Michel Lê bấp bênh cơ hội trụ lại U23 VN
Chưa có một thông báo nào chính thức được phát ra từ BHL U23 hay lãnh đạo VFF, nhưng với những gì đã thể hiện, cơ hội được nhận giấy triệu tập của Tổng cục TDTT với Michel Lê xem ra đang rất bấp bênh.
Cánh cửa hờ
Bắt đầu đặt chân về Việt Nam từ ngày 31/5, Michel Lê cùng với mẹ có mặt tại Hà Nội và bắt đầu quá trình thử sức trong mầu áo tuyển U23 Việt Nam. Qua 2 buổi tập và 45 phút thi đấu trong trận giao hữu gặp Than Quảng Ninh, có lẽ cầu thủ Việt kiều người Pháp chỉ để lại được đôi chút ấn tượng với ngoại hình cao to (1m85) như một tài tử điện ảnh, khiến nhiều người liên tưởng đến cựu tuyển thủ QG và Thể Công một thời-trung vệ thép Nguyễn Mạnh Dũng (Dũng "Giáp").
Michel Lê (áo đỏ) thi đấu không thực sự tốt trong 45 phút hiệp 2 trận đấu tập với Than Quảng Ninh
Michel Lê đến với bóng đá và được đào tạo ở môi trường chuyên nghiệp, tiên tiến thuộc top đầu thế giới, điều này đã cho anh có được những kỹ thuật cơ bản và tư duy chơi bóng tương đối chuẩn. Tuy nhiên, sau các bài khởi động, những mặt yếu, khả năng thích ứng hay tố chất của một cầu thủ chuyên nghiệp thì dường như trong Michel vẫn chưa tích tụ.
Mỗi lần chạm bóng và cách xử lý tình huống của cầu thủ sinh năm 1993 này phần lớn đều gây ra những âm thanh lạ và những tiếng ồ từ phía các đồng đội. Với chiều cao 1m85, Michel Lê luôn phải mạnh trong những pha không chiến. Tuy nhiên với khả năng đọc tình huống và phán đoán điểm rơi không tốt, cầu thủ này lại luôn gặp bất lợi hoặc thua thiệt đối thủ.
Bên cạnh đó, khả năng bắt nhịp, cách vận hành hệ thống phòng ngự cùng đồng đội, Michel Lê đã chưa thực sự làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình. Trong trận đấu tập với Than Quảng Ninh chiều qua, có sự xuất hiện của giới truyền thông, các nhà làm chuyên môn và đại diện của VFF, cầu thủ Việt kiều này vẫn chưa thể ghi điểm.
Tệ hơn, trong cả hai bàn thua của U23 Việt Nam, gần như lỗi đó thuộc về Michel Lê, khi anh không theo kèm, hoặc thiếu quyết liệt với ngoại binh Belibi. Kết thúc cả 2 tình huống trên, phóng viên khẽ nhìn sang BHL U23 Việt Nam, phần lớn chỉ là những cái lắc đầu và những lời động viên.
Và niềm tin phía trước
Dù màn thể hiện của Michel Lê vẫn chưa nhận được những thiện tình của BHL, nhưng kết thúc buổi tập trận với Than Quảng Ninh, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn để ngỏ cho cầu thủ này những cơ hội trước mắt. “Đây chỉ là một trận đấu tập, hơn nữa đối thủ của chúng tôi không có được lực lượng mạnh nhất và sức ép lên hàng thủ chưa mạnh, nên chưa thể đánh giá một cách chi tiết và tổng thể nhất đối với Michel Lê. Theo kế hoạch cậu ấy sẽ tiếp tục tập luyện cùng toàn đội và sau khi kết thúc trận giao hữu với Hà Nội.T&T, BHL chúng tôi sẽ đánh giá và có câu trả lời rõ ràng nhất”, HLV Hoàng Văn Phúc khá giữ ý khi nhận định về cầu thủ Việt kiều người Pháp.
Michel Lê luôn nhận được sự động viên từ mẹ
Trở về Việt Nam cùng với Michel Lê lần này còn có mẹ của anh. Do lần đầu về nước còn bỡ ngỡ và cảm thấy không an tâm khi xa con trai, nên bà Hương đã quyết định nhờ cậy VFF cho ở cùng đại bản doanh của U23 Việt Nam. Hàng ngày, bà Hương cùng người bác ruột của Michel Lê luôn theo sát, động viên trong các buổi tập. Chiều qua, sau khi lần đầu tiên chứng kiến con trai được thi đấu 45 phút trong màu áo tuyển U23, bà Hương vui lắm.
Chỉ 45 phút, nhưng cũng đủ khiến người đàn bà gốc Phan Thiết này đứng ngồi không yên. Dù tâm trạng khá vui, nhưng trao đổi với phóng viên sau buổi “tập trận”, bà Hương vẫn cảm thấy cái gì đó…bất an. “Không hiểu Michel đá thế có ổn không. Hôm nay tôi vẫn chưa thấy BHL đánh giá kết quả gì cả. Ông Phúc (HLV Hoàng Văn Phúc-pv) nói, cứ để Michel tập và phải đợi sau khi đá tập xong trận đấu với Hà Nội.T&T ngày 8/6 mới trả lời được. Cả gia đình và Michel đang hồi hộp lắm, ngoài sự động viên của tôi, gia đình ở bên Pháp cũng liên tục gọi điện về Việt Nam động viên Michel cố gắng phấn đấu, để làm sao đóng góp một phần nào đó cho quê hương và bóng đá Việt Nam”, bà Hương tâm sự.