Trúng thưởng độc đắc gần 1.000 tỷ, tá hỏa nhận giải… một bữa bít tết

Sự kiện: Kinh Doanh

Katrina Bookman vỡ òa sung sướng khi máy đánh bạc thông báo cô trúng giải thưởng trị giá gần 43 triệu USD (gần 1.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, ngay sau đó nhà cái đã từ chối trao thưởng và tuyên bố sẽ “tặng” cô một bữa bít tết.

Một người phụ nữ có tên Katrina Bookman đã thử vận may của mình tại một máy đánh bạc điện tử ở Casino Resorts World (Mỹ) và vỡ òa hạnh phúc khi máy báo cô trúng thưởng 42.949.672,76 USD (tương đương 980 tỉ đồng).

Để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ, Katrina còn chụp một tấm ảnh “selfie” cùng màn hình thông báo giá trị giải thưởng.

Trúng thưởng độc đắc gần 1.000 tỷ, tá hỏa nhận giải… một bữa bít tết - 1

Katrina chụp ảnh “selfie” cùng màn hình thông báo giá trị giải thưởng. Ảnh Westernjournal

Những tưởng cuộc đời mình bước sang trang mới, bà mẹ 4 con tá hỏa khi ngay sau đó nhà cái trả lời “Máy đánh bài bị lỗi, tất cả chiến thắng đều bị vô hiệu hóa. Chúng tôi sẽ tặng cô… một bữa thịt bò bít tết miễn phí.”

Hành động không “fairplay” của nhà cái Resorts World  khiến Katrina cảm thấy buồn bã và chán nản. Cô đã đâm đơn kiện sòng bạc vì cho rằng nhà cái lừa dối và không tôn trọng người chơi.

Cỗ máy đánh bài giúp Katrina giành giải độc đắc. Ảnh The Sun

Cỗ máy đánh bài giúp Katrina giành giải độc đắc. Ảnh The Sun

Alan Ripka, luật sư của Katrina cho biết: “Hành động này không công bằng chút nào. Người chơi đã thắng nhưng nhà cái lại không muốn trả tiền. Chiếc máy sẽ nuốt tiền khi họ thua vì thế phải trao tiền thưởng cho người chơi khi họ chiến thắng”.

Cũng theo vị luật sư này, nếu nhà cái không thể trả đủ số tiền 43 triệu USD thì ít nhất cũng nên trao cho Katrina số tiền thưởng tối thiểu là 6.500 USD.

Những người chơi trong sòng bạc Resorts World chúc mừng Katrina khi cô chiến thắng. Ảnh The Sun

Những người chơi trong sòng bạc Resorts World chúc mừng Katrina khi cô chiến thắng. Ảnh The Sun

Katrina cho biết, cô từng là một đứa trẻ vô gia cư và lớn lên nhờ chương trình bảo trợ dành cho trẻ mồ côi. Hiện tại cô là môt bà mẹ đơn thân, dù vất vả nhưng Katrina vẫn cố gắng nuôi 4 đứa con của mình học hết trung học.

“Tôi nghĩ về gia đình mình, về những gì mình đã trải qua. Tôi từng nghĩ rằng đó là một kỳ nghỉ may mắn khi biết trúng giải”, Katrina chia sẻ.

Người ”may hết phần thiên hạ”, trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp chỉ trong vòng 3 tháng

Chúng ta thường được nghe rằng “vận may chỉ đến có 1 lần“, nhưng một người đàn ông tại Maine, Mỹ đã chứng minh điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Đan (theo The Sun) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN