Trận thua trong thế hơn người
Manchester United có hơn 70 phút chơi hơn người trong trận derby tại Old Trafford nhưng vẫn thua Manchester City 0-1. Phil Foden bị truất quyền thi đấu ở phút 23 sau hành động trả đũa Bruno Fernandes, mở ra lợi thế rất lớn cho đội chủ nhà. Thế nhưng thay vì đẩy Man City vào thế chống đỡ liên tục, MU lại gặp khó khi phải cầm nhiều bóng và chủ động tổ chức tấn công.
Đội của Michael Carrick vốn chơi tốt hơn khi có khoảng trống để phản công. Khi Man City lùi đội hình, bảo vệ khu vực trung tâm và nhường quyền kiểm soát bóng, MU thiếu tốc độ luân chuyển lẫn những pha di chuyển đủ sắc để kéo giãn hàng thủ đối phương. Marcus Rashford và Kobbie Mainoo đều đưa bóng trúng cột, nhưng tổng thể sức ép vẫn chưa tương xứng với lợi thế quân số.
Carrick chậm thay đổi cách tấn công
MU xuất phát với Matheus Cunha ở vị trí cao nhất, phía sau là Rashford, Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo. Benjamin Šeško, trung phong đúng nghĩa duy nhất trong nhóm cầu thủ tấn công dự bị, phải chờ tới phút 67 mới được tung vào sân.
Cách lựa chọn ban đầu không phải vấn đề khi trận đấu còn cân bằng quân số. Nhưng sau thẻ đỏ của Foden, hoàn cảnh đã thay đổi. Man City lùi thấp hơn, khoảng trống sau hàng thủ gần như biến mất và MU cần thêm một điểm đến trong vòng cấm.
Carrick không thay đổi ngay. Cunha tiếp tục di chuyển rộng, trong khi MU thiếu một tiền đạo thường xuyên chiếm vị trí giữa 2 trung vệ để đón những đường căng ngang hoặc bóng bổng.
Phía bên kia, Enzo Maresca điều chỉnh nhanh hơn. Sau hiệp 1, ông rút Rayan Cherki và đưa Iliman Ndiaye vào sân, giữ lại khả năng tăng tốc ở biên để Man City vẫn có phương án phản công dù chỉ còn 10 người.
Hàng thủ biên tiếp tục để lại vấn đề
Luke Shaw chưa đủ thể trạng để góp mặt nên Patrick Dorgu được sử dụng ở hậu vệ trái. Cánh đối diện thuộc về Diogo Dalot.
Cả 2 đều có một trận đấu khó khăn. Khi MU hơn người, các hậu vệ biên lẽ ra phải dâng cao hơn để mở rộng mặt sân và tạo thêm người ở 1/3 cuối. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ tấn công không đủ ổn định, trong khi những tình huống phòng ngự vẫn để lại khoảng trống.
Dorgu còn liên quan trực tiếp tới bàn thắng duy nhất ở phút 60. Từ quả đưa bóng vào của Joško Gvardiol bên cánh trái, Enzo Fernández lao vào trước khi Haaland xuất hiện phía sau dứt điểm. Dorgu đứng thấp hơn phần còn lại của hàng thủ MU và khiến Haaland không rơi vào thế việt vị.
Đó không phải một pha phá bóng lỗi như nhận định ban đầu, nhưng vị trí của Dorgu khiến hàng thủ MU mất chiếc bẫy việt vị trong thời khắc quyết định.
VAR thực sự đã mắc sai lầm
Tranh cãi lớn nhất nằm ở Enzo Fernández. Tiền vệ Man City đứng trong thế việt vị và lao người về phía quả tạt dù không chạm bóng. Trợ lý trọng tài ban đầu căng cờ, nhưng sau quá trình kiểm tra, VAR xác định Haaland được Dorgu giữ lại phía trên và cho phép bàn thắng được công nhận.
Sau trận, cơ quan điều hành trọng tài thừa nhận quyết định này có sai sót. Vấn đề không nằm ở Haaland mà ở tác động của Enzo đối với Lisandro Martínez. VAR lẽ ra phải nhận ra khả năng cầu thủ Man City ảnh hưởng tới việc hậu vệ MU xử lý bóng và yêu cầu Michael Oliver trực tiếp xem lại tình huống.
MU vì thế có lý do để bất bình. Nếu lỗi việt vị của Enzo được xác định, bàn thắng của Haaland đã không được công nhận.
Nhưng sai lầm của trọng tài không thể xóa đi toàn bộ những gì diễn ra trong hơn 70 phút MU có lợi thế quân số.
Hơn người nhưng không tạo đủ sức ép
MU kết thúc trận với xG chỉ khoảng 0,95. Rashford và Mainoo đưa bóng trúng khung gỗ, còn Mbeumo bị Gianluigi Donnarumma từ chối ở cuối trận, nhưng số cơ hội thực sự rõ rệt vẫn quá ít.
Đây mới là vấn đề Carrick cần giải quyết. MU đã chứng minh mùa trước rằng họ rất nguy hiểm khi được phản công, trong đó có chiến thắng 2-0 trước chính Man City. Nhưng một đội muốn cạnh tranh ở nhóm đầu cũng phải biết cách đánh bại đối thủ chủ động lùi sâu.
Sau 4 vòng, MU mới có 4 điểm và đứng thứ 13. Man City toàn thắng, có 12 điểm và tiếp tục bám sát Arsenal ở đầu bảng.
VAR đã sai trong tình huống quyết định, nhưng MU cũng bỏ phí một hoàn cảnh hiếm gặp: được chơi trên sân nhà, hơn người từ phút 23 và có gần cả trận để tìm bàn thắng. Tranh cãi trọng tài rồi sẽ qua, còn khả năng tấn công trước một hàng thủ thấp vẫn là bài toán Carrick phải tìm lời giải thời gian tới.