Tottenham dạo này đàm phán cầu thủ cứ như đi chợ, trả giá xong xuôi, tưởng hàng về đến nhà rồi thì Arsenal nhảy vào hốt mất. Fan Gà trống chắc cay lắm, ngồi hóng Eze về mặc áo trắng xanh, cuối cùng lại thấy anh chuẩn bị kiểm tra y tế ở Emirates. Đúng là "của người ta, mơ mãi không thành".
Đàm phán thì rầm rộ, báo chí đưa tin rần rần, ai dè cuối cùng lại bị hàng xóm vượt mặt. Tottenham chắc phải thuê thêm người đi canh cửa, chứ cứ để Arsenal rình rập thế này thì bao giờ mới có hàng ngon về đội?
Fan Tottenham thôi thì an ủi nhau, "có duyên không nợ", chứ cứ đàm phán kiểu này thì sang năm lại ngồi xem Arsenal đá Champions League, còn mình thì tiếp tục mơ mộng với mấy bản hợp đồng hụt. Đúng là số Gà trống, cứ tưởng gáy to ai ngờ lại hụt hơi phút cuối!