Bố bé gái 3 tuổi nghi có đinh găm ở đầu bật khóc khi nhắc đến con gái

Bố bé gái 3 tuổi nghi có đinh găm ở đầu cho biết, bản thân anh không biết phải làm gì lúc này khi con gái vẫn đang nằm viện. Trong lúc trò chuyện, người bố này bật khóc khi nhắc về con gái.

Khu vực rẽ vào nhà bố cháu bé.

Khu vực rẽ vào nhà bố cháu bé.

Liên quan vụ bé gái 3 tuổi bị dị vật giống đinh găm vào đầu ở Thạch Thất (TP.Hà Nội), bé gái hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 19/1, theo ghi nhận của PV, nhiều người thân, hàng xóm đã đến nhà ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, xã Canh Nậu, Thạch Thất, ông nội bé gái 3 tuổi bị dị vật bắn vào đầu) để động viên, chia sẻ với gia đình sau sự việc.

Kể từ khi biết tin cháu Đ.N.A. bị hôn mê, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhất là khi phát hiện trong đầu cháu có dị vật giống đinh, người thân cháu bé cũng như hàng xóm vô cùng bàng hoàng.

Ông Đỗ Hữu Chức, ông nội cháu bé.

Ông Đỗ Hữu Chức, ông nội cháu bé.

Chia sẻ với PV, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu bé) cho biết, nghe tin cháu nguy kịch tối qua ông xuống bệnh viện nhưng chưa được tiếp xúc với cháu. Đến rạng sáng, ông Chức cùng với một số người thân lại trở về nhà.

“Gia đình tôi giờ chỉ mong cháu sớm khoẻ lại thôi, còn mọi việc để cơ quan công an vào cuộc”, ông Chức nói.

Cũng theo lời ông nội cháu A, trong 3 chị em thì A. là đứa thông minh, nhanh nhẹn hoạt bát nhất nhà. Trước đây, bé hoàn toàn bình thường, khoẻ mạnh, không có tiền xử bệnh tật hay biểu hiện gì bất thường.

Anh Đỗ Hữu Chung (38 tuổi, bố đẻ cháu bé 3 tuổi bị thương ở sọ não) cho biết, bản thân anh không biết phải làm gì lúc này khi con gái vẫn đang nằm viện. Trong lúc trò chuyện với PV, anh Chung bật khóc khi nhắc về con gái.

Bố bé gái chia sẻ sự việc với PV.

Bố bé gái chia sẻ sự việc với PV.

“Giờ gia đình tôi chờ công an kết luận thôi chứ cũng không biết nguyên nhân vì sao cháu lại nghi có kim loại trong đầu như vậy”, anh Chung nói và cho biết giờ anh cũng đang rất lo lắng cho sức khoẻ của con gái.

Về phía bà nội cháu A. ngồi thất thần một chỗ. Ai đến động viên, chia sẻ bà chỉ biết cảm ơn rồi lại ôm mặt lo lắng.

Sáng 19/1, ông Nguyễn Trung Chi – Chủ tịch UBND xã. Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, hiện cháu bé đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện Xanh Pôn, mẹ cháu thì đang làm việc với cơ quan công an.

Theo ông Chi, hiện chính quyền cũng đang chờ kết luận từ cơ quan công an mới biết được nguyên nhân sự việc.

Bà nội cháu bé ngồi thất thần khi nghĩ về cháu gái.

Bà nội cháu bé ngồi thất thần khi nghĩ về cháu gái.

Trước đó, chiều 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã thông tin tới cho Công an huyện Thạch Thất.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được tin báo về vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành vào khoảng trưa cùng ngày và đã mời một số người có liên quan đến làm việc. Hiện chưa có kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an vẫn đang tích cực làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Gia cảnh đáng thương của bé gái nghi bị bạo hành với nhiều vật giống đinh trong hộp sọ

Theo lãnh đạo xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nộ), bé gái bị tổn thương sọ não có gia cảnh éo le. Bố mẹ ly hôn, cháu bé...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An – Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN