Tin tức 24h qua: Người đàn ông sở hữu con cá mặt quỷ "đột biến", nhiều người hỏi nhưng không bán

Người đàn ông sở hữu con cá mặt quỷ "đột biến", nhiều người hỏi nhưng không bán; Công an xử phạt cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi"... là những tin nóng nhất 24h qua.

Người đàn ông sở hữu con cá mặt quỷ "đột biến", nhiều người hỏi nhưng không bán

Không như đồng loại có thân hình tối sẫm, loang lổ, con cá mặt quỷ “đột biến” hiện do anh Dương Trung Hậu (trú thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sở hữu lại mang màu vàng ươm như nghệ.

 Con cá mặt quỷ “đột biến” có trọng lượng khoảng hơn 300gram. Đặc biệt, ở đôi vây của con cá này cũng có hình dáng, màu sắc như một chiếc quạt đã được con người tô vẽ, trang trí.

Con cá mặt quỷ "đột biến" mang một màu vàng ươm như nghệ

Con cá mặt quỷ "đột biến" mang một màu vàng ươm như nghệ

Với màu sắc độc lạ này, cá mặt quỷ “đột biến” thể không chỉ tạo thích thú cho những ai nhìn thấy, mà còn gây ngạc nhiên cho ngay cả ngư dân và những người thợ lặn ở đảo Lý Sơn.

Sau khi mua cá mặt quỷ “đột biến” là từ những người thợ lặn ở địa phương, anh Hậu đăng lên mạng xã hội và có nhiều người hỏi mua với giá 5 triệu đồng. Tuy nhiên, anh chưa có ý định bán mà để nuôi và trưng bày làm thương hiệu cho cơ sở cung cấp cá cảnh biển của mình.

Công an xử phạt cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi"

Ngày 9/2, lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc”.

Hương là cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi" xem bói toán, có biểu hiện mê tín dị đoan gây sốt trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng làm việc với Trương Thị Hương

Lực lượng chức năng làm việc với Trương Thị Hương

Quá trình làm việc, Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, Hương cho biết việc quay, phát các video có nội dung xem bói như trên đều do một mình Hương làm. Công an thị xã Kinh Môn đã lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với chị Trương Thị Hương.

Sức khoẻ của người phụ nữ bị trâu húc văng xuống bờ đê giờ ra sao?

Ngày 9/2, chị Đ.T.T. (SN 1993, quê ở Thái Bình), hiện đang ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội cho biết, vào sáng 19/1 (tức 28 Tết) khi đang đi mua đồ ăn sáng về trên đường đê, đoạn gần ngã ba giao giữa thôn Cổ Điển (xã Hải Bối), chị T. bất ngờ thấy một con trâu từ lò mổ gần đó lao tới.

Theo chị T. con trâu đó lao vào một người phụ nữ đi phía trước nhưng bị trượt nên chuyển hướng sang húc thẳng trực diện vào chị và xe máy.

Sau đó, chị T. nằm bất tỉnh dưới đê, được người dân địa phương gọi người nhà đưa tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cấp cứu. Trong thời gian chị nằm viện gia đình chủ lò mổ trâu đến thăm hỏi, nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, cả hai chưa thoả thuận được việc đền bù tổn thất sức khoẻ cho chị T.

Đến ngày 6/2, chị T. xin clip từ camera của nhà dân gần nơi xảy ra sự việc rồi đăng tải lên mạng xã hội. Chị T. muốn cảnh báo mọi người cẩn thận khi đi đường, thấy trâu bò nên tránh xa để không gặp phải tai nạn đáng tiếc. Sự việc trên đã được gia đình chị T. trình báo lên công an xã Hải Bối.

Tìm thấy thi thể nữ sinh viên đột ngột mất tích sau khi bị lừa hơn 100 triệu đồng

Chiều 9/2, một lãnh đạo UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nữ sinh viên N.T.H.H. (SN 2004, trú xã An Hưng, huyện An Dương) - người được gia đình trình báo mất tích từ ngày 4/2.

Theo vị này, thi thể chị H. được phát hiện tại khu vực chân cầu Kiền, cách nhà nạn nhân khoảng 3 km. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của cô gái trẻ được xác định do tự tử.

Thi thể chị H. được tìm thấy ở khu vực dưới chân cầu Kiền.

Thi thể chị H. được tìm thấy ở khu vực dưới chân cầu Kiền.

Trước đó, UBND và Công an xã An Hưng nhận trình báo của gia đình ông N.Q.D. (SN 1973, bố chị H) về việc con gái đột ngột mất tích. Cụ thể, tối 4/2, chị H. đi bộ từ nhà ra khu vực chân cầu Kiền rồi không trở về nhà.

Thấy điều chẳng lành, gia đình đã chia nhau ra tìm và phát hiện áo khoác, điện thoại và một số vật dụng khác của chị H. ở khu vực giữa cầu Kiền.

Chia sẻ với cơ quan chức năng, qua kiểm tra điện thoại của con gái, ông D. phát hiện chị H. tham gia mua bán trên mạng xã hội và bị lừa hơn 100 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến đau lòng vụ nữ sinh viên đột ngột mất tích sau khi bị lừa hơn 100 triệu đồng

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh H, người mất tích bí ẩn sau khi bị lừa số tiền lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân (t/h) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN