Mua bức tượng giá rẻ như cho, không ngờ là báu vật 2.000 năm tuổi

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Một người buôn đồ cổ ở Texas đã mua một bức tượng bán thân với giá 34,99 USD từ một cửa hàng tiết kiệm và sau đó biết được đây là một báu vật La Mã 2.000 năm tuổi.

Laura Young cho biết cô đã đến cửa hàng Goodwill ở Austin vào năm 2018, quyết định mua bức tượng bán thân có giá 34,99 USD. Young nói với KTRK-TV: “Bức tượng nửa người này nằm trên sàn, dưới bàn trưng bày. Nó trông vô cùng cũ kỹ. Nó được chạm khắc bằng đá cẩm thạch.”

Mua bức tượng giá rẻ như cho, không ngờ là báu vật 2.000 năm tuổi - 1

Young đã mua bức tượng bán thân này và mang nó về nhà, chụp những bức ảnh về bức tượng đang được đặt trên ghế sau xe hơi của cô.

Young sau đó đã nghiên cứu bức tượng bán thân và phát hiện ra đó là một tác phẩm thời Julio-Claudian điêu khắc hình tượng chỉ huy La Mã Nero Claudius Drusus Germanicus, còn được gọi là Drusus Germanicus hay Drusus the Elder.

“Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng tìm thấy,” Young nói. “Đặc biệt nhất là có rất nhiều ý nghĩa lịch sử sau bức tượng này.”

Young đã chia sẻ khám phá của mình với bạn bè tại nhà đấu giá Sotheby's ở London. Cuối cùng, Sotheby's xác nhận rằng bức tượng bán thân trên thực tế có từ thời La Mã cổ đại, và họ ước tính nó có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Một chuyên gia đã kiểm tra bức tượng bán thân trên cơ sở dữ liệu kỹ thuật số và tìm thấy những bức ảnh từ những năm 1930 của người đứng đầu ở Aschaffenburg thuộc Bavaria, Đức.

Bức tượng bán thân được đặt trong một ngôi nhà ở Pompeii được gọi là Pompejanum, do Vua Ludwig I của Bavaria thực hiện. Ở đó, nó đã được trưng bày cho đến Thế chiến thứ hai, đây là lần cuối cùng nó được nhìn thấy cho đến khi Young mua nó vào năm 2018.

Bức tượng bán thân, cùng với các đồ tạo tác khác trong nhà, đã được chuyển vào kho trước khi Pompejanum bị đánh bom và phá hủy trong chiến tranh.

McAlpine nói: “Có vẻ như khoảng thời gian từ khi nó được cất vào kho cho đến khoảng năm 1950, ai đó đã tìm thấy nó và lấy đi. Vì nó kết thúc chặng đường ở Mỹ nên có vẻ như một số người Mỹ đóng quân ở đó đã lấy nó đi.”

Young nói rằng cô vẫn tự hỏi làm thế nào mà tác phẩm có thể đi đến Goodwill ở Austin, Texas. Young tự hào khi thấy tác phẩm độc đáo của mình được trưng bày để những người khác tìm hiểu lịch sử của nó, nhưng sau tháng 5 năm 2023, bức tượng bán thân sẽ được gửi trở lại Đức, nơi nó sẽ được trưng bày trở lại, một lần nữa, ở Pompejanum.

Nguồn: [Link nguồn]

Tại sao món đồ này của bà nội trợ tuy đắt đỏ nhưng lại ”gây bão”?

Một chiếc ba lô mèo có kích thước như thật làm bằng lông giả đang gây sóng gió trên mạng xã hội Twitter ở Nhật Bản. Những chiếc túi được may bằng tay bởi Miho Katsumi, một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo UPI) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN