Vụ xả mưa đạn giết Tổng thống Haiti: 5 sát thủ liên tục kêu oan, hé lộ điều gây sốc

Đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ khi Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị sát hại trong phòng ngủ, cảnh sát nước này vẫn chưa có một chút manh mối nào về kẻ chủ mưu. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN, 5 trong số 28 người bị cảnh sát Haiti cáo buộc là sát thủ cho biết, họ bị oan và chỉ làm theo lệnh của một nhân vật bí ẩn.

Rạng sáng ngày 7.7, Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị giết hại trong một trận mưa đạn (ảnh: CNN)

Rạng sáng ngày 7.7, Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị giết hại trong một trận mưa đạn (ảnh: CNN)

Rạng sáng ngày 7.7, nhóm sát thủ bao gồm 28 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti lẻn vào phòng ngủ của Tổng thống Jovenel Moise và giết ông bằng một trận mưa đạn. Vụ ám sát táo tợn đã gây chấn động dư luận thế giới. Khi lên một chiếc xe tải để tẩu thoát khỏi hiện trường, hình ảnh nhóm sát thủ bị một người dân Haiti ghi lại và họ bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

CNN cho biết, 5 sát thủ chỉ đồng ý trả lời phỏng vấn nếu danh tính được giữ kín một cách tuyệt đối. Nếu để lộ ra, họ và những người thân trong gia đình sẽ bị sát hại. Chính quyền Haiti gọi 5 người này là “sát thủ”, còn họ tự nhận mình là “người vô tội”.

“Chúng tôi là những kẻ ngu ngốc nhưng hữu dụng cho kẻ khác. Chúng tôi không giết ngài Tổng thống”, một trong 5 nghi phạm nói.

5 nghi phạm cho biết, họ cùng tới Haiti vào đầu tháng 6 – khoảng 1 tháng trước khi vụ ám sát xảy ra. Tất cả đều là cựu quân nhân Colombia.

“Chúng tôi được thuê làm nhân viên an ninh cho một công ty tư nhân tên CTU với mức lương 2.700 – 3.000 USD/tháng. Chúng tôi còn chưa được nhận một xu tiền công nào. Chúng tôi được thông báo rằng mình sẽ bảo vệ cho một ứng viên tổng thống. Công việc chi tiết thế nào không được biết rõ”, nghi phạm nói.

Ở Haiti, nhóm 28 sát thủ sống và làm việc cùng nhau trong một căn nhà ở thủ đô Port-au-Prince, khá gần tư dinh của ông Moise. Đêm ngày 7.7, nhóm này nhận lệnh lên xe tới tư dinh của ông Moise. Tổng thống Haiti bị bắn chết ngay sau đó.

Khi CNN đề nghị cung cấp chi tiết về diễn biến vụ ám sát và ai là người đứng sau chỉ huy, nhóm 5 sát thủ từ chối trả lời nhưng khẳng định là mình vô tội.

“Chúng tôi mắc kẹt trong nhà tù này. Tôi sẽ hét to cho tất cả nghe về những gì tôi biết chừng nào được ra khỏi đây. Nhưng khi còn bị nhốt trong tù, chúng tôi có thể bị giết để bịt miệng bất cứ lúc nào. Tôi sợ cái chết, càng sợ hơn nếu điều đó xảy ra với những người thân của mình”, một nghi phạm nói.

Nhóm sát thủ ám sát Tổng thống Haiti bị bắt giữ kèm nhiều vũ khí hạng nặng (ảnh: CNN)

Nhóm sát thủ ám sát Tổng thống Haiti bị bắt giữ kèm nhiều vũ khí hạng nặng (ảnh: CNN)

“Xin hãy hiểu cho. Họ cho chúng tôi xem hình ảnh gia đình mình trên điện thoại di động kèm theo lời cảnh cáo. Kẻ đứng sau vụ ám sát này không hề tầm thường. Chúng tôi phải làm theo những gì được chỉ dẫn”, nghi phạm nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, nhóm 5 nghi phạm nói rằng họ bị đánh đập rất nhiều trong trại giam và phải ký vào những bản ghi lời khai viết bằng ngôn ngữ mình không đọc được.

“Tôi ngồi lặng lẽ, không nói một lời nhưng viên sĩ quan lấy lời khai vẫn không ngừng viết”, một nghi phạm kể.

Khi được hỏi về cáo buộc tra tấn trong trại giam, người phát ngôn của chính phủ Haiti nói với CNN rằng: “Chúng tôi chẳng có gì để giấu giếm”.

“Tốt nhất là vụ việc nên được đưa ra tòa án quốc tế. Khi được an toàn, tôi sẽ nói cho cả thế giới biết về kẻ đứng sau”, nghi phạm nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Haiti bị ám sát: Công tố viên trưởng tiết lộ manh mối bất ngờ

Công tố viên trưởng Haiti gần đây đã phát hiện hai cuộc gọi xuất phát từ Thủ tướng Haiti Ariel Henry tới một nghi phạm,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Tổng thống Haiti bị ám sát Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN