Thủ môn Li Hao bật khóc sau chung kết U23 châu Á, lên tiếng xin lỗi lúc 4h sáng
Thủ môn Li Hao là ngôi sao nổi bật của U23 Trung Quốc trong hành trình vào đến chung kết giải U23 châu Á 2026. Thế nhưng, “người gác đền” trưởng thành từ lò đào tạo Atletico Madrid đã thể chạm tay đến danh hiệu của giải đấu này.
Video thủ môn Li Hao bật khóc
⚽ Thất bại cay đắng khép lại giấc mơ vô địch
Tối 24/1 trên sân Prince Faisal (Jeddah, Saudi Arabia), U23 Trung Quốc nhận thất bại nặng nề 0-4 trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết U23 châu Á. Đây là lần đầu tiên tại giải, đội bóng trẻ Trung Quốc để thủng lưới sau chuỗi 5 trận giữ sạch lưới ấn tượng.
U23 Nhật Bản thắng đậm U23 Trung Quốc 4-0 ở chung kết U23 châu Á 2026
Trước hàng công sắc bén của đối thủ, thủ môn Li Hao không thể tiếp tục đóng vai người hùng, chấp nhận 4 lần vào lưới nhặt bóng và lỡ cơ hội giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải, khi giải thưởng này thuộc về Rui Araki bên phía U23 Nhật Bản.
😢 Những giọt nước mắt gây xúc động và làn sóng chia sẻ
Ngay sau khi trận đấu khép lại, Li Hao bật khóc nức nở, ngồi sụp xuống sân, ôm mặt đầy bất lực. Trong lễ nhận huy chương, thủ thành trẻ mắt đỏ hoe, cúi mặt bước đi, còn trên khán đài và mạng xã hội, nhiều đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh trùm khăn lau nước mắt liên tục.
Thủ môn Li Hao bật khóc sau trận
Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền, khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Từ khóa “Li Hao khóc” leo top tìm kiếm, đi kèm hàng loạt lời động viên, an ủi dành cho thủ môn sinh năm 2004, người được ví như “Vạn Lý Trường Thành di động” của U23 Trung Quốc.
✍️ Lời xin lỗi, tâm thư rạng sáng và hành trình phía trước
Sau trận, Li Hao thẳng thắn nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi người hâm mộ và đồng đội, đồng thời khẳng định thất bại là bài học để trưởng thành. Rạng sáng 25/1, anh tiếp tục đăng tâm thư trên mạng xã hội, nhìn nhận khoảng cách, bày tỏ quyết tâm tập luyện nghiêm túc hơn để trở lại mạnh mẽ.
Li Hao là ngôi sao sáng của U23 Trung Quốc
Li Hao viết tâm thư gửi đến người hâm mộ: “Nhận rõ khoảng cách để trở về tập luyện nghiêm túc hơn, cố gắng giành lại những trận đấu lẽ ra phải thắng, đứng vững ở vị trí thuộc về chính chúng tôi và nỗ lực tiến xa hơn.
Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ, cảm ơn những ai đã giúp đỡ chúng tôi. Đồng thời, tôi cũng xin nói lời xin lỗi. Thật tiếc khi giấc mơ này chưa thể khép lại bằng cái kết trọn vẹn nhất".
Từ một tài năng trưởng thành từ dự án “China Football Hope Star”, từng được đào tạo tại Tây Ban Nha và đi vào lịch sử khi bắt chính ở hạng Ba châu Âu, Li Hao vẫn được xem là niềm hy vọng lớn của bóng đá Trung Quốc.
Nguồn: [Link nguồn]
-25/01/2026 12:06 PM (GMT+7)


