Trận đấu nổi bật

felix-vs-andrey
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
1
Andrey Rublev
2

Cú nhảy khiến nhân loại sững sờ: Hàng chục năm không ai phá nổi

(Tin thể thao) 50 năm sau cú nhảy xuyên thế kỷ của VĐV điền kinh người Mỹ Bob Beamon thực hiện, kỷ lục Olympic ấy vẫn đứng sừng sững, bất chấp nỗ lực của bao nhiêu thế hệ sau này.

Nhìn lại cú nhảy thế kỷ của VĐV điền kinh người Mỹ Bob Beamon:

Ngày 18/10/1968, VĐV điền kinh người Mỹ Bob Beamon đã thực hiện thành công cú nhảy xa đạt thành tích 8,9m ở Olympic mùa hè tại Mexico City, vượt qua kỷ lục của VĐV Liên Xô Igor Ter-Ovanesyan lập trước đó đến 55 cm.

Cú nhảy khiến nhân loại sững sờ: Hàng chục năm không ai phá nổi - 1

Cú nhảy huyền thoại của Bob Beamon

Cú nhảy của Bob được mệnh danh là “cú nhảy sang thiên niên kỷ mới”. Bởi lẽ, đến năm 2018 tức một nửa thế kỷ vẫn chưa có một VĐV Olympic nào vượt qua được cột mốc trên.

Dù vậy, riêng kỷ lục thế giới của Bob Beamon cũng chỉ tồn tại được 23 năm. “Cú nhảy Beamon” (Beamonesque) từng bị vận động viên Mike Powell phá vỡ vào ngày 30.8.1991 khi anh đã nhảy xa 8,95m ở giải vô địch thế giới năm 1991 (Nhật Bản).

Nhưng trên hố nhảy xa Olympic, kỷ lục ấy vẫn là một thách thức cho toàn thế giới. Ngay VĐV lừng danh Carl Lewis, mức tiếp cận cao nhất vẫn kém 18 cm so với thành tích của Beamon (Olympic Seoul, 1988). Hay gần hơn là nhà vô địch Jeff Henderson tại Olympic Rio 2016 chỉ là 8,38m.

Trong quá khứ, Bob Beamon chỉ từng giành được duy nhất 1 huy chương vàng tại Thế vận hội Mexico 1968 và điều đáng tiếc là ông đã giã từ sự nghiệp thi đấu trước khi diễn ra Munich 1972.

Sau đó, Beamon đầu quân cho đội bóng rổ The Phoenix Suns của bang Arizona, nhưng chưa từng có cơ hội chơi tại giải nhà nghề NBA. Không thành công với bóng rổ, Beamon hợp tác cùng Arnold Schwarzenegger trong việc giới thiệu các chương trình tập luyện thể thao tại các trường cao đẳng.

Cú nhảy khiến nhân loại sững sờ: Hàng chục năm không ai phá nổi - 2

Bob Beamon khi về già

Nhưng dù nói gì đi chăng nữa, không thể phủ nhận “bức tường” 8,90 mét ở hố nhảy xa của Bob Beamon vẫn đang sừng sững và vô cùng khó khăn để bất cứ VĐV nào chinh phục thành công.

Huy chương vàng nhảy xa Olympic từ năm 1968

2016: Jeff Henderson (Mỹ) 8,38m

2012: Greg Rutherford (Anh) 8,31m

2008: Irving Saladino (Panama) 8,34m

2004: Dwight Phillips (Mỹ) 8,59m

2000: Ivan Pedroso (Cuba) 8,55m

1996: Carl Lewis (Mỹ) 8,50m

1992: Carl Lewis (Mỹ) 8,67m

1988: Carl Lewis (Mỹ) 8,72m

1984: Carl Lewis (Mỹ) 8,54m

1980: Lutz Dombrowski (CHDC Đức) 8,54m

1976: Arnie Robinson (Mỹ) 8,35m

1972: Randy Williams (Mỹ) 8,24m

1968: Bob Beamon (Mỹ) 8,90m

Giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2018: Đội tuyển vừa chạy vừa… giữ chân

Tuy không bung hết sức nhưng các ứng viên vẫn “bỏ túi” huy chương vàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN