Từ Anfield hừng hực đến Etihad choáng váng
Chỉ 3 ngày trước khi gặp Paris Saint-Germain, Manchester City còn rời Anfield với chiến thắng 3-0 trước Liverpool. Đội của Enzo Maresca đứng vững trong bầu không khí căng thẳng, rồi tận dụng triệt để lợi thế hơn người sau thẻ đỏ của Ryan Gravenberch để ghi 3 bàn trong 13 phút.
Nhưng trở lại Etihad, trước sự chứng kiến của Pep Guardiola trên khán đài, Man City lại trải qua quãng thời gian đầu trận đầy ác mộng.
32 phút khiến City mất phương hướng
PSG đánh thẳng vào những khoảng trống giữa tuyến giữa và hàng thủ Man City bằng tốc độ xử lý bóng rất cao. Doué mở tỷ số ở phút 13, chỉ 2 phút sau Dembélé nhân đôi cách biệt. Đến phút 32, Vitinha kết thúc một pha phối hợp nhanh bằng bàn thứ 3.
Elliot Anderson và Enzo Fernández liên tục phải đuổi theo những pha luân chuyển bóng của đối phương, trong khi hàng thủ phía sau không giữ được cự ly cần thiết. Achraf Hakimi còn đánh đầu trúng cột dọc trước khi Vitinha lập công.
Từ hình ảnh một đội bóng đầy tự tin ở Anfield, City bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-3 và lần đầu thủng lưới 3 bàn trong hiệp một trên sân nhà sau hơn 10 năm.
3 thay đổi làm City sống lại
Maresca phản ứng ngay sau giờ nghỉ. Matheus Nunes, Ayyoub Bouaddi và Iliman Ndiaye được tung vào sân thay Rúben Dias, Rayan Cherki và Jérémy Doku. Cấu trúc pressing được điều chỉnh, tốc độ lên bóng cũng tăng lên.
Sự thay đổi lập tức mang lại hiệu quả. Antoine Semenyo và Enzo Fernández liên tiếp có cơ hội trước khi Ndiaye thoát xuống bên cánh rồi tạt vào để Haaland đánh đầu rút ngắn tỷ số còn 1-3 ở phút 53.
City bắt đầu ép PSG lùi sâu. Nhưng đúng lúc chủ nhà đang hưng phấn nhất, Akliouche sút từ ngoài vòng cấm ở phút 62. Donnarumma không thể cản phá và PSG nâng tỷ số lên 4-1 bằng cú dứt điểm đầu tiên của họ trong hiệp hai.
Haaland kéo City trở lại cuộc chơi
Man City không buông xuôi sau bàn thua thứ 4. Joško Gvardiol có cú đánh đầu bị phá ngay trên vạch vôi, Enzo Fernández đưa bóng trúng góc nối giữa cột dọc và xà ngang, còn Haaland cũng sút trúng khung thành.
Phút 75, Bouaddi căng ngang để Haaland ghi bàn thứ 2, rút ngắn cách biệt còn 2-4. Tiền đạo Na Uy tiếp tục có cơ hội hoàn tất cú hat-trick nhưng không thể thắng thủ môn Matvey Safonov.
Tổng cộng Man City dứt điểm 27 lần, trong đó có tới 21 cú sút sau giờ nghỉ. PSG phải chịu sức ép lớn trong phần lớn hiệp hai, nhưng lợi thế 3 bàn tạo ra trước giờ nghỉ giúp đội bóng Pháp đủ khoảng trống để bảo vệ chiến thắng.
Maresca vẫn giữ niềm tin
Sau trận, Maresca thừa nhận 2 bàn thua liên tiếp chỉ trong thời gian ngắn khiến Man City mất cân bằng về cự ly và cách tổ chức. Trong giờ nghỉ, ông điều chỉnh cách gây sức ép lẫn phương án triển khai bóng, từ đó tạo ra một hiệp hai hoàn toàn khác.
HLV người Italy cho rằng Man City tạo đủ cơ hội để xứng đáng nhận được nhiều hơn một thất bại. Ông cũng không đồng ý với quan điểm City còn cách PSG quá xa, dù kết quả 2-4 là thất bại đầu tiên của đội sau chuỗi 8 trận bất bại.
Khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng tận dụng thời cơ. PSG ghi 4 bàn từ 15 cú sút, còn City cần tới 27 lần dứt điểm mới có 2 bàn. Đó là khoảng cách Maresca phải thu hẹp nếu muốn đội bóng cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất châu Âu.
Từ chiến thắng 3-0 tại Anfield đến thất bại 2-4 trên sân nhà chỉ trong vài ngày, Man City đã trải qua 2 bộ mặt hoàn toàn khác. Phản ứng trong hiệp hai mang lại lý do để Maresca giữ niềm tin, nhưng 32 phút đầu trước PSG cũng là lời cảnh báo rằng ở Champions League, chỉ một quãng mất kiểm soát cũng đủ khiến cả trận đấu tuột khỏi tay.