Tin mới nhất bóng đá tối 19/5: Tottenham nhắm HLV 36 tuổi thay Postecoglou
Tottenham Hotspur được cho là đang cân nhắc HLV Francesco Farioli của Ajax như một ứng viên thay thế Ange Postecoglou.
Tottenham nhắm HLV 36 tuổi thay Postecoglou
Farioli, 36 tuổi, tiếp quản Ajax từ đầu mùa giải năm nay, sau khi từng dẫn dắt Nice (Pháp) và Alanyaspor (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo The Sun, ông nằm trong danh sách những HLV có thể kế nhiệm Postecoglou — người đang đối mặt với nguy cơ mất việc, dù Tottenham có vô địch Europa League hay không.
Dù được đánh giá cao nhờ những gì đã làm được tại Amsterdam mùa này, Farioli vẫn trải qua cú sốc lớn ở vòng đấu cuối Eredivisie. Ajax từng dẫn đầu giải VĐQG Hà Lan tới 9 điểm khi còn 7 trận, nhưng đã sa sút nghiêm trọng ở giai đoạn nước rút, để rồi bị kình địch PSV vượt mặt và giành chức vô địch.
MU có thể trình làng sao 14 tuổi trẻ nhất lịch sử
Thần đồng 14 tuổi JJ Gabriel đang là cầu thủ gây sốt bậc nhất ở lò đào tạo trẻ của MU. JJ Gabriel đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ phong độ ấn tượng tại đội U18. Trong trận thắng 13-1 trước U18 Leeds United, anh vào sân từ ghế dự bị và ghi cú đúp chỉ trong 25 phút. Trước đó, Gabriel cũng góp bàn trong chiến thắng 4-0 trước U18 Stoke City.
Báo chí Anh cho hay HLV Amorim đang để mắt tới Gabriel và sẽ theo dõi sát sao quá trình phát triển của cầu thủ này. Không loại trừ khả năng Amorim sẽ đôn Gabriel lên đội một ở mùa giải tới. Chiến lược gia BĐN đã từng đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ như Chido Obi (17 tuổi), Ayden Heaven (18 tuổi) và Harry Amass (18 tuổi).
Chính vì thế cơ hội dành cho Gabriel sẽ rất sáng sủa nếu tiếp tục giữ được phong độ cao. Nếu được ra sân tại Premier League mùa tới, Gabriel có thể phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại giải đấu. Hiện tại, kỷ lục này do Ethan Nwaneri của Arsenal nắm giữ (15 tuổi và 181 ngày).
Tỷ phú Anh ngó lơ đội nữ MU, không dự khán chung kết FA Cup
Sir Jim Ratcliffe, người sở hữu gần 29% cổ phần tại MU, tiếp tục vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi vắng mặt tại trận chung kết FA Cup giữa đội nữ "Quỷ đỏ" và Chelsea hôm Chủ nhật trên sân Wembley (MU thua 0-3). Đáng chú ý, ông vừa có mặt ở London để theo dõi đội nam thi đấu với Chelsea hai ngày trước đó.
Sir Jim Ratcliffe chỉ xem đội nam MU thi đấu và ngó lơ đội nữ
Kể từ khi tham gia điều hành CLB, Ratcliffe đã bị đánh giá là thiếu quan tâm tới đội nữ. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC Sport, ông thẳng thắn nói: “Tôi tập trung vào đội nam vì đó là phần mang lại doanh thu. Trong 650 triệu bảng thu nhập, đội nữ chỉ chiếm khoảng 10 triệu bảng”.
Fan Galatasaray chế giễu HLV Mourinho sau khi vô địch
Trước trận đấu giữa Galatasaray và Kayserispor, các cổ động viên Galatasaray đã căng một biểu ngữ ngay tại sân Rams Park, gọi JLV Jose Mourinho là “Người ảnh hưởng đắt giá nhất thế giới” (“Most Expensive Influencer in the World”). Biểu ngữ này nhằm chế nhạo hiệu ứng truyền thông rầm rộ mà Mourinho mang đến Fenerbahce, trong khi kết quả chuyên môn lại không như kỳ vọng.
Cổ động viên Galatasaray chế giễu Mourinho
Jose Mourinho dẫn dắt Fenerbahce từ mùa hè năm ngoái, mang theo nhiều kỳ vọng sẽ giúp đội bóng này chấm dứt chuỗi 11 năm không vô địch Super Lig (giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ). Sự xuất hiện của chiến lược gia người Bồ Đào Nha thu hút sự chú ý lớn đến giải Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trái với mong đợi, Fenerbahce vẫn bất lực nhìn Galatasaray đăng quang lần thứ 3 liên tiếp.
Tân binh Frimpong ra mắt Liverpool cuối tuần này
Nhà báo Ben Jacobs, hậu vệ cánh phải Jeremie Frimpong đã tiến hành phần đầu tiên của cuộc kiểm tra y tế để gia nhập Liverpool vào Chủ nhật, đồng thời sẽ hoàn tất phần còn lại vào thứ Hai.
Nếu mọi việc suôn sẻ, Liverpool có thể công bố tân binh này tại sân Anfield trước trận đấu thuộc vòng 38 Ngoại hạng Anh (gặp Crystal Palace, 25/5). Frimpong dự kiến tiếp tục khoác áo số 30, số áo anh từng sử dụng khi thi đấu cho Bayer Leverkusen và Celtic.
Theo nhiều nguồn tin, Liverpool đã đạt thỏa thuận với Bayer Leverkusen về việc chiêu mộ hậu vệ cánh phải Jeremie Frimpong với mức phí khoảng 35 triệu euro (tương đương 29,4 triệu bảng). Đây được xem là bước đi chuẩn bị cho sự ra đi của Trent Alexander-Arnold trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.
Gyokeres lên tiếng về tương lai
Cuối tuần qua, Gyokeres góp công giúp Sporting CP giành chức vô địch Bồ Đào Nha sau khi Benfica đánh rơi điểm số ở những vòng cuối. Trong lễ ăn mừng chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha cùng Sporting Lisbon, Viktor Gyokeres đã lên tiếng giữa những đồn đoán về tương lai:
“Tôi vẫn ở đây. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Không ai đoán trước được tương lai. Hôm nay là một trận đấu tốt và tôi rất vui khi ghi bàn, giành chiến thắng. Chúng tôi muốn ăn mừng cùng mọi người”.
Sau mùa giải bùng nổ với 59 bàn thắng/53 trận, Gyokeres trở thành mục tiêu chuyển nhượng của nhiều đội bóng lớn như Arsenal, MU, Chelsea. Trong số đó, Arsenal được cho là đang chiếm ưu thế với lời đề nghị mức đãi ngộ lên tới 240.000 bảng/tuần, ngang bằng các trụ cột như Declan Rice và Martin Odegaard.
MU - Barcelona tranh giành thủ môn Martinez
Theo nguồn tin từ Argentina (DSports), cả MU và Barcelona đều đã đưa ra đề nghị để có được chữ ký của thủ môn Emiliano Martinez, người nhiều khả năng sẽ rời Aston Villa vào mùa hè này. HLV Hansi Flick của Barcelona đang tìm người thay thế lâu dài cho Marc Andre Ter Stegen, người dính chấn thương phần lớn mùa này và phong độ cũng không còn ổn định.
Martinez được đồn đoán sẽ rời Aston Villa vào mùa hè này
Trong khi đó, HLV Ruben Amorim của MU được cho là đã yêu cầu ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” tìm phương án nâng cấp vị trí gác đền sau khi thủ môn Andre Onana liên tiếp mắc sai lầm trong mùa giải này. Tương lai của Martinez vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng rõ ràng các “ông lớn” châu Âu đã bắt đầu hành động để giành chữ ký của một trong những thủ môn hay nhất thế giới hiện nay.
HLV Arteta yêu cầu lãnh đạo Arsenal nâng cấp đội hình
Chiến thắng 1-0 trước Newcastle không chỉ đảm bảo cho Arsenal suất dự Champions League mùa sau, mà còn gần như chắc chắn giúp họ giành ngôi á quân Ngoại hạng Anh mùa giải thứ ba liên tiếp. Tại buổi họp báo sau trận, HLV Mikel Arteta nói: “Hoàn tất mùa giải, ra biển nghỉ ngơi vài ngày, và sau đó đảm bảo những người ở cấp trên phải làm đúng phần việc của họ.
Chúng tôi cần phải rất khôn ngoan với những quyết định sắp tới. Đội hình hiện tại đang khá mỏng, và chúng tôi sắp chia tay bốn hoặc năm cầu thủ hết hợp đồng hoặc kết thúc thời gian cho mượn. Vì thế, chúng tôi cần hành động nhanh, dứt khoát và giữ vững kỷ luật trong việc chiêu mộ”.
Bellingham nghỉ hè sớm
Jude Bellingham sẽ được cho nghỉ hè sớm sau khi mùa giải của anh cùng Real Madrid chính thức khép lại trước vòng đấu cuối tại La Liga. Tiền vệ người Anh bị treo giò 1 trận do nhận thẻ vàng thứ năm trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Sevilla ở vòng 37. Bellingham và Kylian Mbappe là hai cầu thủ ghi bàn, giúp “Kền kền trắng” giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách tại Andalucia.
Với án treo giò 1 trận, mùa giải của Bellingham đã kết thúc. Real Madrid hiện đang cân nhắc khả năng để anh tiến hành phẫu thuật vai ngay trong mùa hè, nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho mùa giải 2025/26.
PSV đăng quang ngôi vô địch Hà Lan
PSV đã giành chức vô địch Hà Lan mùa thứ hai liên tiếp sau chiến thắng 3-1 trên sân Sparta Rotterdam, khép lại một cuộc đua đầy kịch tính với đại kình địch Ajax. Chỉ cách đây chưa đầy hai tháng, PSV gần như đã buông xuôi trong cuộc đua vô địch. Khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu, Ajax đang dẫn đầu với khoảng cách 9 điểm và tràn trề cơ hội giành danh hiệu Eredivisie lần thứ 37. Tuy nhiên, trong giai đoạn quyết định, Ajax lại bất ngờ sụp đổ. Trong khi đó, PSV có màn nước rút ngoạn mục với 7 trận thắng liên tiếp kể từ sau thất bại trước chính Ajax vào ngày 30/3.
Thủ môn ghi bàn quyết định giúp Galatasaray vô địch Thổ Nhĩ Kỳ
Thủ môn kỳ cựu Fernando Muslera đã ghi bàn từ chấm phạt đền trong chiến thắng 3-0 của Galatasaray trước Kayserispor, qua đó chính thức mang về chức vô địch Super Lig cho đội bóng thành Istanbul. Ở phút 89, người hâm mộ được chứng kiến khoảnh khắc hiếm thấy khi Muslera tiến lên khu vực 16m50 của đối thủ để thực hiện quả phạt đền. Thủ môn người Uruguay bình tĩnh dứt điểm thành công, mở đầu cho màn ăn mừng chức vô địch đầy cảm xúc của Galatasaray.
Chiến thắng này giúp Galatasaray nâng tổng số điểm lên 89 sau 34 vòng đấu, tạo ra cách biệt 8 điểm không thể san lấp với Fenerbahce của HLV Jose Mourinho trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Muslera ghi bàn cho Galatasaray. Anh từng thực hiện thành công một quả phạt đền trong trận gặp Manisaspor vào năm 2012, trận đấu cuối cùng của mùa giải đầu tiên anh khoác áo đội bóng áo vàng đỏ.
Sir Jim Ratcliffe lo ngại Ruben Amorim có thể từ chức, yêu cầu cam kết giữ vững vị trí HLV trưởng tại MU.
Nguồn: [Link nguồn]
-19/05/2025 02:40 AM (GMT+7)