Tiết lộ nội dung thư tuyệt mệnh của Thị trưởng Seoul chết bí ẩn

Thị trưởng Seoul Park Won Soon được tìm thấy đã chết trên một ngọn núi ở Seoul rạng sáng hôm 10.7, sau khi người con gái thông báo cho cảnh sát rằng ông đã mất tích một cách bí ẩn.

Tang lễ của Thị trưởng Seoul được tổ chức hôm 10.7 (ảnh: Yonhap)

Tang lễ của Thị trưởng Seoul được tổ chức hôm 10.7 (ảnh: Yonhap)

Thi thể của ông Park được cảnh sát phát hiện trong một khu rừng trên núi Bugak, gần tư dinh của ông. Cảnh sát cho rằng, nhiều khả năng ông Park chết vì tự tử. Nguyên nhân chính thức về cái chết của Thị trưởng Seoul vẫn đang được làm rõ.

Ông Park đang phải đối mặt với một cuộc điều tra về các cáo buộc quấy rối tình dục đối với cựu thư ký. Cô này đã nộp đơn tố giác với cảnh sát hôm 8.7, cáo buộc ông Park có nhiều hành động “không đúng mực”.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, cựu thư ký cáo buộc ông Park nhiều lần quấy rối tình dục mình từ năm 2017.

Ông Park nhiều lần “đụng chạm” cơ thể của nữ thư ký và gửi cho cô những bức ảnh khiêu dâm, theo cáo buộc.

“Thi thể của ông Park không có dấu hiệu của một vụ giết người”, cảnh sát cho biết.

Con gái của ông Park báo cảnh sát sau khi phát hiện bức thư tuyệt mệnh và không liên lạc được với bố. Thư tuyệt mệnh của Thị trưởng Seoul được phát hiện trên bàn làm việc tại nhà riêng.

“Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Cảm ơn những người đã ở bên tôi trong cuộc đời này. Tôi xin lỗi gia đình và người thân, tôi chỉ mang đến đau đớn cho họ. Xin hãy hỏa táng xác tôi và chôn cất bên mộ của cha mẹ tôi. Vĩnh biệt tất cả”, ông Park viết trong thư tuyệt mệnh.

Ông Park rời khỏi tư dinh vào khoảng 10 giờ 44 phút sáng ngày 10.7, theo giờ địa phương. Khi đi ông mặc áo khoác sẫm màu, mũ đen, giày xám và đeo ba lô đen.

Ngay sau khi nhận được tin báo về sự mất tích của Thị trưởng, cảnh sát Seoul đã mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn với hàng trăm cảnh sát, máy bay không người lái và có nghiệp vụ.

Thi thể của ông Park được phát hiện cùng với một cái túi, chai nước, điện thoại di động và bút viết.

Thư tuyệt mệnh của ông Park Won-Soon được công bố (ảnh: Yonhap)

Thư tuyệt mệnh của ông Park Won-Soon được công bố (ảnh: Yonhap)

Khi thi thể ông Park được đưa tới bảo quản tại nhà xác của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, nhiều người ủng hộ ông đã đứng chờ sẵn. Họ khóc lóc và hô vang: Tỉnh lại đi Park Won Soon. Chúng tôi yêu quý ông…

Cảnh sát vẫn đang điều tra và xem xét lịch sử di động, di chuyển của ông Park để phát hiện bất kỳ điều gì đáng ngờ.

Ông Park được đánh giá là một chính trị gia thành công và được người dân Seoul yêu quý. Ông cũng là một trong những ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2022.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In sẽ gửi hoa và có lời chia buồn đến gia đình ông Park.

Ông Park từng được xem là đối thủ chính trị của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Cuối năm 2016, ông Park từng công khai kêu gọi hàng triệu người biểu tình đòi lật đổ bà Park Geun Hye vì bê bối tham nhũng.

Cùng ngày ông Park qua đời, bà Park Geun Hye cũng bị tòa án Seoul tuyên 20 năm tù giam và nộp phạt 15 triệu USD do hành vi tham nhũng.

Nguồn: [Link nguồn]

Thị trưởng Seoul đột nhiên mất tích rồi chết bí ẩn

Hàng trăm cảnh sát Hàn Quốc đã sử dụng máy bay không người lái và chó nghiệp vụ nhằm tìm kiếm Thị trưởng thành phố...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN