Phạm Thị Hài & Giấc mơ cháy bỏng

Thứ Tư, ngày 25/07/2012 19:56 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Phạm Thị Hài đang quyết gắng sức để đua tài tại Olympic London 2012.

Cùng Phạm Thị Thảo đại diện cho rowing Việt Nam tham dự ở Olympic London 2012, Phạm Thị Hài đang quyết gắng sức để đua tài. Góp mặt ở Olympic và chuẩn bị hoàn thành chương trình học Đại học, giấc mơ của Phạm Thị Hài đã sắp thành hiện thực.

“Em là VĐV nhưng sau này nhất định sẽ không theo nghiệp huấn luyện. Em đang học đại học, hai năm nữa sẽ ra trường làm cô giáo và được thực hiện ước mơ của mình rồi”, tay chèo đã giúp rowing Việt Nam có vé dự Olympic London 2012 Phạm Thị Hài tâm sự.

Tại giải vô địch châu Á rowing diễn ra tại Chunggju (Hàn Quốc) hồi tháng 4, cặp VĐV nữ Phạm Thị Hài – Phạm Thị Thảo đã giành HCĐ thuyền đôi nữ hạng nhẹ với thành tích 7 phút 18 giây 72. Niềm vui như được nhân lên gấp bội khi thành tích trên giúp hai nữ VĐV Việt Nam giành vé dự Olympic London 2012. Trước đó, tại SEA Games 26, cặp đội Hài –Thảo cũng đã đóng góp 2 HCV nội dung thuyền đôi và thuyền bốn nữ cho thể thao Việt Nam.

“Lúc thi vòng loại châu Á, sóng ngược, to, Hài và Thảo về thứ tư, tâm trạng rất chán, thất vọng nhiều. Tại bán kết cũng chỉ về thứ nhì, thua đối thủ Iran rất xa. Lúc đó cả hai đứa đều nghĩ bơi thế này làm sao có thể được góp mặt trong top đầu ở chung kết. Thế nhưng không ngờ, tại vòng chung kết, Hài và Thảo lại bơi xuất thần, về thứ 3 trong số 6 đội. Mà thực sự lúc đó không biết về thứ mấy vì các đội về đầu sát nhau, hai đứa ngồi trên thuyền hồi hộp. Đến khi thấy các thành viên trên bờ cười, ôm nhau hạnh phúc thì mới biết mình nằm trong nhóm có huy chương, có vé dự Olympic. Đó thực sự là một thành tích ngoài mong đợi, trước đó trong lúc tập luyện chúng tôi chưa bao giờ đạt được thành tích tốt vậy”, Phạm Thị Hài kể lại giây phút ngọt ngào tại giải vô địch châu Á.

Tập rowing vì tò mò về…Thủ đô

Phạm Thị Hài, sinh ngày 25/6/1989 tại Đan Phượng (Hà Nội) và chặng đường đến với rowing của Hài rất tình cờ.

Phạm Thị Hài & Giấc mơ cháy bỏng - 1

Hy vọng HC của đoàn VN

“Phía họ nhà chồng của cô Hài có một người làm HLV rowing, cô Hài đã chủ động xin cho Hài đi tập để nâng cao sức khỏe. Bản thân Hài lúc đó cũng đâu biết rowing là gì đâu, chủ yếu là trước đó chưa ra khỏi lũy tre làng nên tò mò muốn ra trung tâm Thủ đô Hà Nội xem ở đó thế nào. Vậy là năm đó dù đang học lớp 11 nhưng cứ tuần 3 buổi Hài lại đạp xe hơn 20km để lên đại bản doanh của rowing Việt Nam ở Hồ Tây để tập”, nữ VĐV sinh năm 1989 chia sẻ về cái duyên của cô với bộ môn rowing.

Hài tâm sự, lúc đầu cô chỉ đi tập cho vui, nhưng không ngờ tiến bộ nhanh, được các HLV “kết” luôn. Sau khi thi tốt nghiệp lớp 12 (năm 2007), cô nữ sinh quê Đan Phượng (Hà Tây cũ) đã khăn gói lên “đóng quân” luôn ở đại bản doanh của môn đua thuyền, chính thức bước chân vào con đường VĐV chuyên nghiệp.

“Cuối năm 2007, Hài chính thức ăn, ở, luyện tập tập trung, thành tích tiến bộ nhanh. Tới đầu năm 2008, Hài có được tấm huy chương trong nước đầu tiên khi cùng chị Thi về nhì ở nội dung thuyền đôi complex. Ở đấu trường quốc tế, thành tích lớn nhất của Hài là tấm huy chương bạc ở Asiad 2010. Trong gần 8 năm gắn bó với rowing, giành được huy chương nào Hài cũng mang về nhà cất, nhưng thú thực nói tính tổng số huy chương giành được thì không thể nhớ hết được”, cô gái sinh ra ở Đan Phượng nở nụ cười giòn tan.

Giấc mơ làm cô giáo

“Hài đang là VĐV, sau này nếu muốn làm HLV thì rất tiện. Tuy nhiên, Hài không muốn làm HLV. Hài muốn trở thành cô giáo. Hài yêu nghề giáo, lại thêm ảnh hưởng từ gia đình nữa”, nữ VĐV chủ chốt của đội tuyển rowing Việt Nam chia sẻ về giấc mơ tương lai.

Bố Phạm Thị Hài là giáo viên, tuy nhiên có thời kỳ khó khăn, lương giáo viên thấp (được trả bằng cả phân đạm), không đủ nuôi gia đình có tới 5 người con nên ông đã phải nuốt nước mắt bỏ nghề chuyển sang kinh doanh (trồng và bán hoa, bán rượu…) để cả nhà có được ngày 3 bữa cơm.

“Bố không theo được nghiệp giáo viên đến cùng, nhưng chị em Hài sẽ giúp bố hoàn thành giấc mơ còn dang dở. Chị cả của Hài đang là giáo viên, Hài đang học để trở thành giáo viên và trong nhà còn có một cô em gái đang học cấp 3 cũng ấp ủ ước mơ làm nghề gõ đầu trẻ. Rowing bận rộn luyện tập thi đấu quanh năm nhưng Hài vẫn tranh thủ đi học ĐH TDTT ở Bắc Ninh, năm nay Hài là sinh viên năm thứ 3. Khi chia tay nghiệp VĐV, Hài sẽ làm giáo viên giáo dục thể chất”.

Phạm Thị Hài chia sẻ nghề giáo viên không giàu được, nhưng đó là ước mơ của cô, cô nhất định sẽ thực hiện được: “Giáo viên thể chất thì nghèo lắm, nhưng biết sao được, Hài đã trót yêu nghề đó rồi. Hài sẽ kinh doanh để kiếm thêm thu nhập, một buổi đi dạy, một buổi đi làm ngoài. Từ lâu Hài đã tích cóp tiền thưởng, sau này sẽ mở một cửa hàng kinh doanh dụng cụ thể thao”.

Với việc rowing Việt Nam không có nhiều thông tin về các tay chèo hàng đầu thế giới nên Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo đang dốc sức tập luyện ở hồ nhân tạo Dorney (London) để chuẩn bị cho vòng đấu loại sáng 29/7. Dù điều kiện tập luyện xịn hơn (thiết bị tốt hơn, mặt hồ nhân tạo lặng sóng chứ không lộng gió như ở Hồ Tây…) dẫn đến việc cần thời gian làm quen nhưng cả hai VĐV của rowing Việt Nam đang tập trung hết sức để cố gắng cải thiện thành tích của mình khi họ đã xác định sẽ phải đương đầu với các tay chèo có các chỉ số chuyên môn ấn tượng hơn mình.

Chia sẻ
Theo Quang Thành ([Tên nguồn])
sự kiện Đoàn Olympic Việt Nam
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN