Niềm tin bắt đầu từ một buổi họp hè
Mikel Arteta không chờ đến những vòng cuối mới tin Arsenal sẽ vô địch. Ông nói mình đã có cảm giác đó ngay từ giai đoạn chuẩn bị trước mùa, trong tuần lễ trước trận giao hữu với Manchester United. Khi ấy, ông tập hợp toàn đội và chỉ hỏi một điều: mỗi người sẵn sàng làm gì cho tập thể. Câu trả lời ông nhận được là sự sẵn sàng làm mọi thứ vì đội bóng, từ tất cả các cầu thủ.
Với Arteta, phản ứng đó không chỉ là vài câu nói trong phòng họp. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là cách họ giữ được tinh thần ấy suốt mười tháng thi đấu, trong bối cảnh Arsenal phải cạnh tranh ở mọi đấu trường. Từ khoảnh khắc đó, ông tin đội bóng có chiều sâu và chất lượng đủ để đua vô địch.
Thất bại ở Manchester lại gieo mầm chiến thắng
Điểm mốc thứ hai trong niềm tin của Arteta lại đến sau một trận thua trên sân Manchester City. Ông kể rằng sau trận, ông không nói ngay mà chỉ quan sát phòng thay đồ. Ông muốn xem phản ứng tự nhiên của các cầu thủ trước khi lên tiếng. Điều ông nhìn thấy là sự tổn thương, nhưng đi kèm với nhận thức rằng Arsenal có thể đánh bại đối thủ này và chơi tốt hơn họ.
Arteta cho rằng từ ngày hôm đó, cả đội hiểu chức vô địch nằm trong tầm tay, miễn là tập trung vào những việc cần làm để trở thành nhà vô địch. Ông mô tả phản ứng của đội là “tức thì”, và từ đó ông tin Arsenal sẽ tiến rất gần đến ngôi đầu.
Tiếng nói trong phòng kín của các cầu thủ
Ở góc nhìn cầu thủ, Declan Rice nhắc đến một buổi họp nội bộ không có ban huấn luyện mà anh xem là bước ngoặt. Sau trận gặp Wolves, trước khi bước vào trận derby với Tottenham, nhóm cầu thủ ngồi lại với nhau, nói thẳng cảm xúc và những gì họ nghĩ là có thể đạt được.
Rice kể rằng khi ấy Arsenal vẫn đang hiện diện ở mọi đấu trường, kết quả tốt nhưng bầu không khí lại có phần nặng nề. Trong cuộc họp, cả đội thống nhất phải bớt căng thẳng, học cách tận hưởng cảm giác chiến thắng thay vì chỉ mang áp lực. Những lời chia sẻ điềm tĩnh của Christian Norgaard, Martin Odegaard và Eberechi Eze giúp cả tập thể dịu lại, cảm thấy thoải mái hơn.
Chức vô địch của những người “không ai nghĩ là thủ lĩnh”
Rice nhấn mạnh một chi tiết khác: mùa này, nhiều gương mặt ít được xem là thủ lĩnh đã lên tiếng đúng lúc. Họ không ồn ào, nhưng nói nhiều trong nội bộ, trong các cuộc trao đổi riêng, góp phần tạo nên nỗ lực chung. Trong mắt anh, chức vô địch là kết quả của cả một tập thể biết nói với nhau, biết lắng nghe nhau, từ phòng họp đầu mùa của Arteta đến những buổi gặp kín chỉ có cầu thủ với nhau.