Trùm băng đảng Hội Tam Hoàng bị Mỹ cho là "đe dọa trật tự thế giới"

Doãn Quốc Câu, trùm băng đảng Hội Tam Hoàng, từng là kẻ bất khả xâm phạm ở Macau, năm ngoái bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt, gồm các cá nhân bị cáo buộc tạo ra mối đe dọa với trật tự thế giới.

Doãn Quốc Câu xuất hiện trong sự kiện của Hiệp hội Văn hóa và lịch sử Hồng Môn thế giới năm 2018.

Doãn Quốc Câu xuất hiện trong sự kiện của Hiệp hội Văn hóa và lịch sử Hồng Môn thế giới năm 2018.

Các băng đảng xã hội đen hoạt động gây mất ổn định xã hội từng là vấn đề nhức nhối ở Trung Quốc, đặc biệt trong giai đoạn những năm 1980 và 1990, trước khi Hong Kong và Macau được trả lại cho Trung Quốc đại lục.

Loạt bài dài kỳ này sẽ điểm lại chuyện về một số tay trùm băng đảng xã hội đen khét tiếng bậc nhất ở Trung Quốc.

Ra tù ở Macau vào ngày 1.12.2012, Doãn Quốc Câu (Wan Kuok-koi), cựu trùm băng đảng 14K của Hội Tam Hoàng nhanh chóng quay trở lại con đường kinh doanh sòng bạc.

Kể từ đó cho đến nay, cách Doãn Quốc Câu, 66 tuổi, xây dựng hoạt động kinh doanh trên khắp châu Á, vẫn còn là điều bí ẩn, theo SCMP.

Ngày 9.12.2020, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, Doãn Quốc Câu bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt, gồm các cá nhân bị cáo buộc tạo ra mối đe dọa với trật tự thế giới.

Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ “Doãn là trùm băng đảng 14K, một trong những băng đảng Hội Tam Hoàng lớn nhất thế giới”, tham gia hoạt động “buôn bán ma túy, cờ bạc bất hợp pháp, tống tiền, buôn người” và các hoạt động tội phạm khác.

Theo thông tin được công bố hồi tháng 1.2021, Doãn có mối liên hệ với Tse Chi Lop, trùm ma túy được mệnh danh là “El Chapo của châu Á”.

Tse Chi Lop đã bị bắt giữ ở Amsterdam, Hà Lan vào ngày 23.1, nhưng tung tích của Doãn Quốc Câu thì vẫn chưa được xác định.

Trở thành trùm băng đảng Hội Tam Hoàng

Doãn Quốc Câu có tuổi thơ đầy sóng gió. Lớn lên tại một trong những khu ổ chuột ở Macau, Doãn trở thành võ sĩ đường phố, lấy đánh nhau mua vui để kiếm tiền.

Gia nhập 14K, Doãn dần thăng tiến trong hàng ngũ một trong những băng đảng có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc.

Băng đảng 14K thuộc Hội Tam Hoàng được thành lập năm 1945, mở rộng hoạt động từ Hong Kong sang Macau và tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đến nay, 14K là băng đảng lớn thứ hai ở Hong Kong với khoảng 20.000 thành viên và 30 nhóm nhỏ.

Tình cảnh bất ổn ở Macau giai đoạn còn là thuộc địa Bồ Đào Nha đã thúc đẩy cuộc cạnh tranh đầy bạo lực trong thế giới ngầm, do các băng đảng giành nhau địa bàn hoạt động.

Doãn Quốc Câu nổi lên trong giai đoạn này nhờ những lần vào sinh ra tử, thậm chí mất một vài chiếc răng, dẫn đến biệt danh “Răng Gãy”.

Doãn Quốc Câu bị cảnh sát trưởng Macau bắt giữ bằng được.

Doãn Quốc Câu bị cảnh sát trưởng Macau bắt giữ bằng được.

Doãn có mối quan hệ thân thiết với một thành viên băng đảng là Ng Wai. Khi tầm ảnh hưởng lan rộng, Ng Wai muốn Doãn giết chết ông trùm Mo-Ding Ping và Doãn đồng ý.

Sự kiện này thổi bùng cuộc chiến nội bộ trong băng 14K, cho đến khi Ping phải đào thoát khỏi Macau.

Đến khi là thủ lĩnh băng 14K, Doãn Quốc Câu kiếm lời nhờ quyền kiểm soát các phòng VIP ở các sòng bạc Macau, cũng như các hoạt động bảo kê, tống tiền.

Là người không ngại va chạm, Doãn sẵn sàng phát động giao tranh với các băng đối địch. Chuyện nổ súng hay nổ bom ở Macau giữa các băng đảng diễn ra như cơm bữa.

Trong những năm 1990, tầm ảnh hưởng của Doãn Quốc Câu lớn đến mức một nhà sản xuất phim Hong Kong, muốn làm bộ phim nói về cuộc đời Doãn. Bộ phim Casino công chiếu năm 1998 đã gây chú ý lớn, đặc biệt khi người vào vai Doãn là Nhậm Đạt Hoa, ngôi sao lớn nhất Hong Kong khi đó.

Tỏ ra khá hứng thú với dự án, Doãn góp phần lớn trong 1,7 triệu USD kinh phí làm phim. Ông trùm đồng ý cho đoàn làm phim trưng dụng chiếc siêu xe Lamborghini Diablo màu tím ưa thích của mình.

Nhờ Doãn Quốc Câu can thiệp, đoàn làm phim được tự do quay phim ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào họ muốn, dù trước đó chính quyền Macau đã từ chối.

Trong quá trình làm phim, Doãn Quốc Câu cho đàn em chặn cầu Macau-Taipa trong 2 giờ để đoàn làm phim thực hiện cảnh quay quan trọng. Cảnh sát và chính quyền Macau khi đó không có bất cứ động thái nào can thiệp.

Doãn Quốc Câu đứng bên cạnh chiếc siêu xe Lamborghini Diablo màu tím ưa thích ở Macau năm 1998.

Doãn Quốc Câu đứng bên cạnh chiếc siêu xe Lamborghini Diablo màu tím ưa thích ở Macau năm 1998.

Doãn Quốc Câu là người bất khả xâm phạm cho đến ngày 1.5.1998, khi một quả bom phát nổ bên dưới chiếc xe của cảnh sát trưởng Macau, António Marques Baptista, người Bồ Đào Nha, có biệt danh là “Rambo”.

Baptista từng là giám đốc sở cảnh sát Macau từ tháng 1.1996 đến tháng 12.1999, trước khi Bồ Đào Nha bàn giao đặc khu Macau cho Trung Quốc đại lục.

Ngay trong ngày hôm đó, Baptista dẫn lực lượng đến bắt giữ Doãn Quốc Câu khi ông trùm đang dùng bữa cùng đàn em tại khách sạn Lisboa, với cáo buộc âm mưu ám sát.

Cảnh sát không chứng minh được Doãn có âm mưu ám sát Baptista, nhưng nhiều hoạt động kinh doanh của ông trùm bị phanh phui, gồm buôn bán tên lửa, rocket, xe tăng, xe bọc thép và các trang thiết bị hạng nặng khác ở Campuchia.

Sau hơn một năm bị điều tra và đưa ra xét xử, tháng 11.1999, Doãn Quốc Câu bị kết án 15 năm tù giam, toàn bộ tài sản bị tịch thu.

Hoạt động làm ăn bí ẩn ở châu Á

Ra tù năm 2012, Doãn Quốc Câu nhận thấy môi trường xã hội đã thay đổi rất nhiều. Nhưng nhờ các mối quan hệ năm xưa, Doãn nhanh chóng quay trở lại con đường kinh doanh sòng bạc.

Doãn Quốc Câu ngồi trên xe sau khi ra tù năm 2012.

Doãn Quốc Câu ngồi trên xe sau khi ra tù năm 2012.

Một nguồn tin giấu tên am hiểu hoạt động đảm bảo an ninh cho các sòng bạc ở Macau, nói trên SCMP: “Ngày Doãn ra tù, không sòng bạc nào muốn làm ăn với hắn trừ Galaxy. Doãn có cổ phần tại phòng VIP của Galaxy casino, ngồi ăn trưa tại nhà hàng Laurel của sòng bạc gần như mỗi ngày”.

“Ở thời điểm đó, Doãn vẫn đang nằm trong diện chịu sự giám sát và theo dõi của cảnh sát Macau”, nguồn tin cho biết.

Sau khoảng một năm, Doãn rời Macau, dường như đã bán cổ phần làm ăn.

Tuy nhiên, tháng 9.2015, Doãn đặt 300 phòng khách sạn của Galaxy, làm nơi ở cho các đại biểu thuộc Hiệp hội Văn hóa và lịch sử Hồng Môn thế giới có trụ sở tại Campuchia. Doãn được mô tả là lãnh đạo của hiệp hội.

Cảnh sát Macau sau đó can thiệp, dẫn đến sự kiện bị hủy bỏ và hội nghị không diễn ra ở Macau.

SCMP dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề trong ngành casino ở Macau, cho biết Doãn đã trực tiếp hoặc gián tiếp điều hành hoạt động kinh doanh casino thông qua thỏa thuận nhượng quyền.

“Khi bị chính quyền Bắc Kinh chú ý, Doãn dường như đã nhận được cảnh báo rằng hãy ẩn mình hoặc hạn chế mở rộng kinh doanh”, nguồn tin cho biết.

Doãn Quốc Câu tái xuất với hình ảnh là doanh nhân hoạt động trên khắp châu Á.

Doãn Quốc Câu tái xuất với hình ảnh là doanh nhân hoạt động trên khắp châu Á.

Ngày nay, Doãn Quốc Câu còn được biết đến là nhà đầu tư bitcoin, chủ tịch công ty đầu tư Inix Technologies Holdings có trụ sở tại Malaysia.

Ngày 2.12.2020, 4 tháng sau khi giữ vai trò chủ tịch, và một tuần trước khi bị Bộ Tài Chính Mỹ trừng phạt, Doãn đột ngột từ chức “với lý do theo đuổi mục tiêu riêng”.

Ngày 1.2.2021, Malaysia gửi yêu cầu đến tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol, về việc đưa Doãn vào danh sách truy nã đỏ vì liên quan đến cuộc điều tra gian lận.

Ba tổ chức do Doãn lãnh đạo gồm có Hiệp hội Văn hóa và lịch sử Hồng Môn thế giới, Tập đoàn Dongmei có trụ sở ở Hong Kong, và Hiệp hội Văn hóa Hồng Môn ở Palau, đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Hiệp hội Văn hóa và lịch sử Hồng Môn thế giới được coi là tổ chức bình phong của băng đảng 14K.

Bộ Tài chính Mỹ còn cáo buộc Doãn mở rộng hoạt động làm ăn phi pháp trên khắp châu Á với bình phong là Sáng kiến Vành đai Con đường của chính phủ Trung Quốc. Bắc Kinh đã lên tiếng khẳng định không có bất cứ mối liên hệ gì với Doãn, theo SCMP.

Trong một video đăng trên nền tảng WeChat sau khi bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt, Doãn đã bác bỏ các cáo buộc chống lại mình: “Liên quan đến các lệnh trừng phạt của Bộ Tài Chính Mỹ, tôi khẳng định mình không làm gì sai, tôi không liên quan đến chính phủ Trung Quốc và tôi là người yêu nước”.

“Hiệp hội Văn hóa và lịch sử Hồng Môn thế giới hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, không tạo vỏ bọc với Sáng kiến Vành đai Con đường. Tôi phản đối quyết định của Bộ Tài Chính Mỹ”, Doãn nói thêm.

__________________

Trong thế giới ngầm ở Trung Quốc, có một ông trùm xây dựng vỏ bọc khác biệt, bề ngoài là diễn viên, nhà sản xuất phim hàng đầu. Nhưng điều khiến người ta phải nể sợ ông trùm là ở gia thế. Mời độc giả đón đọc bài kỳ 2 xuất bản lúc 0 giờ 30 phút ngày 27.6 trên mục Thế giới để biết thêm về nhân vật này.

Nguồn: [Link nguồn]

Đang lái Mercedes, thủ lĩnh băng đảng Hội Tam Hoàng ở Hong Kong bị sát thủ bắn trúng ngực

Một thủ lĩnh băng đảng Hội Tam Hoàng ở Hong Kong gần đây bị bắt trúng ngực ở cự ly gần như phim hành động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Hội Tam Hoàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN