Liverpool và hiện tượng “Slot O’Clock”: May mắn hay dấu hiệu của đẳng cấp?
Liverpool một lần nữa thắng rất muộn để mang lại sự thót tim cho các khán giả.
Bàn thắng muộn của Van Dijk trước Atletico Madrid

"Đau tim"... dài kỳ?
Hãy cùng nhìn lại cách Liverpool thắng các trận đấu từ đầu mùa giải này:
- Bàn thắng ở các phút 88 và 90+4 của Chiesa và Salah trước Bournemouth.
- Bàn thắng của Rio Ngumoha ở phút 90+10 trước Newcastle
- Quả đá phạt của Dominik Szoboszlai ở phút 83 trước Arsenal
- Quả penalty của Salah phút 90+7 trước Burnley
- Bàn thắng của Van Dijk phút 90+2 trước Atletico
Từ đầu mùa Liverpool thắng trận nào cũng đều ghi bàn rất muộn
Trước trận đấu, các fan Liverpool đã nói tếu với nhau rằng xem Liverpool chỉ cần xem hơn 10 phút cuối là đủ. Những người bi quan hơn thì nói đội bóng sẽ không thể mãi giành kết quả theo cách này được, sẽ tới lúc có đối thủ ngăn Liverpool thắng kiểu này.
Có thể ngày đó sẽ tới, nhưng không phải bây giờ. Thậm chí các fan giờ tin rằng những thắng lợi kiểu này không còn có thể được giải thích bằng tâm linh nữa, trước trận gặp Atletico thì các fan cho rằng Federico Chiesa là lá bài may mắn của Liverpool, rằng anh vào sân là đội nhà ghi bàn thắng muộn.
Chiesa không được đăng ký thi đấu ở Cúp C1 nên giờ không thể nói vận may tiếp tục là do anh. Vậy thì do đâu? Chỉ có thể là vì các cầu thủ Liverpool rất đẳng cấp, và trong một tập thể đẳng cấp đó họ luôn giữ được bản lĩnh và cái đầu lạnh ở những thời khắc mà các đội bóng khác có lẽ đã khuỵu gối.
Những chiến binh của Slot
Và tất nhiên, đứng đằng sau các cầu thủ Liverpool, người dàn xếp và tổ chức để họ thắng những chiến thắng kiểu này, không ai khác ngoài Arne Slot. Slot là người đưa Chiesa vào trước Bournemouth, là người tung Ngumoha vào cuối trận gặp Newcastle. Còn trước Atletico, Van Dijk đánh đầu ghi bàn quyết định nhưng Liverpool có thể đã có được bàn dẫn 3-2 sớm hơn nữa.
Konate suýt nữa đánh đầu tung lưới Atletico ở tình huống này
Trước cơ hội của Van Dijk, lần lượt Konate và Kerkez đã có những cú đánh đầu cận thành đi chệch cột dọc đáng tiếc. Cách đây hơn nửa tháng fan Liverpool còn kêu nhiều về Kerkez là không chiến kém, nhưng trước Atletico anh suýt ghi bàn, thậm chí còn không cần nhảy lên. Chỉ có Slot đủ táo bạo nghĩ ra chiêu đưa Kerkez vào tham gia đánh đầu theo cách đó.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là các cầu thủ của Slot có khả năng để giành thắng lợi muộn, việc của Slot đơn giản là để họ trên sân. Liverpool luôn là một đội không chiến nguy hiểm và biết khai thác các quả đá phạt, ở thời điểm họ đi tìm bàn thắng vượt lên thì Van Dijk, Konate, Szoboszlai, Ekitike đều có mặt trên sân, và chính Szoboszlai đã đá phạt để Van Dijk ghi bàn.
Như Van Dijk nói sau trận, Liverpool có những cầu thủ đẳng cấp trên sân để mang về những thắng lợi vỡ òa như thế. Van Dijk là người may mắn của buổi tối thứ Tư tại Anfield, cũng như Szoboszlai trước Arsenal hay Ngumoha tại St. James Park vậy.
Sự tất yếu
Điều kỳ khôi là cách thắng của Liverpool hiện tại lại đang làm lu mờ… chính cầu thủ của họ. Salah như “hồi xuân” trước Atletico và thậm chí còn chạy về phòng ngự rất năng nổ. Gravenberch đỉnh cao như thường lệ, Alexander Isak chủ yếu đá hiệp 1 và đã để lại vài pha bóng ấn tượng. Và đây cũng là trận đấu hay nhất của Florian Wirtz từ khi về CLB, nếu Salah và Frimpong không vô duyên thì Wirtz đã phải được 2-3 kiến tạo.
Nếu Salah (phải) không đá trúng cột trong thế đối mặt Oblak, bàn thắng của Llorente phút 81 đã không phải là bàn gỡ hòa
Nói Liverpool thắng may thậm chí còn có vẻ không đúng nữa: Họ đáng lẽ phải ghi đến 4-5 bàn nữa với số cơ hội bỏ lỡ từ lúc ghi được 2 bàn đầu tiên cho tới trước khi Llorente gỡ hòa 2-2. Các chân sút Liverpool vô duyên là lý do vì sao Bournemouth, Newcastle rồi Atletico có cơ hội gỡ hòa, thậm chí cả 2 bàn của Llorente đều có sự may mắn nhất định trợ giúp (quả đầu Griezmann việt vị và che mắt Alisson nhưng không bị thổi, quả thứ 2 chạm Mac Allister đổi hướng).
Cho nên nói Liverpool thắng xứng đáng nhờ đẳng cấp mới là cách nói hợp lý, họ có lẽ chỉ may với quả penalty trước Burnley là cùng. Nói họ thắng may là một cách nói quá đơn giản và theo hướng nhìn tỷ số mà kết luận hơn là xem đủ diễn biến trận đấu. Với số cơ hội họ tạo ra thì chiến thắng được xem là một điều gần như hiển nhiên, không thể tránh được, giống cách nói "I am inevitable" của Thanos vậy.
Dư luận đang đặt cho hiện tượng Liverpool thắng muộn là "Slot Time", một sự bắt chước rập khuôn với "Fergie Time". Thay vào đó nên gọi hiện tượng này là "Slot O'Clock" (Đồng hồ Slot), vừa vần vừa không đụng hàng, mà vẫn giữ được hàm ý của nó: Liverpool của Arne Slot thắng muộn cuối trận là điều bình thường và tất yếu cũng như MU của Ferguson.
(Vòng bảng Champions League) Fan Liverpool lại được một phen đau tim trong ngày ra quân ở mặt trận châu lục.
Nguồn: [Link nguồn]
-18/09/2025 04:16 AM (GMT+7)