Bi kịch cô dâu 19 tuổi "cắm sừng" hôn phu: Vụ mất tích kỳ lạ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới, cô dâu mới không khỏi hồi hộp, trông ngóng từng giờ. Thế nhưng, chẳng có đám cưới nào được diễn ra sau đó. Cô ấy đã mất tích một cách khó hiểu...

25 năm trời ròng rã sống trong ngục tối, chàng tuyển thủ trẻ tài năng Rodney Reed năm nào dường như đã mất tất cả. Vì thói trăng hoa, gian díu với một cô gái sắp lấy chồng, Rodney đã trả một cái giá quá đắt cho cuộc đời mình - một bản án tử hình. May mắn cho anh, ngay trước khi bản án oan nghiệt ấy được thực thi, các luật sư của anh đã tìm đủ bằng chứng, lật lại vụ án nổi tiếng năm nào.

Nạn nhân Stacey Stites (19 tuổi)

Nạn nhân Stacey Stites (19 tuổi)

Vụ mất tích kỳ lạ

Đó là ngày 23 tháng 4 năm 1996, một sớm thứ ba mùa hè tại bang Texas, Stacey Stites (19 tuổi) bỗng mất tích một cách kỳ lạ trên đường đi làm. Theo như lời chồng sắp cưới của cô, anh Jimmy Fennell (24 tuổi), vào lúc 3h sáng hôm đó, Stacey đã thức dậy, thu xếp mọi thứ cần thiết, chuẩn bị lên đường đi làm tại cửa hàng tạp hoá H-E-B trên phố Bastrop. Do chỗ làm cách nhà 48km, mỗi ngày, Stacey đều phải dậy thật sớm, gói ghém đồ đạc rồi lái xe đi khi trời còn tờ mờ tối. 

Cực khổ là thế, Stacey vẫn luôn hiện diện trước mặt đồng nghiệp với nụ cười tươi rói trên môi. Thậm chí, dạo gần đây, cô còn hào hứng đăng ký làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho đám cưới sắp tới của mình. Hôn phu của cô dâu 19 tuổi là anh Jimmy Fennell, một chàng cảnh sát trẻ mới vào nghề. 

Trông đợi đám cưới từng giờ, từng giây, Stacey luôn bày tỏ sự háo hức của mình đến mọi người. Như những gì đồng nghiệp cô kể lại, vào những lúc rảnh rỗi, Stacey thường thao thao bất tuyệt về hôn lễ trong mơ của mình. Niềm hạnh phúc cứ ánh lên trong đôi mắt cô ấy. Những kỳ vọng về một tương lai tươi sáng cùng người chồng Jimmy khiến Stacey quên hết mệt mỏi, cật lực làm việc từ sáng đến tối mà không than vãn nửa lời. 

Thế nhưng, vào ngày 23 tháng 4, Stacey bỗng vắng mặt ở chỗ làm. Cô gái với nụ cười tươi rói và giọng nói rộn rã mỗi buổi sáng đã biến mất. Được biết, Stacey không bao giờ đi làm muộn. Thế nên, khi thấy cô chưa đến chỗ làm vào lúc 5h sáng, quản lý tạp hoá H-E-B bắt đầu lo lắng, nghi ngờ có chuyện bất trắc đã xảy đến với nhân viên của mình. 

Sau một hồi cất nhắc, người quản lý đã gọi điện đến cho mẹ của Stacey là bà Carol Stites, hỏi han về sự vắng mặt của nhân viên. Qua trao đổi, bà Carol mới hốt hoảng nhận ra rằng con gái mình đã mất tích. Bởi bà Carol biết, một người có trách nhiệm cao với công việc như Stacey sẽ không tự dưng nghỉ mà không xin phép. Chưa kể, sáng sớm nay, con gái bà đã ra khỏi nhà và đi làm. Do đó, ngay khi không thể liên lạc được với Stacey, bà liền gọi điện thông báo đến cảnh sát, trình bày về một vụ mất tích và yêu cầu họ giúp đỡ.

Chiếc xe bị bỏ lại

Chiếc xe của Jimmy được mang về điều tra

Chiếc xe của Jimmy được mang về điều tra

Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại nhà của Stacey để điều tra, làm rõ vụ việc. Qua đó, họ phát hiện Stacey là cô gái sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, sắp sửa có hôn lễ trong mơ, chẳng có lý do gì để bỏ nhà ra đi hay cắt đứt liên lạc với bố mẹ như các thanh thiếu niên cùng độ tuổi.

Là em út trong nhà đông con, từ nhỏ, Stacey đã được bố mẹ và anh chị yêu thương hết mực. Lớn lên, chứng kiến các chị gái của mình lần lượt lên xe hoa, Stacey cũng mơ về một ngày hạnh phúc. Khi hôn lễ của Stacey gần tới, các thành viên trong nhà cô đều gấp rút chuẩn bị, trang hoàng mọi thứ đẹp đẽ nhất cho đứa em nhỏ.

Về phần người chồng sắp cưới Jimmy Fennell, cả nhà Stacey đều thân thiết với anh. Jimmy vốn là người ở vùng Smithville. Vì yêu Stacey, anh mới dọn đến phố Giddings, bang Texas, nơi gia đình Stacey đang sống để thuận tiện gặp mặt bạn gái. Jimmy còn thuê hẳn một căn phòng phía trên nhà Stacey do bà Carol làm chủ. Anh trả tiền nhà hằng tháng cho mẹ Stacey để gia đình bạn gái yên tâm về mối quan hệ của họ. 

Chính vì sự chu đáo và tinh tế của chàng rể tương lai, cả nhà Stacey đều yêu quý anh, chấp nhận anh trở thành một thành viên trong gia đình. Thậm chí, trong những ngày gần diễn ra đám cưới, bố mẹ Stacey còn cho phép con gái chuyển lên sống cùng phòng với hôn phu. Họ chứng kiến cảnh cặp đôi trẻ quấn quýt, nói lời âu yếm nhau mỗi ngày. Thế nhưng, tin vui chưa kịp đến, bi kịch đã đổ ập. Stacey biến mất, hôn lễ bị bỏ ngỏ. 

Rất nhanh sau khi tin tìm kiếm người mất tích được phát động, một sĩ quan cảnh sát tuần tra là bạn của Jimmy bỗng phát hiện chiếc xe tải màu đỏ của anh đang đậu trong một bãi gửi xe gần trường học. Cửa xe đã bị khóa. Có một túi quần áo ở phía sau xe, một chiếc cốc vỡ và nhiều đoạn thắt lưng bị cắt đứt. Trông chiếc xe giống như bị bỏ rơi hơn là được chủ nhân cố tình đỗ ngang vạch đường vì có việc gấp. 

Sau khi phát hiện chiếc xe, sĩ quan tuần tra liền gọi cho Jimmy, hỏi sao xe của bạn lại ở đó. Lúc này, sĩ quan ấy mới nghe giọng nói hốt hoảng của Jimmy phía bên kia đầu dây, như thể anh vừa phát hiện được một manh mối mới. Thì ra, vào ngày Stacey mất tích, cô đã lấy xe hơi của chồng sắp cưới đi làm. Do đó, chiếc xe chính là cầu nối giúp cảnh sát có thể tìm ra cô dâu mất tích…

(Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch cô dâu 19 tuổi "cắm sừng" hôn phu vào 13h ngày 20/11/201 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh viên bị “yêu râu xanh” giở trò ở bãi gửi xe: Bí ẩn trong đoạn băng an ninh

Sau nhiều ngày tìm kiếm nữ sinh bất thành, cảnh sát xem lại đoạn băng ghi hình ở bãi gửi xe, nơi nữ sinh bị mất tích....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga  (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Bi kịch cô dâu 19 tuổi “cắm sừng” hôn phu ngay trước ngày cưới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN