Bất ngờ với số dư tài khoản của cô gái đi làm 7 năm: Số dư của bạn là bao nhiêu?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Mới đây, trên trang diễn đàn của các bạn trẻ, một bạn nữ có tên viết tắt là TTVH đã chia sẻ dòng trạng thái về số dư tài khoản của bản thân. Kèm theo đó là trải lòng của cô gái về việc chi tiêu của người trẻ. Câu chuyện tưởng đơn giản nhưng thu hút 10 nghìn lượt tương tác và 4 nghìn bình luận.

Theo chia sẻ được biết, TTVH (tên viết tắt của cô gái) sau khi tốt nghiệp đại học đã đi làm được 7 năm. Bài đăng kèm theo dòng trạng thái cụ thể như sau: "29 tuổi, ra trường đi làm 7 năm, trong tài khoản hiện tại của tôi chỉ có vỏn vẹn 10 triệu đồng, mọi người có tin nổi không?".

Nhân vật chính đồng thời chia sẻ sự thất vọng của bản thân ở thời điệm hiện tại, cô cho biết mình đã ra trường 7 năm, năm nay 29 tuổi. Bằng tuổi cô hiện tại, bạn bè đã lấy chồng, lấy vợ, sinh con hay mua nhà, tậu xe nhưng cô vẫn không có một thứ gì trong tay.

"Tôi vẫn luôn nghĩ mình là một đứa lạc quan, yêu đời, không có yêu cầu cuộc sống quá cao, cũng không tham vọng, mưu cầu gì đặc biệt nhưng khoảnh khắc nhìn thấy con số đó, tôi chợt giật mình" - Người này chia sẻ.

Sau 7 năm đi làm, một cô gái cho hay tài khoản chỉ có vỏn vẹn 10 triệu đồng

Sau 7 năm đi làm, một cô gái cho hay tài khoản chỉ có vỏn vẹn 10 triệu đồng

Cô nàng cũng chia sẻ thêm, số tiền 10 triệu là toàn bộ những gì cô đang có sau hành trình đi làm kể từ khi ra trường.

Tâm sự về hành trình học đại học, cô nhớ lại: "Bố mẹ nuôi tôi học đại học, học phí mỗi kỳ đã hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, tiền ăn, tiền ở, tiền sinh hoạt, đi giao lưu bạn bè có dè sẻn cũng 3 triệu đồng/tháng". Nhớ lại quãng thời gian tiêu tốn tiền bố mẹ, cô nàng càng buồn bản thân vì không tích góp được đồng nào sau thời gian đi làm, cũng không báo đáp được cho bố mẹ.

Cô nàng cũng chia sẻ thêm, với cô ở thời điểm hiện tại, điều đáng sợ nhất là mỗi khi gọi điện về cho bố mẹ và bị hỏi các câu hỏi về số tiền kiếm được, số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng là bao nhiêu. Hoặc những lần gặp bạn bè, ai cũng nghĩ làm mình việc ở thành phố, công việc ổn định lại chưa có gia đình thì chí ít mỗi tháng cũng phải dư được từ 5-10 triệu đồng hoặc cũng đã có khoản tiết kiệm kha khá hơn chúng bạn.

“Những lúc gặp những câu hỏi về tiền bạc, tôi chỉ biết cười trừ chứ không biết trả lời cách nào cho đúng” cô nàng TTVH chia sẻ.

Và cuối cùng, chủ tài khoản trên thốt lên câu hỏi: “Có phải cuộc đời tôi chính là một thất bại không?”

Bài viết sau khi được chia sẻ, không ngờ đã thu hút hàng nghìn lượt quan tâm và tương tác. Những người tham gia bình luận phần lớn đều là những người mới đi làm, còn trẻ tuổi. Lời bình luận chủ yếu bày tỏ sự đồng cảm cùng cô gái, một số ít thì tỏ ra hoài nghi về sự thật của “số dư 10 triệu đồng”.

Tài khoản Minh Anh bình luận: “Yên tâm đi bạn, không phải một mình bạn nghèo đâu. Tôi năm nay 30 tuổi, đi làm gần chục năm mà tài khoản của tôi cũng chưa có số dư đây”.

Tài khoản Khánh Linh tỏ ra rất hiểu tâm trạng của chủ tải khoản, nên đã liệt kê loạt các chi phí bắt buộc hàng tháng, cụ thể: “Giờ làm nhân viên phòng chỉ đủ chi tiêu là đúng rồi. Mình cũng độc thân, làm kế toán với mức lương 10 triệu/ tháng. Mỗi tháng phải chi 3 triệu cho tiền nhà, điện, nước, internet; 4 triệu tiền ăn; 500 nghìn tiền xăng; số còn lại để chi tiêu phát sinh như liên hoan bạn bè, trà sữa, mua sắm lặt vặt, cưới xin...”

Khá nhiều bạn trẻ tỏ ra đồng cảm và cho rằng với mức lương văn phòng không mắc nợ là may lắm rồi

Khá nhiều bạn trẻ tỏ ra đồng cảm và cho rằng với mức lương văn phòng không mắc nợ là may lắm rồi

Tương tự, một số tài khoản khác bày tỏ: “Có dư là may rồi, mình còn chẳng dư được đồng nào. Thôi thì ít nhất tự đi làm nuôi bản thân mình còn hơn nhiều người học này nọ mà vẫn báo hại gia đình”.

“Bạn mới đi làm 7 năm có 10 triệu là ổn rồi. Tôi sau 10 năm đi làm hiện còn đang nợ đôi tỷ đây. Tầm này có công ăn việc làm là tốt rồi. Mạnh mẽ lên cô gái”...

“Có sức khỏe là có tất cả, kiếm tiền chỉ là vấn đề thời gian. Mình nhìn lên để phấn đấu và cũng nhìn xuống để biết mình may mắn hơn nhiều người. Em cũng đã đi làm được 3 năm, nhưng trong tài khoản của em hiện chỉ còn 29 nghìn. Năm trước em có đầu tư một chút cho chứng khoán, nhưng hiện đang ngoài đảo xa. Nghèo nhưng vẫn phải vui, biết đâu ngày mai lại có bất ngờ”...

Song, cũng có một số ý kiến khác tỏ ra hoài nghi về mức thu nhập của cô gái.

Tài khoản có tên Nguyễn Châu góp ý: “Mỗi người một công việc, một cuộc sống khác nhau. Có người chi tiêu nhiều, có người tiêu ít. Có người mới đi làm nhưng đã phải gửi tiền lo cho bố mẹ, gia đình người thân nên có thể chưa có khoản tiết kiệm nào. Nhưng, với một người độc thân sau 7 năm đi làm, trong khi chưa sắm sửa được gì có giá trị cho bản thân mà chỉ có số dư 10 triệu thì là một thất bại thật sự. Bạn cần suy nghĩ nghiêm túc về công việc và tương lai cho mình”...

Bên cạnh đó, tài khoản Thu Hà thì hài hước góp ý: “Mình cũng 29 tuổi và đi làm 7 năm. Hiện số dư của mình là 1 ông chồng 1 cô con gái, 1 khoản vay ngân hàng 1 tỷ để mua nhà trả góp. Bạn dư 10 triệu và tôi nợ 1 tỷ, ai giàu hơn ai?”

Bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?
Câu chuyện trên hiện vẫn đang thu hút những bình luận, góp ý từ cộng đồng mạng. Còn bạn, hiện số dư tài khoản của bạn là bao nhiêu?

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng bỏng cuộc đua lãi suất tiết kiệm: Sướng như mang tiền gửi ngân hàng

Trước sự biến động của thị trường vàng và chứng khoán, sự chững lại của BĐS, gửi tiết kiệm trở thành kênh đầu tư sinh lời nhất kể từ đầu năm đến nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN