Vụ 1 phụ nữ nghi bị bán ra nước ngoài: Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt

Sự kiện: Nhịp sống 24h

“Gặp lại em sau bao nhiêu năm xa cách, chúng tôi không kìm nén được cảm xúc. Nhìn thấy em gái lành lặn, khoẻ mạnh như thế này là quá tốt rồi, tôi vui mừng lắm”, ông Hoà xúc động nói.

Sáng 7/11, ông Lê Trung Thực, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã đưa bà Lê Thị Thuỷ (55 tuổi) xuống cơ sở 2 ở TP.Vinh để bàn giao cho người thân.

Bà Thuỷ khóc nức nở khi gặp lại người thân (Ảnh: Nghệ An 24h)

Bà Thuỷ khóc nức nở khi gặp lại người thân (Ảnh: Nghệ An 24h)

“Gia đình chị Thuỷ đi rất sớm từ Quảng Bình ra đến TP.Vinh và có cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt sau 19 năm lưu lạc bên Trung Quốc. Tại đây, khi gặp lại người thân, do xúc động nên chị Thuỷ và gia đình khóc rất nhiều. Cảm động quá chị Thuỷ khóc đến nỗi bị ngất đi”, ông Thực nói.

Theo ông Thực, 6 người thuê một chuyến xe ra Nghệ An để đón chị Thuỷ trở về, trong đó có anh trai là ông Lê Xuân Hoà (56 tuổi, ở phường Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình). Gia đình chị Thuỷ cũng xúc động và gửi lời cảm ơn đến chính quyền, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An và các đơn vị chức năng đã hỗ trợ gia đình tìm lại được người thân.

“Chị Thuỷ bị lừa Trung Quốc 19 năm nên chị ấy giờ không nói được tiếng Việt, chỉ ú ớ thôi còn hầu như nói tiếng Trung Quốc. Sau khi chị bị ngất, đơn vị cũng đưa chị vào phòng nghỉ ngơi, hiện sức khoẻ đã hồi phục”, ông Thực thông tin.

Do xúc động quá, bà Thuỷ bị ngất (Ảnh: Nghệ An 24h)

Do xúc động quá, bà Thuỷ bị ngất (Ảnh: Nghệ An 24h)

Ông Lê Xuân Hoà cho biết, sau khi làm xong thủ tục, giấy tờ, 5h sáng nay (7/11) gia đình ông đã thuê xe ra Nghệ An để đón em gái trở về.

“Gặp lại em sau bao nhiêu năm xa cách, chúng tôi không kìm nén được cảm xúc. Nhìn thấy em gái lành lặn, khoẻ mạnh như thế này là quá tốt rồi, tôi vui mừng lắm”, ông Hoà xúc động nói.

Ông Hoà cho hay, bà Thuỷ mất tích từ ngày 23/8/2003. Kể từ đó đến nay, gia đình ông đã nhiều lần tìm kiếm, báo công an nhưng đều không có kết quả. Khi đi, bà Thuỷ đã bế theo một con trai là cháu Lê Trung Dũng (SN 1994).

“Em gái tôi không lập gia đình nhưng có một con trai. Hiện tại chúng tôi mới chỉ tìm thấy em gái còn cháu trai chưa tìm được. Đưa em về nhà, gia đình tôi sẽ hỏi han cụ thể xem ra sao”, ông Hòa chia sẻ.

Người anh này cũng cho biết thêm, khi nhìn thấy bức ảnh em gái được chia sẻ trên báo và các trang mạng xã hội, ông đã nhận ra ngay là em gái mình. Khi gặp lại được em gái, cả nhà ôm nhau khóc nức nở ngay tại sân Trung tâm công tác xã hội TP.Vinh (Nghệ An).

“Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng, Trung tâm công tác xã hội Nghệ An đã giúp đỡ gia đình tôi gặp lại được em gái. Sau khi làm xong thủ tục, gia đình tôi sẽ đưa em về trong ngày luôn”, ông Hòa cười nói.

  Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An và lực lượng chức năng đã bàn giao bà Thuỷ cho người thân (Ảnh Nghệ An 24h)

  Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An và lực lượng chức năng đã bàn giao bà Thuỷ cho người thân (Ảnh Nghệ An 24h)

Trước đó, bà Thủy được cho là nạn nhân của một vụ mua bán người, đã sống hàng chục năm ở Trung Quốc. Ngày 5/11, bà được đưa từ Cửa khẩu Lý Vạn (Cao Bằng) về Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Bà Thủy nói do ở Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân nên bà bị trục xuất về nước. Bà không nhớ đường về, không nhớ chính xác quê nhà ở xã nào. Bà chỉ nhớ có bố tên Châu, mẹ tên Hiêu, các chị gái tên Hồng, Hường, Hoa, anh trai tên Hòa. Sau khi báo chí đăng thông tin tìm người thân cho bà Thủy thì người anh trai của bà ở Quảng Bình đã nhận ra em gái và ra đón.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 1 phụ nữ nghi bị bán ra nước ngoài: Người anh nhận ra em gái

Sau khi báo chí đăng thông tin tìm người thân cho một phụ nữ nghi bị bán ra nước ngoài hàng chục năm, một người ở Quảng Bình nhận ra em gái mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN