Cung đường lá vàng độc đáo ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, người dân đua nhau "check-in"

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Nhiều người dân đặc biệt là giới trẻ hào hứng đến "check in" khung cảnh lãng mạn của 2 hàng cây lộc vừng đang thay lá giữa lòng thành phố...

Gần 2 tuần nay, nhiều người dân tại TP.HCM tỏ ra vô cùng thích thú khi chứng kiến khoảnh khắc giao mùa lãng mạn giữa lòng thành phố.

Trong tiết trời se lạnh, những chiếc lá đỏ, vàng đan xen rơi dọc bờ kè Hoàng Sa-Trường Sa (quận 1, TP.HCM) làm người ta liên tưởng đến nét thu mộng mơ của Hà Nội.

Thời điểm cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 những cây lộc vừng ở hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè bước vào mùa thay lá. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thời điểm cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 những cây lộc vừng ở hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè bước vào mùa thay lá. Ảnh: NGUYỆT NHI

Gió lay khiến những chiếc lá vàng bay bay rụng xuống đám cỏ xanh rì, nhường chỗ cho những mầm xanh vươn mình tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, nên thơ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Gió lay khiến những chiếc lá vàng bay bay rụng xuống đám cỏ xanh rì, nhường chỗ cho những mầm xanh vươn mình tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, nên thơ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chị Lê Thị Thảo Anh rạng rỡ trong tà áo dài. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chị Lê Thị Thảo Anh rạng rỡ trong tà áo dài. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trên tay cầm bó hoa cúc tinh khôi, trong tà áo dài thướt tha của người phụ nữ Việt Nam, chị Lê Thị Thảo Anh (47 tuổi, quận Bình Thạnh) bày tỏ: “Sống tại khu vực này nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy những cây lộc vừng thay lá đẹp như thế này. Từ sớm tôi đã vội đi mua hoa để tranh thủ chụp ảnh khi trời còn nắng đẹp".

Chị Tô Thị Tố Nga (phải) cùng bạn là Phan Sương Trang (trái) tỏ ra vô cùng thích thú trước cảnh tượng thơ mộng tại đây. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chị Tô Thị Tố Nga (phải) cùng bạn là Phan Sương Trang (trái) tỏ ra vô cùng thích thú trước cảnh tượng thơ mộng tại đây. Ảnh: NGUYỆT NHI

Còn chị Tô Thị Tố Nga (25 tuổi, TP Thủ Đức), cho biết mấy hôm nay con đường này rất “hot” trên mạng xã hội. Sẵn dịp, ngày cuối tuần chị rủ bạn đến đây chụp ảnh.

“Tôi rất thích khung cảnh này, ngỡ như đang là mùa Thu của Hà Nội, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh tượng này ở TP.HCM. Ngồi trên chiếc ghế đá, nhìn ngắm mặt nước yên ả cùng những chiếc lá vàng rơi, giúp tôi nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng”.

Gia đình chị Nguyễn Phương Anh vui vẻ bên nhau. Ảnh: NGUYỆT NHI

Gia đình chị Nguyễn Phương Anh vui vẻ bên nhau. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Tôi đã mong chờ ngày cuối tuần đến thật nhanh để rủ cả gia đình ghé đến con đường này để chụp ảnh thay vì những nơi quen thuộc mọi khi. Đôi khi chỉ cần cùng những người mình yêu thương đến những nơi bình yên như thế này, quên đi những ồn ào của phố thị cũng là cách để tận hưởng cuộc sống” - Chị Nguyễn Phương Anh (36 tuổi, quận Bình Thạnh) bộc bạch.

Trong khung cảnh thơ mộng, người dân sống tại khu vực này cùng nhau ngồi nhâm nhi ly cà phê. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong khung cảnh thơ mộng, người dân sống tại khu vực này cùng nhau ngồi nhâm nhi ly cà phê. Ảnh: NGUYỆT NHI

Một số khác cho con dạo quanh khu vực này để tận hưởng không khí trong trẻo, mát mẻ của thành phố. Ảnh: NGUYỆT NHI

Một số khác cho con dạo quanh khu vực này để tận hưởng không khí trong trẻo, mát mẻ của thành phố. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhiều người dân hào hứng đến đây "check in" để lưu lại những bức ảnh đẹp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhiều người dân hào hứng đến đây "check in" để lưu lại những bức ảnh đẹp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nguồn: [Link nguồn]

Chiêm ngưỡng hoàng hôn đỏ rực ở Hồ Tây, khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày

Rất đông bạn trẻ tập trung tại khu vực Hồ Tây, để cùng đón chờ khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống đẹp nhất trong ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Ngân - Nguyệt Nhi ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN