Sài Gòn kẹt xe khủng khiếp, dân “toát mồ hôi” đến chỗ làm sau lễ

Sự kiện: Tin ngắn

Hàng loạt tuyến đường ở Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng sau kỳ nghỉ lễ, nhiều người “toát mồ hôi” để đến chỗ làm.

Sáng 3/9, nhiều tuyến đường ở TP.HCM xảy ra kẹt xe kéo dài khiến người dân “toát mồ hôi” đến nơi làm việc ngày đầu tiên sau lễ 2/9.

Sáng 3/9, nhiều tuyến đường ở TP.HCM xảy ra kẹt xe kéo dài khiến người dân “toát mồ hôi” đến nơi làm việc ngày đầu tiên sau lễ 2/9.

Kẹt xe dữ dội nhất là đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài từ cầu Bình Triệu đến đường Điện Biên Phủ. Các phương tiện chỉ nhích từng chút một trên đường.

Kẹt xe dữ dội nhất là đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài từ cầu Bình Triệu đến đường Điện Biên Phủ. Các phương tiện chỉ nhích từng chút một trên đường.

Nguyên nhân là do xung đột giao thông giữa các phương tiện chở khách vào bến xe Miền Đông và người dân đi làm sau đợt nghỉ lễ

Nguyên nhân là do xung đột giao thông giữa các phương tiện chở khách vào bến xe Miền Đông và người dân đi làm sau đợt nghỉ lễ

Nhiều người “toát mồ hôi” để đến chỗ làm sau đợt nghỉ lễ kéo dài 3 ngày. “Hơn 30 phút mới thoát được ra kẹt xe. Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ mà đã mệt mỏi, bực bội vì kẹt xe”, chị Nguyễn Thị Linh (ngụ quận Bình Thạnh) bức xúc.

Nhiều người “toát mồ hôi” để đến chỗ làm sau đợt nghỉ lễ kéo dài 3 ngày. “Hơn 30 phút mới thoát được ra kẹt xe. Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ mà đã mệt mỏi, bực bội vì kẹt xe”, chị Nguyễn Thị Linh (ngụ quận Bình Thạnh) bức xúc.

Sài Gòn kẹt xe khủng khiếp, dân “toát mồ hôi” đến chỗ làm sau lễ - 5

Một số người chạy xe lên vỉa hè để tránh kẹt xe nhưng vẫn không thoát. “Kẹt xe tứ bề, đi đường nào cũng kẹt nên phải đứng đây chịu trận”, anh Phan Văn Hoàng ngụ quận Thủ Đức nói.

Một số người chạy xe lên vỉa hè để tránh kẹt xe nhưng vẫn không thoát. “Kẹt xe tứ bề, đi đường nào cũng kẹt nên phải đứng đây chịu trận”, anh Phan Văn Hoàng ngụ quận Thủ Đức nói.

Ô tô nối dài trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)

Ô tô nối dài trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)

Dòng phương tiện bị “chôn chân” hàng giờ trên đường hướng vào trung tâm thành phố.

Dòng phương tiện bị “chôn chân” hàng giờ trên đường hướng vào trung tâm thành phố.

“Chạy đi làm mà kẹt xe dữ quá nên tôi đành báo với công ty xin đi trễ 1 giờ. Nhìn biển người ken đặc trên đường thế này thì đi được hướng nào chứ”, chị Đặng Thùy Trang ngụ quận 2 nói.

“Chạy đi làm mà kẹt xe dữ quá nên tôi đành báo với công ty xin đi trễ 1 giờ. Nhìn biển người ken đặc trên đường thế này thì đi được hướng nào chứ”, chị Đặng Thùy Trang ngụ quận 2 nói.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1) cũng bị “tê liệt” trong nhiều giờ.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1) cũng bị “tê liệt” trong nhiều giờ.

Đến 9h30 cùng ngày, nhiều tuyến đường mới giảm kẹt xe, người dân mệt mỏi đến chỗ làm.

Đến 9h30 cùng ngày, nhiều tuyến đường mới giảm kẹt xe, người dân mệt mỏi đến chỗ làm.

Kẹt xe khủng khiếp tại các cửa ngõ trong chiều ngày 2/9

Hàng ngàn người dân ùn ùn đổ về trung tâm thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ 2/9 khiến giao thông kẹt cứng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Lâm ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN