợi Gallagher
HLV Roberto De Zerbi của Tottenham khẳng định đội bóng của ông như có “12 cầu thủ trên sân” mỗi khi Conor Gallagher đạt phong độ cao, sau khi tiền vệ người Anh ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng quan trọng 2-1 trước Aston Villa.
Khi được hỏi liệu Gallagher đã tìm lại phiên bản tốt nhất của mình hay chưa, De Zerbi khẳng định: “Đúng vậy, hoàn toàn đúng. Khi Gallagher chơi như thế này, chúng tôi như có 12 người trên sân, bởi bạn có thể thấy cậu ấy ở khắp mọi nơi, từ tiền đạo, tiền vệ, thậm chí như một hậu vệ cánh. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời, đầy nhiệt huyết và có những phẩm chất xuất sắc”.
Sao Real Madrid chấn thương
Real Madrid nhận tin xấu khi hậu vệ trái Ferland Mendy dính chấn thương trong chiến thắng 2-0 trước Espanyol. Hậu vệ người Pháp phải rời sân chỉ sau 10 phút thi đấu, sau khi gặp vấn đề trong một pha bứt tốc. Anh ngã xuống sân với dấu hiệu chấn thương cơ ở chân phải.
Đây là cú sốc mới nhất với Mendy trong một mùa giải liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương. Cầu thủ 30 tuổi mới chỉ ra sân 9 trận cho Real Madrid từ đầu mùa.
Arbeloa tránh câu hỏi về Vinicius và Mbappe
Sau chiến thắng 2-0 trước Espanyol, Alvaro Arbeloa đã có những chia sẻ thẳng thắn về tinh thần thi đấu và sự cống hiến của các cầu thủ Real Madrid.
Khi được hỏi về mức độ hỗ trợ phòng ngự của Vinicius và Kylian Mbappe, Arbeloa tránh so sánh cá nhân, nhưng nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi:
“Tôi không so sánh các cầu thủ. Điều quan trọng là chúng tôi cần tất cả mọi người. Để thắng bất kỳ trận nào, bạn cần sự cam kết của toàn đội. Tôi không thích khi thấy các đội khác chạy nhiều hơn chúng tôi, không chỉ khi không có bóng mà cả khi có bóng.
Chúng tôi cần di chuyển nhiều hơn, chạy chỗ nhiều hơn… dù điều đó không thoải mái. Đôi khi bạn phải thực hiện 10 pha chạy để nhận được bóng. Nhưng đó là điều cần thiết. Tất cả phải cùng pressing, phòng ngự và tấn công”.
Chivu trả lời hài hước sau chức vô địch Serie A
Cristian Chivu hài hước thừa nhận ông “đã có tên trong lịch sử Inter Milan” từ khi còn là cầu thủ với cú ăn ba năm 2010, sau khi dẫn dắt “Nerazzurri” đến chức vô địch Serie A lần thứ 21.
Khi được nhắc rằng mình đã đi vào lịch sử Inter Milan, Chivu mỉm cười đáp lại: “Tôi nghĩ là tôi đã ở đó từ trước rồi. Tôi đã làm được một vài điều khi còn là cầu thủ… Nhưng tôi hạnh phúc cho các chàng trai này, cho CLB này, và cho những CĐV tuyệt vời đã luôn ủng hộ chúng tôi ngay từ đầu.
Đây là chức vô địch thứ 21 và là một trang mới trong lịch sử hào hùng của CLB. Khi đó tôi còn trẻ, giờ đã có vài sợi tóc bạc, nhưng niềm vui vẫn vẹn nguyên như khi còn là cầu thủ. Công lao hôm nay thuộc về các cầu thủ, họ đã thi đấu tuyệt vời”.
Gyokeres đang là chân sút hay số 2 châu Âu từ đầu năm dương lịch 2026, chỉ sau Harry Kane.
Nguồn: [Link nguồn]
-04/05/2026 05:23 AM (GMT+7)


