Phát cuồng vì trận Việt Nam - Thái Lan, chồng tôi đã làm điều đáng xấu hổ

Trận Việt Nam - Thái Lan vòng loại World Cup tối 19/11 đang khiến người người nô nức, nhà nhà nhộn nhạo. Nhà tôi cũng trong cảnh "nước sôi lửa bỏng", nhưng lại không phải vì vui mừng, phấn khởi. Để kiếm tiền mua vé xem trận Việt Nam - Thái Lan, chồng tôi đã khiến con gái tôi khóc ròng.

Khi xem bóng, chồng tôi quên hết mọi thứ. Ảnh minh họa

Khi xem bóng, chồng tôi quên hết mọi thứ. Ảnh minh họa

Chồng tôi mê bóng đá từ thời thanh niên. Ngay cả khi mới yêu nhau, khi các giải bóng đá như World Cup, SEA Games diễn ra thì anh ấy có thể bỏ bê tôi hàng tháng trời. Anh ấy quên ăn, quên ngủ, làm việc dặt dẹo suốt giải bóng đá, ngay cả nói chuyện, mê sảng cũng về bóng đá. 

Tôi đã nhiều phen tủi thân ứa nước mắt khi đang ngồi uống cafe với nhau, nhưng bàn bên có người nói chuyện bóng đá, thế là anh ấy bỏ mặc tôi ngồi một mình, quay sang chém gió với người lạ. Rồi có khi sinh nhật tôi, ngày 20/10, anh ấy cũng vì trận bóng đá giời ơi đất hỡi nào đó cho tôi leo cây... 

Nhưng khi "hết cơn" bóng đá thì anh ấy là người chân thành, biết chăm sóc tôi nên tôi cũng bỏ qua những tật xấu. Anh ấy cũng hứa là sẽ sửa chữa, sắp xếp thời gian hợp lý hơn cho niềm đam mê của mình. 

Giờ chúng tôi đã cưới nhau được 12 năm, có hai con, cả gái lẫn trai. Hai vợ chồng đều làm công chức, đồng lương cộng lại chỉ gần 20 triệu, chi ăn tiêu, học hành là hết sạch. Con cái ốm đau hay sửa nhà đều phải đi vay mượn. Hiện số tiền vay mượn họ hàng cũng đã lên đến hơn 100 triệu mà tôi chưa biết trông vào đâu để trả.

Nhiều lúc tôi cũng muốn chồng năng nổ làm thêm cái gì để cuộc sống gia đình được cải thiện hơn. Nhưng chồng tôi chây ì, ngại ngần vất vả. Anh ấy chỉ chăm chăm đi làm 8h vàng ngọc rồi về thả mình xuống ghế xem bóng đá. Còn mỗi khi mùa bóng lăn là tôi như mẹ độc thân, nuôi con, chăm con một mình.

Nhiều lúc tôi mệt mỏi, chán ngán, muốn ly hôn cho xong. Nhưng nhìn hai đứa con vẫn quấn quýt với bố, tôi lại mủi lòng. 

Vòng loại World Cup Châu Á lần này, chồng tôi càng phát cuồng vì đội Việt Nam liên tục thắng. Không chỉ lăn lộn với bóng đá, anh ấy còn dành thời gian chạy ra tận sân Mỹ Đình hóng đội tuyển, chầu chực buôn dưa lê với các fan cuồng. Anh ấy luôn hậm hực vì không mua nổi vé để đi vào tận sân bóng, sống với không khí bóng đá điên cuồng. 

Trận Việt Nam - UAE vừa qua, chồng tôi đã đá vỡ cả cái quạt cây chỉ vì nhảy nhót khi đội tuyển thắng. Trận Việt Nam - Thái Lan lần này, anh ấy suốt ngày ra vào, ca cẩm là không biết kiếm đâu 5-7 triệu để mua vé, ghen tị với bạn bè, hàng xóm khi họ có vé đi xem. 

Tối hôm qua, con gái 11 tuổi của tôi chợt la thất thanh khi phát hiện con lợn của mình thủng lỗ lớn và toàn bộ số tiền trong đó đã không cánh mà bay. Đây là số tiền mà cháu đã dành dụm nhiều năm từ tiền mừng tuổi, tiền quà sinh nhật và cả tiền thưởng nhiều cuộc thi học sinh giỏi, thi kỹ năng mà cháu đã nỗ lực giành được.

 Mọi thứ đã quá ngưỡng chịu đựng của tôi. Ảnh minh họa

Mọi thứ đã quá ngưỡng chịu đựng của tôi. Ảnh minh họa

Cháu biết bố mẹ không dư dả gì nên đã tự tiết kiệm, để lên cấp 2 sẽ mua xe đạp, đỡ gánh nặng cho mẹ và để mẹ không phải vất vả đưa đón con đi học. Mỗi lần cháu bỏ tiền vào, từ 20-50.000 đồng một là cháu lại lẩm bẩm nói như vậy. Tôi đã không ít lần ứa nước mắt vì lời của con gái.

Tôi hoảng hốt tra hỏi con trai bé 8 tuổi xem có dại dột lấy trộm lợn của chị không, cháu khóc òa nằng nặc nói là không lấy. Con gái lớn cũng khóc lặng, tôi bối rối chưa biết thế nào thì chồng tôi đi chơi đâu về. Anh ta hớn hở, hát hò vui vẻ, khi thấy mẹ con tôi khóc thê thảm mới giật mình hỏi han. 

Biết nguồn cơn, lại thấy tôi bảo muốn sang hàng xóm kiểm tra nhờ camera, báo công an, thì chồng tôi mới thẽ thọt nói: "Anh đã mượn lợn của con, anh hứa tháng sau anh trả". 

Hóa ra, anh ta đã đập lợn của con gái để lấy hơn 5 triệu đồng đi mua vé xem trận Việt Nam - Thái Lan. "Anh mua được giá hời chứ có đứa còn mua giá 8 triệu một vé cơ" - chồng tôi hớn hở khoe. 

Đứa con gái tội nghiệp của tôi sửng sốt khi nghe bố nói vậy, cháu sững người một hồi rồi càng khóc tức tưởi, oan ức, còn tôi chảy người xuống dưới sàn nhà một cách tuyệt vọng. Anh ta không chỉ ăn trộm tiền tiết kiệm của con gái mà còn không hiểu được mình đã gây ra nỗi đau đớn, thất vọng thế nào cho con. 

Tôi thật sự xin lỗi con gái vì đã lấy một người chồng tệ bạc như vậy khiến con phải có một người bố không ra gì. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đặt cửa đội tuyển Thái Lan thắng, tôi nhận cú ”trời giáng” từ bố vợ tương lai

Tôi không phải dân mê bóng đá nhưng cũng hay xem bóng theo phong trào. Mỗi trận bóng tụ tập với bạn bè, gia đình, ồn ào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hạnh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN