Trung Quốc - Một bé trai tại Hà Nam mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, có thể do thói quen lạm dụng đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến trong thời gian dài.
TP HCM - Ám ảnh giọt nước mắt mặc cảm của bệnh nhân ung thư vú, BS Huỳnh Quang Khánh lặn lội đi học nhiều nơi, tiên phong ứng dụng các kỹ thuật bảo tồn và tái tạo hiện đại để "vá" lại bầu ngực.
Dù duy trì lối sống lành mạnh, không rượu bia và ăn uống điều độ suốt nhiều năm, 1 người đàn ông 44 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn II khi khám định kỳ.
GĐXH - Sau mỗi dịp Tết, câu hỏi "Đồ ăn thừa để qua đêm có ăn được không?" lại trở thành tâm điểm trên các bàn ăn. Nhiều người lo sợ độc tố, người lại sợ ung thư.
Không ai muốn nghe đến chữ "ung thư", đặc biệt là ung thư đại tràng. Nó thường tiến triển âm thầm, lặng lẽ xâm chiếm cơ thể. Sai lầm lớn nhất không phải là bệnh quá ác, mà là chúng ta quá chủ quan trước những "còi báo động" mà cơ thể đã sớm phát đi.