Trận đấu nổi bật

victoria-vs-sara
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
0
Sara Sorribes Tormo
2
iga-vs-sorana
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Sorana Cirstea
0
thiago-vs-stefanos
Mutua Madrid Open
Thiago Monteiro
2
Stefanos Tsitsipas
0
jelena-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Maria Lourdes Carle
0
pedro-vs-frances
Mutua Madrid Open
Pedro Cachin
1
Frances Tiafoe
1
jannik-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner
2
Lorenzo Sonego
0
sloane-vs-maria
Mutua Madrid Open
Sloane Stephens
0
Maria Sakkari
2
daniil-vs-matteo
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
1
Matteo Arnaldi
1
leylah-vs-ons
Mutua Madrid Open
Leylah Fernandez
1
Ons Jabeur
2
grigor-vs-jakub
Mutua Madrid Open
Grigor Dimitrov
-
Jakub Mensik
-
alex-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Alex De Minaur
0
Rafael Nadal
1
roberto-vs-karen
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
-
Karen Khachanov
-
miomir-vs-casper
Mutua Madrid Open
Miomir Kecmanovic
-
Casper Ruud
-

Nishikori: Khi ngôi số 1 thế giới không còn xa

Sự kiện: US Open 2023

Sau thành tích lọt vào trận chung kết US Open 2014, Kei Nishikori tự tin cho rằng mình đang tiến gần hơn lúc nào hết đến giấc mơ trở thành tay vợt số 1 thế giới.

Ngay khi vừa xuống sân bay ở Tokyo hôm thứ bảy (13/9) vừa qua, Nishikori đã được hơn 200 người hâm mộ chào đón như một người anh hùng dân tộc sau chiến tích vĩ đại của anh tại Flushing Meadows. Tay vợt 24 tuổi người Nhật Bản đã trở thành tay vợt châu Á đầu tiên trong lịch sử lọt vào đến trận chung kết US Open.

Thậm chí, Nishikori còn đứng trước cơ hội vô địch giải Grand Slam cuối cùng trong năm nếu như không có sự xuất sắc của “người khổng lồ” Marin Cilic trong trận chung kết. Trận đấu của 2 hiện tượng lớn nhất của giải đã kết thúc chóng vánh với chiến thắng sau 3 set đều với tỷ số 6-3 nghiêng về tay vợt người Croatia.

Tuy thất bại trong trận chung kết nhưng Nishikori vẫn thể hiện thái độ hết sức lạc quan khi cho rằng mình đang có cơ hội lớn để tiến gần đến mục tiêu giành lấy vị trí số 1 thế giới.

Nishikori: Khi ngôi số 1 thế giới không còn xa - 1

Nishikori (trái) đang là niềm tự hào của quần vợt nam Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung

Chia sẻ với người hâm mộ tại sân bay Narita, ngôi sao quần vợt người Nhật Bản nói: “Thực sự tôi cảm giác rất bực bội khi thua trong trận chung kết. Tuy nhiên, về mặt sự nghiệp thi đấu, tôi đã tiến một bước rất quan trọng. Tôi cảm thấy mình đang tiến ngày một gần đến giấc mơ đạt đến vị trí số 1 thế giới. Tôi sẽ luyện tập thật chăm chỉ để đạt được điều đó.”

Tay vợt số 1 của Nhật Bản tưởng chừng đã phải rút lui khỏi US Open năm nay do gặp một vết u nang ở ngón chân và có rất ít thời gian để hồi phục đã tâm sự: “Vượt qua những trận đấu hết sức khó khăn và đánh bại 3 tay vợt trong top 10 thế giới tại giải Mỹ mở rộng vừa qua là cơ sở để tôi thêm phần tự tin. Khi đã đạt được sự tự tin, tôi có thể đảm bảo đủ thể lực và chơi theo đúng phong cách của mình. Mục tiêu tôi đề ra hiện nay là giành được một danh hiệu Grand Slam trong năm tới.”

Nishikori hiện có 3870 điểm và đang xếp thứ 8 trên BXH ATP, kém vị trí số 1 thế giới của Djokovic tận 8420 điểm. Tuy nhiên, nếu thi đấu xuất sắc tại các giải đấu lớn trong hệ thống ATP thì tham vọng trở thành tay vợt  số 1 thế giới của Nishikori không phải là điều quá xa vời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
US Open 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN