Dân Haiti lôi 13 kẻ nghi là xã hội đen khỏi tay cảnh sát, mang thiêu sống 

Đám đông người dân ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã đánh đập và thiêu sống 13 kẻ tình nghi là thành viên băng đảng xã hội đen sau khi "giành" được nhóm này từ tay cảnh sát.

Người dân Haiti thiêu sống những kẻ bị nghi là thành viên băng đảng xã hội đen. Ảnh: AP

Người dân Haiti thiêu sống những kẻ bị nghi là thành viên băng đảng xã hội đen. Ảnh: AP

Hãng AP ngày 25/4 đưa tin, lực lượng Cảnh sát Quốc gia Haiti cho biết, các sĩ quan cảnh sát ở khu Canape Vert của thủ đô Port-au-Prince đã chặn và khám xét một chiếc xe bus nhỏ để tìm hàng lậu vào ngày 24/4, đồng thời tịch thu vũ khí của những kẻ bị tình nghi là xã hội đen trước khi "những kẻ này bị người dân đánh đập, thiêu sống". 

Thông báo của cảnh sát Haiti không nêu chi tiết bằng cách nào đám đông người dân có thể đưa các nghi phạm đi dù cảnh sát vẫn ở đó.

Edner Samuel, một nhân chứng chia sẻ với hãng tin AP rằng, đám đông đưa những kẻ tình nghi là xã hội đen đi xa khỏi cảnh sát rồi bắt đầu đánh đập, ném đá, quấn quấn lốp xe lên người rồi đổ xăng châm lửa thiêu các nạn nhân đến chết. 

Phóng viên của AP phát hiện có 13 thi thể bị thiêu cháy trên phố. 

Hàng trăm người đã chứng kiến vụ việc ở vùng ngoại ô thủ đô Port-au-Prince, nhiều người phải che mũi vì khói. 

Nhân chứng Samuel cho biết, 13 kẻ tình nghi bị thiêu cháy được cho là đang tới một khu vực khác để gia nhập một băng nhóm đang đối đầu với cảnh sát Haiti. Jean Josue, một nhân chứng khác, cho biết, đã có nhiều vụ nổ súng trong khu phố từ sáng sớm. 

Vụ thiêu sống 13 kẻ tình nghi là xã hội đen cho thấy sự phẫn nộ của người dân với tình trạng vô pháp luật ngày càng tăng ở Port-au-Prince, nơi các băng đảng tội phạm nắm quyền kiểm soát khoảng 60% kể từ vụ Tổng thống Haiti Jovenel Moïse bị ám sát vào tháng 7/2021. Khu Canape Vert tới nay vẫn chưa bị các băng nhóm xã hội đen kiểm soát.

Tình hình ở thủ đô Port-au-Prince hiện tại rất căng thẳng khi tiếng súng thường vang lên ở nhiều khu phố. 

Tại khu Turgeau, cách Canape Vert vài phút lái xe, các nhân chứng cho biết, cảnh sát đã tiêu diệt 6 nghi phạm xã hội đen trong một cuộc đọ súng. Người dân địa phương đã kéo lê 6 thi thể tới khu trung tâm rồi châm lửa thiêu xác. Cảnh sát Haiti không đưa ra tuyên bố nào về tình hình ở Turgeau. 

Ông Ariel Henry, Thủ tướng Haiti, đăng trên Twitter rằng chính phủ của ông bày tỏ sự cảm thông với các sĩ quan cảnh sát bị thương trong lúc làm nhiệm vụ gần đây. 

"Tôi hoan nghênh những nỗ lực đáng kể và xứng đáng của lực lượng Cảnh sát Quốc gia nhằm khôi phục trật tự, hòa bình ở các thành phố và khu dân cư, dù tôi biết chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm", Thủ tướng Haiti viết. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ ”ra tay” điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti: Kết quả đầu tiên

Một công dân mang 2 quốc tịch Haiti và Chile đã thừa nhận 3 tội danh liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti. Đây là lời nhận tội đầu tiên sau khi Mỹ tổ chức điều tra vụ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - AP ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN