Bị Taliban "tuyên án tử", nữ cảnh sát Afghanistan trốn thoát nghẹt thở

Nữ cảnh sát Afghanistan, người bị đe dọa tính mạng dưới thời Taliban, đã có cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi quê hương.

Gulafroz Ebtekar, 32 tuổi, là phó trưởng phòng điều tra tội phạm ở Kabul và là một nhà vận động nổi tiếng cho nữ quyền. Cô đã vượt biên giới sang quốc gia láng giềng Tajikistan cùng chồng và người thân.

Đoạn video quay cảnh Ebtekar trùm mặt, xuống xe sau một chuyến đi dài. “Có người giúp chúng tôi qua biên giới. Rất nguy hiểm, nhưng tôi không còn cách nào khác. Chúng tôi đi đường bộ sang Tajikistan”, Ebtekar nói.

Ebtekar từng muốn xin visa sang Anh, nhưng tình hình cấp bách khiến cô không thể chờ đợi, vì bị Taliban đe dọa tính mạng.

Nữ cảnh sát Afghanistan trốn sang Tajikistan, sau đó sang Albania tị nạn.

Nữ cảnh sát Afghanistan trốn sang Tajikistan, sau đó sang Albania tị nạn.

Hai tuần sau, Ebtekar nói: “Mọi chuyện đều ổn. Chúng tôi hiện giờ đang ở Tajikistan. Quãng thời gian vượt biên rất khó khăn, rất nhiều vấn đề xảy ra”.

“Mẹ tôi và em trai vẫn đang ở Afghanistan. Tôi rất lo lắng cho họ”, Ebtekar nói. Kể từ đó, cô đã đáp chuyến bay sang Albania tị nạn.

Cô nói mình bị sụt tới 12kg vì quãng thời gian bị stress. Trong những tuần cuối cùng ở Kabul, Ebtekar liên tục phải thay đổi nơi ở, trốn tránh các tay súng Taliban.

Cô được cho là bị Taliban tuyên bố xử tử vì những phát ngôn chống lại tổ chức.

Cô được cho là bị Taliban tuyên bố xử tử vì những phát ngôn chống lại tổ chức.

“Khi đó tôi như xác sống. Mọi chuyện rất tồi tệ. Họ đến tìm tung tích tôi mỗi ngày. Tôi không biết mình có sống sót hay không”, Ebtekar ở thời điểm đó nói.

Hôm 11.9, Ebtekar công khai đăng thông điệp chỉ trích Taliban, vì quyền phụ nữ không được tôn trọng, ví dụ như phụ nữ bị phân biệt khi đến trường học.

Kết quả là giới lãnh đạo Taliban được cho là đã “tuyên án tử” với Ebtekar, treo thưởng cho người bắt được cô.

“Taliban tìm tôi khắp nơi. Tôi không dám ở nơi nào quá lâu vì lo lắng bị phát hiện dấu vết”, cô nói.

Ebtekar hiện đang tị nạn ở Albania cùng chồng và người thân.

Ebtekar hiện đang tị nạn ở Albania cùng chồng và người thân.

“Tôi đã đập nát hai máy tính trước khi rời nhà ở Kabul”, cô nói. “Tôi lo ngại Taliban sẽ tìm thấy thông tin về mình, bao gồm các tin nhắn cá nhân và những bức ảnh chụp”.

Trên chuyến xe tới biên giới Tajikistan, Ebtekar luôn che kín khuôn mặt, tránh để lộ danh tính. Chiếc xe bus chở cô và những người tị nạn bị các tay súng Taliban yêu cầu quay đầu, không cho vượt qua biên giới.

“Tôi luôn che kín khuôn mặt. Taliban biết tôi trông ra sao. Ảnh của tôi xuất hiện trên mạng xã hội. Có video về tôi trên YouTube”, cô nói.

Trong lần thứ hai, tài xế xe bus đưa được những người tị nạn sang Tajiskitan. “Tôi không rõ vì sao nhưng có lẽ các tay súng Taliban đó đã nhận tiền hối lộ”, cô chia sẻ.

Sang Albania, Ebtekar đang tham gia các hoạt động từ thiện, chờ đợi cơ hội được sang Anh, Mỹ hoặc Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban gây sốc với cảnh dùng cần cẩu treo thi thể 3 người

Taliban ngày 5.10 đã dùng cần cẩu treo thi thể 3 người bị cho là phạm tội, với mục đích răn đe trước công chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN