Đến bến xe sớm như đi máy bay, ngàn người vật vã chờ được lên xe về quê ăn Tết

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Ngày làm việc cuối cùng của năm Kỷ Hợi, nhiều người dân rời Sài Gòn về quê đón Tết Canh Tý cùng gia đình khiến tuyến đường cửa ngõ xảy ra ùn tắc.

Chiều 22/1 (28 Tết), ngày làm việc cuối cùng của năm Kỷ Hợi, nhiều người dân rời TP.HCM để về đón Tết Canh Tý cùng gia đình khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ xảy ra ùn ứ.

17h tại đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt thép Lăng Cha Cả hướng về sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra ùn ứ. Ghi nhận tại các giao lộ đều có lực lượng CSGT chốt trực điều tiết giao thông.

17h tại đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt thép Lăng Cha Cả hướng về sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra ùn ứ. Ghi nhận tại các giao lộ đều có lực lượng CSGT chốt trực điều tiết giao thông.

 “Có ùn ứ nhưng không nghiêm trọng lắm. Tôi lo sợ kẹt xe ở cửa ngõ sân bay nên ra trước giờ bay hơn 5 tiếng. Ra sân bay sớm có mệt chút vì đợi lâu nhưng vẫn vui vì sắp được về nhà gặp ba má, ông bà”, chị Lê Thị Tứ Linh (quê Bình Định) chia sẻ.

 “Có ùn ứ nhưng không nghiêm trọng lắm. Tôi lo sợ kẹt xe ở cửa ngõ sân bay nên ra trước giờ bay hơn 5 tiếng. Ra sân bay sớm có mệt chút vì đợi lâu nhưng vẫn vui vì sắp được về nhà gặp ba má, ông bà”, chị Lê Thị Tứ Linh (quê Bình Định) chia sẻ.

Nhiều người dân ở TP.HCM cũng tranh thủ chiều 28 Tết chạy đi mua hoa, trái cây để chưng 3 ngày Tết.

Nhiều người dân ở TP.HCM cũng tranh thủ chiều 28 Tết chạy đi mua hoa, trái cây để chưng 3 ngày Tết.

Trong khi cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ nhẹ thì cửa ngõ ra vào bến xe miền Đông lại xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Các phương tiện chen nhau nhích từng chút một trên đường.

Trong khi cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ nhẹ thì cửa ngõ ra vào bến xe miền Đông lại xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Các phương tiện chen nhau nhích từng chút một trên đường.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh hướng vào bến xe miền Đồng chiều 28 Tết.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh hướng vào bến xe miền Đồng chiều 28 Tết.

Người dân mệt mỏi vì kẹt xe trên đường về quê ăn Tết.

Người dân mệt mỏi vì kẹt xe trên đường về quê ăn Tết.

 Lo sợ bị trễ chuyến vì kẹt xe ở cửa ngõ bến xe miền Đông, rất nhiều người phải xuống xe taxi, xe ôm để “cuốc bộ” hàng trăm mét vào bến xe cho kịp giờ.

 Lo sợ bị trễ chuyến vì kẹt xe ở cửa ngõ bến xe miền Đông, rất nhiều người phải xuống xe taxi, xe ôm để “cuốc bộ” hàng trăm mét vào bến xe cho kịp giờ.

Bến xe miền Đông ken đặc người và người vào chiều 28 Tết. “Do sợ kẹt xe nên tôi phải đi sớm trước 4 tiếng đó. Nghĩ cũng lạ, đi xe đò mà cứ như đi máy bay vậy. Đi máy bay thì còn làm nhiều thủ tục chứ đi xe đò chỉ cần đưa vé là lên xe nhưng vì sợ kẹt xe nên phải ra đây ngồi vật vạ nhiều giờ đồng hồ”, anh Phạm Văn Đoàn (quê Quảng Ngãi) cho biết.

Bến xe miền Đông ken đặc người và người vào chiều 28 Tết. “Do sợ kẹt xe nên tôi phải đi sớm trước 4 tiếng đó. Nghĩ cũng lạ, đi xe đò mà cứ như đi máy bay vậy. Đi máy bay thì còn làm nhiều thủ tục chứ đi xe đò chỉ cần đưa vé là lên xe nhưng vì sợ kẹt xe nên phải ra đây ngồi vật vạ nhiều giờ đồng hồ”, anh Phạm Văn Đoàn (quê Quảng Ngãi) cho biết.

Hành khách ngồi vật vạ ở bến xe chờ xe xuất bến. “Tôi về Phú Yên lúc 6h tối, nhưng 2h chiều tôi đã ra bến xe và chờ đợi thêm vài tiếng nữa mới được lên xe. Ngày Tết mà… Khổ sở vậy nhưng không thể không về quê hương, một năm về thăm nhà có mấy ngày đâu nên Tết là phải về”, chị Phạm Thị Nhung (quê Phú Yên) chia sẻ.

Hành khách ngồi vật vạ ở bến xe chờ xe xuất bến. “Tôi về Phú Yên lúc 6h tối, nhưng 2h chiều tôi đã ra bến xe và chờ đợi thêm vài tiếng nữa mới được lên xe. Ngày Tết mà… Khổ sở vậy nhưng không thể không về quê hương, một năm về thăm nhà có mấy ngày đâu nên Tết là phải về”, chị Phạm Thị Nhung (quê Phú Yên) chia sẻ.

Đến sớm, thay vì “check in” sớm như đi máy bay, hành khách đi xe đò ngồi "giết thời gian" bằng cách bấm điện thoại, ngủ gật, thậm chí nằm ngủ suốt nhiều giờ. Nhiều hành khách vật vã, mệt mỏi vì đến quá sớm chờ đợi hàng giờ mới được lên xe về đón Tết cùng gia đình.

Đến sớm, thay vì “check in” sớm như đi máy bay, hành khách đi xe đò ngồi "giết thời gian" bằng cách bấm điện thoại, ngủ gật, thậm chí nằm ngủ suốt nhiều giờ. Nhiều hành khách vật vã, mệt mỏi vì đến quá sớm chờ đợi hàng giờ mới được lên xe về đón Tết cùng gia đình.

Đến bến xe sớm như đi máy bay, ngàn người vật vã chờ được lên xe về quê ăn Tết - 11

“Biển người” “dài cổ” chờ lên xe về quê chiều 28 Tết ở bến xe miền Đông.

“Biển người” “dài cổ” chờ lên xe về quê chiều 28 Tết ở bến xe miền Đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất ngờ hình ảnh tại các bến xe ở Hà Nội chiều 28 Tết

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm, nhiều người dân đã đổ ra các bến xe để kịp bắt xe về quê ăn Tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN