Nhặt được 4.700 USD, hai chị lao công ở Đà Lạt trả lại cho du khách

Sự kiện: Tin ngắn

Nhặt được chiếc ba lô có 4.700 USD và máy tính, chị Thu và chị Chúc đem lên công an phường 1, TP Đà Lạt bàn giao, sau đó tận tay trao lại cho một du khách.

Ngày 12/10, Công an phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao trả số tiền 4.700 USD (hơn 100 triệu đồng) và 1 laptop cùng một số giấy tờ khác cho anh Võ Thanh Vượng (32 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi, là du khách lên Đà Lạt).

Chị Thu và chị Chúc trao lại số tài sản nhặt được cho anh Vượng.

Chị Thu và chị Chúc trao lại số tài sản nhặt được cho anh Vượng.

Đó là số tài sản mà chị Vũ Thị Thu và chị Khiếu Nữ Thị Thanh Chúc (là nhân viên Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt) nhặt được lúc 21 giờ 11-10 trong lúc quét dọn rác gần cổng chào đường Nguyễn Văn Cừ, phường 1, TP Đà Lạt.

Theo hai nữ nhân viên vệ sinh môi trường, khi phát hiện chiếc ba lô màu đen để tại gốc cây ven đường, cả hai kiểm tra thì phát hiện số tài sản nêu trên nên lập tức đem lên bàn giao Công an phường 1, TP Đà Lạt, nhờ tìm người đánh mất.

Lý do đánh mất tài sản, anh Vượng cho biết do quá trình đi lại, mải mê khám phá Đà Lạt về đêm nên đã để quên chiếc ba lô tại gốc cây trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, cho biết đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Nội vụ đề xuất khen thưởng chị Thu và chị Chúc khi có hành động đẹp, lan tỏa hình ảnh văn hóa con người Đà Lạt đối với du khách.

Nguồn: [Link nguồn]

Thực hư chuyện hai người dân nhặt được trầm kỳ nhưng bán... ”hớ”

Trao đổi với PV Báo CAND chiều nay (7/10), ông Sô Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, đã xác minh thông tin về 2 người dân ở địa phương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Nguyên ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN