Vụ xả súng ở bệnh viện Mỹ: Tay súng bắn gục bác sĩ từng phẫu thuật lưng cho mình

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Trước vụ xả súng khiến 4 người thiệt mạng ở bệnh viện Tulsa (Oklahoma, Mỹ), tay súng từng đổ lỗi cho 1 bác sĩ vì khiến hắn bị đau đớn sau khi phẫu thuật lưng.

Cảnh sát trưởng thành phố Wendell Franklin cho biết, kẻ xả súng Michael Louis đã mua hợp pháp một khẩu súng trường kiểu AR-15, khẩu súng được sử dụng trong vụ xả súng ở bệnh viện Tulsa (Oklahoma, Mỹ) ngày 1/6 (giờ địa phương). 

Vào ngày xảy ra vụ việc, Louis đã vào một tòa nhà văn phòng bác sĩ tại khuôn viên Bệnh viện Saint Francis ở Tulsa và bắn chết bác sĩ từng phẫu thuật lưng cho mình, ông Preston Phillips cùng ba người khác là bác sĩ Stephanie Husen, nhân viên lễ tân Amanda Glenn và một bệnh nhân tên William Love. Sau khi gây ra vụ xả súng, nghi phạm đã tự sát. 

Bác sĩ Phillips (phải) là nạn nhân bị sát hại trong vụ xả súng ở bệnh viện Tulsa. Ảnh: CNN

Bác sĩ Phillips (phải) là nạn nhân bị sát hại trong vụ xả súng ở bệnh viện Tulsa. Ảnh: CNN

Các sỹ quan cho biết đã tìm được một bức thư trên người Louis, cho thấy mục đích của tay súng là đến bệnh viện và sát hại bác sĩ Phillips cũng như bất kỳ ai cản đường hắn. Ông Franklin thông tin: "Tay súng đã đổ lỗi cho bác sĩ Phillips cho những cơn đau sau ca phẫu thuật lưng".

Ông cho biết những nạn nhân khác chỉ là người "cản đường và bị tay súng sát hại".

Được biết, Michael Louis đến từ. Muskogee, một thành phố cách Tulsa khoảng 72 km về phía Đông Nam. Ngày 19/5, bác sĩ Phillips phẫu thuật lưng cho Louis. Sau đó, nghi phạm được xuất viện vào ngày 24/5. Hậu phẫu thuật, tay súng đã gọi đến văn phòng của bác sĩ  Phillips liên tục trong vài ngày, phàn nàn vì bị đau và muốn điều trị bổ sung.

Theo đó, ngày 31/5, Louis đã gặp bác sĩ Phillips để điều trị. Ngày 1/6, đối tượng tiếp tục gọi tới văn phòng bác sĩ Phillips trước khi tiến hành vụ xả súng kinh hoàng để "phàn nàn về cơn đau lưng và muốn được hỗ trợ thêm". 

Sau đó, Louis mua một khẩu súng trường bán tự động kiểu AR-15 từ một cửa hàng súng lúc 14h ngày 1/6. Ngoài ra, nghi phạm còn mua được thêm một khẩu súng lục cỡ 40 từ một cửa hàng cầm đồ vào hôm 29/5 trước đó. Đại úy cảnh sát Tulsa Richard Meulenberg xác nhận cả hai khẩu súng đã được tìm thấy tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết họ đã nhận được cuộc gọi báo cáo về vụ xả súng vào lúc 16h53 cùng ngày. Cuộc gọi được thực hiện bởi một người bên ngoài khuôn viên bệnh viện, người này đã gọi video với một bác sĩ trong toà nhà nơi xảy ra vụ tấn công. 

Ông Franklin cho biết bác sĩ trong toà nhà đã nói người này gọi 911 vì có một vụ xả súng xảy ra tại đây. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng phản ứng nhanh đã triển khai tới hiện trường vào lúc 16h56. Khoảng 2 phút sau đó, những sỹ quan cảnh sát bên trong toà nhà đã nghe thấy tiếng súng nổ. Ông Franklin chia sẻ: "Chúng tôi cho rằng đó là phát súng cuối cùng, nghi phạm tự nổ súng vào chính mình".

Khi tiếp cận căn phòng nơi nghi phạm tử vong, các sỹ quan cảnh sát phát hiện một thi thể khác bị sát hại và một người phụ nữ không bị thương đang trốn phía sau một chiếc bàn. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Xả súng đám đông, nghi phạm bị phụ nữ bắn chết

Một phụ nữ tham gia bữa tiệc ở Mỹ đã ngăn chặn vụ xả súng hàng loạt khi cô rút súng và bắn chết nghi phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN