Bạo loạn U17 World Cup: Bác sĩ bị tấn công, phụ huynh lao vào sân
Trận đấu tại U17 World Cup đã biến thành một "võ đài" hỗn loạn. Lực lượng an ninh bất lực nhìn cầu thủ hai đội lao vào nhau, thậm chí cả phụ huynh cũng phải chạy vào sân can ngăn.
Video các cầu thủ đuổi đánh nhau sau khi trận đấu vừa kết thúc
Trận đấu thuộc vòng bảng U17 World Cup tại Qatar giữa Pháp và Colombia đã kết thúc với chiến thắng 2-0 cho đại diện châu Âu, giúp họ giành vé vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, mọi diễn biến chuyên môn đã bị lu mờ hoàn toàn bởi những gì xảy ra sau tiếng còi mãn cuộc.
Cầu thủ 2 đội lao vào nhau ngay sau khi trận đấu kết thúc
🤯 Hỗn loạn tột độ: Lời chế nhạo châm ngòi
Theo tờ L'Equipe của Pháp, vụ việc bắt nguồn từ việc một cầu thủ trẻ của U17 Pháp có hành động chế nhạo đối thủ U17 Colombia ngay sau khi trận đấu kết thúc. Hành động này ngay lập tức châm ngòi cho một vụ ẩu đả kinh hoàng. Đoạn phim do phóng viên Loic Tanzi ghi lại cho thấy một cảnh tượng hỗn loạn: Một cầu thủ Colombia đuổi theo cầu thủ Christ Batola (U17 Pháp), người đã cởi trần. Batola sau đó phải nhảy qua biển quảng cáo để chạy trốn khi một thủ môn dự bị của U17 Colombia lao tới. Cuộc ẩu đả lan rộng ra cả khu vực trống giữa các sân, trong khi trận đấu giữa U17 Argentina và U17 Mexico đang diễn ra ngay trên sân bên cạnh, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có.
🤕 Bác sĩ trị liệu bị tấn công, phụ huynh lao vào sân
Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi một thành viên ban huấn luyện Pháp bị phát hiện đang bị giữ chặt trên mặt đất. Phóng viên Tanzi sau đó xác nhận người này là bác sĩ trị liệu của đội U17 Pháp và ông đã bị một cầu thủ U17 Colombia tấn công. Sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát của an ninh sân bãi. L'Equipe cho biết, do tình hình quá căng thẳng, người thân và thậm chí cả cha mẹ của các cầu thủ có mặt trên khán đài đã phải chạy xuống sân để cố gắng tách các "cái đầu nóng" ra khỏi nhau.
🟥 FIFA vào cuộc, 3 thẻ đỏ được rút ra
Sau vụ bạo loạn, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đã chính thức nộp đơn khiếu nại lên FIFA về hành vi bạo lực của các cầu thủ trẻ Colombia. Trọng tài đã rút ra ba thẻ đỏ ngay sau đó cho các thành viên Colombia, bao gồm đội trưởng Cristian Orozco và Santiago Londono, cùng một nhân vật thứ ba. Cầu thủ Christ Batola của U17 Pháp, người bị đuổi đánh, cũng phải nhận một thẻ vàng.
U17 Pháp sẽ tiến vào vòng 16 đội và sẽ đối mặt với U17 Brazil
⚽ Kết quả chuyên môn bị lu mờ
Trước khi vụ ẩu đả xảy ra, U17 Pháp đã có một trận đấu tốt. Họ vượt lên dẫn trước ở phút 14 nhờ công của Antoine Valero. U17 Colombia dù rất nỗ lực (tung ra 16 cú sút) và suýt có bàn gỡ hòa (cú sút của Cristian Florez dội cột dọc), nhưng cuối cùng đã bị "kết liễu" bởi pha solo từ sân nhà của Pierre Mounguengue ở cuối trận.
Với chiến thắng 2-0, U17 Pháp sẽ tiến vào vòng 16 đội và đối mặt với một thử thách lớn khác là U17 Brazil. Tuy nhiên, hình ảnh xấu xí sau trận đấu này chắc chắn sẽ để lại một vết nhơ lớn cho giải đấu.
Trong lượt trận cuối cùng của bảng B U17 World Cup 2025. Chiến thắng 16-0 của U17 Morocco không chỉ phá vỡ kỷ lục 28 năm của U17 World Cup, mà còn là...
Nguồn: [Link nguồn]
-15/11/2025 23:41 PM (GMT+7)




