Đạp xe 250km mới biết mình bị lạc đường

Sự kiện: Tin nóng Nghệ An

Đi thăm chú, tuy nhiên một bé trai 12 tuổi đã bị lạc đường gần 250km.

Đạp xe 250km mới biết mình bị lạc đường - 1

Cháu Anh đã lạc gần 250km, may mắn được công an huyện Diễn Châu giúp đỡ.

Ngày 1/11, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã liên hệ được với Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa để tìm thân nhân cho cháu Lê Hữu Tuấn Anh (12 tuổi) vì bị lạc đường.

Trước đó, tối 31/10, cháu Anh đạp xe từ TP.Vinh ra đến thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu rồi dừng xe hỏi đường về Thanh Hóa và nói "cháu bị lạc đường".

Do trời tối, nên người dân đã đưa cháu bé đến Công an huyện Diễn Châu để được cưu mang, giúp tìm người nhà.

Ngay sau đó, Đoàn Thanh niên công an huyện cùng Công đoàn Công an huyện Diễn Châu được lãnh đạo giao chăm sóc cháu Anh tận tình.

Cháu Anh trình bày, vào ngày 30/10, Anh đạp xe từ nhà ở huyện Yên Định, Thanh Hóa đi thăm chú nhưng bị lạc đường. Cháu càng cố đạp xe tìm đường trở về thì càng lạc xa hơn. Đêm đó, cháu phải ngủ ở bến xe bus bên đường.

Ngày hôm sau, Anh đạp xe tới chợ Vinh thì đọc được biển “Chợ Vinh”, nên mới hỏi đường về Thanh Hóa.

Trên đường về đến Diễn Châu, Anh được người dân và công an địa phương giúp đỡ.

Được biết, gia đình cháu Anh đã vào Nghệ An để đón cháu về nhà.

Hà Nội: Bé trai bị đói, rét đi lạc trong đêm

Khoảng 1 giờ sáng ngày 22/12, lực lượng chức năng trong lúc đang tiến hành tuần tra kiểm soát đã phát hiện một bé trai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN