"Bí mật" của hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ

Cựu đội trưởng trẻ nhất lịch sử của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam này từng dự 15 giải VĐQG liên tiếp, đồng thời 3 lần được bầu là Miss tại các giải đấu quốc tế.

Nghiệp bóng chuyền của Kim Huệ bắt đầu 1995 khi cô nữ sinh lớp 6 trường An Dương (Hà Nội) cùng bạn bè rủ nhau đến tham dự rồi trúng tuyển vào lớp năng khiếu của đội bóng Bộ tư lệnh thông tin. Yếu tố quyết định ban đầu để Huệ được "chấm" chính là nhờ chiều cao hiếm có 1,68 m khi ấy, tuy nhiên thực tế đó chỉ là một trong hàng loạt chỉ số lý tưởng khác.

"Bí mật" của hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ - 1

Kim Huệ có khuôn mặt xinh xắn, đài các.

Chỉ sau đúng 4 năm, mới 16 tuổi, phụ công này đã tạo nên một cuộc đột phá ngoạn mục để giành luôn một suất chính thức tại cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Thêm một năm nữa, tại SEA Games 2003 trên sân nhà, Huệ đã chính thức được khẳng định với tư cách mũi đánh nhanh vào loại hay nhất Đông Nam Á, đặc biệt với cú đánh một chân ở vị trí số 2 đủ khuất phục mọi dàn chắn.

Chưa đầy 19 tuổi, Huệ được giao chiếc băng đội trưởng ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia - trẻ nhất trong lịch sử. Thời đỉnh cao 2002 - 2007, không ai ở khu vực Đông Nam Á có thể chơi hay hơn chị ở vị trí phụ công, cũng như có sức ảnh hưởng đến một đội tuyển quốc gia, một CLB như chị.

"Bí mật" của hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ - 2

Kim Huệ từng nhiều lần được bầu là Miss ở các giải bóng chuyền quốc tế và trong nước.

Rất đặc biệt vì phẩm chất ngôi sao nơi Huệ hóa ra lại được thể hiện rõ nhất từ năm 2012 khi cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia chia tay CLB Bộ tư lệnh thông tin sau 16 năm gắn bó. Nếu ở lại, phụ công cao 1,81 m này vẫn còn có thể đứng trên đỉnh cao thêm một vài năm, đoạt thêm những danh hiệu nữa, rồi chuyển sang nghiệp HLV.

Tuy nhiên, Huệ đã quyết định dừng lại, mà theo chị là đúng lúc, để chuyển hẳn sang một hướng mới trong sự nghiệp và cuộc đời. Nhiều người đã đoan chắc, nghiệp cầu thủ của Huệ sẽ xuống hẳn từ đây, coi như chỉ có chỗ "dưỡng già" gần nhà.

Thế nhưng, chị đã lập tức khiến tất cả phải ngả mũ bởi một sự chuyên nghiệp cao độ trong tập luyện thi đấu, kết tinh thành một phong độ chói sáng. Tại giải hạng A, dù chưa thể giúp Hà Nội thăng hạng do quá đơn độc song chị vẫn là người chơi hay nhất, ở mức vượt trội so với phần còn lại. 

Nhưng đáng nói nhất là khi Huệ "đấu thuê" cho Ngân hàng Công thương Việt Nam. Chị đã chơi như thể thời đôi mươi đỉnh cao của mình, đồng thời chứng tỏ được sứ mệnh của một thủ lĩnh tinh thần đích thực để giúp cho đội bóng loại khá này lọt vào nhóm dẫn đầu.Huệ đã hay đến mức dù còn nhiều ý kiến khác nhau, các nhà tuyển trạch vẫn phải triệu tập trở lại chị vào đội tuyển quốc gia.

"Bí mật" của hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ - 3

Thời đỉnh cao 2002 - 2007, không ai ở khu vực Đông Nam Á có thể chơi hay hơn Kim Huệ

Và tại đây, tuyển thủ 30 tuổi này tiếp tục cho thấy vai trò không thể thay thế của mình. Thể lực có phần sa sút, nhưng được bù lại bằng bản lĩnh trận mạc, sự nhuần nhuyễn trong các pha tấn công, cùng khả năng tổ chức chắn bóng trong phòng ngự. 

Trong hai năm gần đây, chị đã kịp dấu ấn đậm nét khi cùng đội tuyển quốc gia đoạt hạng 4 lịch sử tại Cúp châu Á 2012, và mới đây nhất là tấm HCB SEA Games 27. Kể từ VTV Cup 2013 với sự vươn lên của lứa tài năng trẻ, Huệ có thể yên tâm rời đội tuyển quốc gia sau 13 năm.

Nghiệp tuyển thủ dừng lại song cựu binh này tiếp tục gắn bó lâu dài với sân bóng, trước mắt là tập trung tập luyện thi đấu cho Ngân hàng Công thương Việt Nam trong vai của một trụ cột. Hiện tại, chị đang giữ kỷ lục là nữ cầu thủ duy nhất của bóng chuyền Việt Nam dự 15 mùa giải vô địch quốc gia liên tiếp, và tới đây là 16, dù chị mới chỉ 32.

"Bí mật" của hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ - 4

Kim Huệ tài sắc vẹn toàn và có gia đình hạnh phúc.

Khác với nhiều đồng đội yêu và lấy người cùng nghề, Huệ lại nên duyên với một anh chàng không dính gì đến thể thao, cùng tuổi và làm nghề kinh doanh. Hiện tại hai vợ chồng đã có một con gái, và ngoài sân bóng, Huệ còn là trợ thủ đắc lực cho chồng trong vai “bà chủ” của hai cửa hiệu xăm nghệ thuật và một quán cà phê đang rất ăn nên làm ra.

Cùng với vô khối danh hiệu tập thể và cá nhân, nữ cầu thủ bóng chuyền đầu tiên được coi là sao này còn có tới 3 lần được bầu chọn làm Miss tại các giải đấu quốc tế, nhiều lần được mời tham dự các chương trình thời trang - lĩnh vực mà hồi trẻ chị từng một lần vượt qua một cuộc tuyển chọn người mẫu Hà Nội dù chỉ góp mặt để… xem như thế nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Vinh (Zing.vn)
Hoa khôi Thể thao 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN