Người vợ tỷ phú Warren Buffett giới thiệu bạn gái thân bầu bạn với chồng

Warren Buffett là một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới, là người đàn ông giàu thứ hai tại Mỹ với khối tài sản khổng lồ. Bên cạnh tiền tài, danh vọng, chuyện tình kỳ lạ của vị tỷ phú này cũng tốn không ít giấy mực của báo giới.

Người vợ tỷ phú Warren Buffett giới thiệu bạn gái thân bầu bạn với chồng - 1

Kể cả khi bà Susan (phải) chuyển đến San Francisco năm 1977, cặp đôi vẫn không ly dị và vẫn xuất hiện cùng nhau trước công chúng

2 bước ngoặt lớn nhất đời tỷ phú

Có thể dùng cụm từ này để nói về chuyện tình của Warren Buffett và người vợ đầu tiên, Susan Buffett.  Hai người gặp nhau khi còn rất trẻ. Lúc ấy, bà Susan đang tới trường và chuẩn bị trở thành bạn cùng phòng của em gái Buffett tại ĐH Northwestern.

"Anh ta buông vài câu châm biếm, tôi thậm chí còn chưa gặp anh ta. Thế nên tôi quay lại và nghĩ  "Gã khốn này là ai?", bà Susan nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2004.

Sau đó, Buffett bắt đầu theo đuổi Susan điên cuồng và cuối cùng bà cũng động lòng. Họ kết hôn năm 1952 khi ông 21 tuổi còn bà mới 19.

"Có 2 bước ngoặt trong đời tôi. Một là khi tôi ra khỏi bụng mẹ, hai là khi tôi gặp Susie", Buffett nói trong bộ phim tài liệu có tên "Becoming Warren Buffett".

Vài năm đầu sau khi kết hôn, cặp đôi đã sống rất hạnh phúc. Họ định cư ở Omaha, Nebraska. Vị tỷ phú tương lai học xong trường kinh doanh và bắt đầu xây dựng đế chế của mình. Bà Susan ở nhà chăm sóc 3 đứa con là Susie, Howard và Peter.

Mặc dù cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân này nhưng bà Susan mô tả chồng là một người đàn ông phức tạp và cô độc. "Tôi nghĩ đôi khi các thiên tài hay được mặc định là cô đơn, cô độc. Chúng tôi tựa như 2 đường thẳng song song vậy".

Người vợ tỷ phú Warren Buffett giới thiệu bạn gái thân bầu bạn với chồng - 2

Warren Buffett và người vợ đầu trong lễ cưới năm 1952

Cuộc hôn nhân kỳ lạ

Đến năm 1977, khi con cái trưởng thành, bà Susan quyết định rời xa gia đình này để theo đuổi cuộc sống riêng và sự nghiệp ca sĩ. "Bạn biết đấy, tôi muốn tới một nơi mà ở đó, tôi có căn phòng cho riêng mình", bà nói với phóng viên. Tuy nhiên điều này khiến các con bà tổn thương. Nhưng trong suy nghĩ của mình, bà không cho đó là rời bỏ con cái hay hôn nhân. "Mẹ không bỏ mặc các con bởi mẹ sẽ có mặt ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào các con cần", bà nói với các con. Cuối cùng, cả 3 người con cũng hiểu và chấp nhận quyết định của mẹ.

Về phần mình, mặc dù vô cùng quẫn trí và "không thể làm được gì" sau khi vợ rời đi, nhưng Buffett ủng hộ lựa chọn của bà khi ra đi và bắt đầu một cuộc sống mới.

Trước khi rời đi, bà Susan đã nhờ người bạn thân của mình là Astrid Menks đến thăm nom chồng trong thời gian mình vắng mặt. Bà lo rằng người chồng thiên tài về tài chính của mình không phải lúc nào cũng giỏi ứng phó xã hội.

Người vợ tỷ phú Warren Buffett giới thiệu bạn gái thân bầu bạn với chồng - 3

Warren và Susan Buffett cùng với các con Susie, Howard và Peter

Và thế là Astrid và ông Buffett bắt đầu quan hệ với nhau, điều này cũng được bà Susan ủng hộ. Cả 3 người đều ý thức được quan hệ tay ba này và dường như tất cả đều hài lòng với nó. Thậm chí, họ còn gửi những tấm thiệp giáng sinh chung hàng năm, cả 3 cùng ký tên bên dưới.

Cuối cùng, bà Astrid cũng đến với tỷ phú dưới sự chúc phúc của vợ cả Susan. Trong cuộc hôn nhân kéo dài 52 năm của mình, Buffett và Susan đã trải qua một nửa thời gian sống xa nhau.

Chia sẻ về chuyện tình tay 3 kỳ lạ giữa bố mẹ mình và bà Astrid, con gái tỷ phú, bà Susie nói: "Mẹ tôi và Astrid rất thân nhau, họ thực sự yêu quý nhau. Và tôi nghĩ mẹ tôi rất vui mừng khi bà ấy (Astrid) đã tới và yêu thương bố tôi. Bà ấy muốn chăm sóc và làm cho ông hạnh phúc. Không ai làm điều này tốt hơn Astrid".

Như vậy, trong cuộc hôn nhân kéo dài 52 năm này, Buffett và Susan đã sống hơn một nửa thời gian xa nhau. Tuy nhiên, họ lại không bao giờ ly dị và ông chỉ làm lễ kết hôn với người tình Astrid sau khi bà Susan qua đời được 2 năm.

Người vợ tỷ phú Warren Buffett giới thiệu bạn gái thân bầu bạn với chồng - 4

Warren Buffett và người vợ thứ 2, Astrid Menks

Người làm nên Warren Buffett

Buffett từng mô tả Susan là người tốt hơn mình khi họ kết hôn. "Susie thực sự đã đưa chúng tôi đến với nhau. Cô ấy tin tưởng tôi. Và tôi sẽ không thể trở thành người mà mình đã trở thành, thực sự không thể thành công nếu không có điều đó. Cô ấy biến tôi thành một người toàn diện hơn. Trong những năm qua, tôi đã thấu hiểu hơn về bản chất con người", tỷ phú Mỹ nói về người vợ quá cố.

Cho đến tận bây giờ, khi nói về người vợ thuở hàn vi, ông Buffett vẫn luôn khẳng định: “Susie và tôi từng yêu nhau, chúng tôi ngưỡng mộ nhau và hoàn toàn đồng điệu với những gì người kia đang làm. Nhưng chúng tôi là 2 cá thể hoàn toàn khác nhau”.

Susan là một phụ nữ thông minh và độc lập, từng tham gia rất nhiều phong trào nhân quyền. Bà là người đã làm thay đổi lòng trung thành của Buffett với đảng Cộng hòa. Bên cạnh đó, bà cũng được mô tả là một "lực lượng cân bằng" làm dịu lại Buffett và ông ấy không biết mình sẽ sống sao nếu không có người phụ nữ này.

"Ông ấy là người sống thiên  về lý trí. Và đó là lý do mà tôi học cách sống cuộc sống của riêng mình. Chúng tôi tựa như 2 đường thẳng song song nhưng lại rất thấu hiểu nhau khi ông ấy mở lòng", bà từng chia sẻ với một nhà báo về chồng mình.

Người vợ tỷ phú Warren Buffett giới thiệu bạn gái thân bầu bạn với chồng - 5

Vợ chồng tỷ phú Buffett cùng con gái Susie

Khi bà Susan trải qua phẫu thuật và điều trị bức xạ vào năm 2003, cuối tuần nào Buffett cũng bay tới gặp vợ. Ông còn chủ động cắt giảm lượng calo ăn hàng ngày để phù hợp với chế độ ăn uống ít ỏi của bà. Một năm sau, bà qua đời vì đột quỵ ở tuổi 72.

Để đánh thức Buffett dậy và thông báo hung tin là điều vô cùng khó khăn, con gái họ nhớ lại. "Bố tôi ngồi đó nắm tay mẹ cả đêm. Tôi rất tự hào về ông ấy bởi ông ấy biết mình phải làm gì và đã làm vậy".

Cho đến tận sau này, khi trả lời phỏng  vấn tạp chí Time về bà Susan, tỷ phú Mỹ vẫn bật khóc. "Cái chết của bà ấy thật khủng khiếp. Tôi vẫn không thể nói về điều ấy”.

Những giọt nước mắt của ông trong cuộc phỏng vấn về người vợ quá cố chắc chắn không phải lần đầu tiên. Ông đã khóc hàng giờ trong cuộc chiến chống bệnh ung thư miệng của bà. Đến khi bà qua đời, ông đã không thể tham dự lễ tang bởi vì quá đau buồn.

Khi nói về những thành công và ý thức chính trị của bản thân, Buffett đều nói tất cả là nhờ vào người vợ quá cố. Và dù có đăng tải bao nhiêu câu chuyện về Buffett, Susan hay Astrid thì truyền thông từ bấy lâu nay vẫn luôn dành một từ duy nhất để nói về tình yêu của họ, đó là một mối tình KỲ LẠ.

Nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới chơi oẳn tù tì để giữ lửa hôn nhân

Khi bất đồng ý kiến, họ sẽ chơi oẳn tù tì để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu giận nhau, một trong hai người sẽ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Linh - 9News/Dailymail ([Tên nguồn])
Tỷ phú Warren Buffett Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN