Thầy Kim ăn chuối chờ nhận HCV cùng U22 Việt Nam, hành động tri ân "bảo bối"
HLV Kim Sang Sik tận hưởng niềm vui chiến thắng của U22 Việt Nam theo cách rất riêng.
HLV Kim Sang Sik ăn mừng HCV SEA Games cùng U22 Việt Nam
Trong khi các cầu thủ U22 Việt Nam tận hưởng niềm vui chiến thắng sau trận chung kết SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik lặng lẽ trở lại băng ghế kỹ thuật và nạp năng lượng bằng một trái chuối
Cũng như các cầu thủ, nhà cầm quân 49 tuổi đã phải hoạt động "hết công suất" suốt 120 phút. Để rồi, những điều chỉnh chính xác về nhân sự, chiến thuật của thầy Kim mang lại chiến thắng cho U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan ngay trên sân đối thủ
Ông cẩn thận sắp xếp lại sa bàn, món "bảo bối" đồng hành với mình xuyên suốt hành trình chinh phục HCV SEA Games
HLV Kim Sang Sik không "thoát" khỏi các cầu thủ và được tung hô. HCV SEA Games có thể xem là món quà sinh nhật muộn đầy ngọt ngào dành cho thầy Kim (bước sang tuổi 49 từ ngày 17/12)
Với huy chương vàng SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử vô địch 3 giải đấu cao nhất bóng đá Đông Nam Á: ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games. Tất cả đều diễn ra trong năm 2025
Thầy Kim chia vui với Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kiêm Lãnh đội U22 Việt Nam tại SEA Games 33, ông Trần Anh Tú
Nhà cầm quân 49 tuổi sẽ có vị thế vững chắc trong lịch sử bóng đá Việt Nam, bên cạnh người đồng hương Park Hang Seo
Nguồn: [Link nguồn]
-19/12/2025 00:06 AM (GMT+7)






