Trận đấu giữa CA. Hà Nội và Pathum United đã trở thành minh chứng sống động cho câu nói “cầm vàng mà để vàng rơi” của HLV Mano Polking. Đội bóng thủ đô không chỉ có bàn thắng dẫn trước mà còn chơi hơn người suốt 50 phút, sau khi Matheus của Pathum nhận thẻ đỏ vì pha cao chân với Việt Anh. Thế trận áp đảo, cơ hội liên tiếp, nhưng tất cả đã bị xóa nhòa bởi sự xuất hiện của Chanathip – cậu học trò cũ từng cùng Polking chinh phục hai chức vô địch AFF Cup.
Chỉ trong hiệp hai, Chanathip đã hoàn tất cú đúp, giúp Pathum lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 2-1. HLV Polking không giấu nổi cảm xúc: “Tôi nói từ chính con tim và lý trí của tôi, Chanathip thể hiện là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Một mình Chanathip đã thay đổi mọi thứ của trận đấu. Anh ta thật kỳ diệu”. Quả thực, sự xuất hiện của “Messi Thái” đã làm lu mờ dàn ngoại binh hai đội, khi anh kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng kỹ thuật và bản lĩnh hiếm có.
Sau trận, Chanathip khiêm tốn chia sẻ: “Tôi không tin đó là bàn thắng khi tôi ra chân. Tôi chỉ nhìn thấy cơ hội và thực hiện. Tôi sẽ không làm được điều này nếu thiếu đồng đội ăn ý. Cảm ơn đồng đội, cảm ơn người hâm mộ đã ở lại đến cuối trận”. Trận thắng này không chỉ là màn trình diễn cá nhân xuất sắc mà còn là lời khẳng định về giá trị của bản lĩnh và tinh thần tập thể, khi Pathum đã biết vượt qua nghịch cảnh để giành chiến thắng.