Trước thềm trận lượt về trên sân Thống Nhất, HLV Matt Ross của đội tuyển Nepal đã thể hiện sự lạc quan dù đội nhà vừa nhận thất bại 1-3 ở lượt đi. Ông chia sẻ: “Nepal đã có trận lượt đi thua 1-3 cách đây vài ngày khiến các cầu thủ của chúng tôi khá thất vọng, nhưng tôi đã bảo họ rằng chẳng có gì phải buồn khi các bạn đã nỗ lực và thi đấu tốt.”
HLV Ross nhấn mạnh, bước ngoặt của trận lượt đi là chiếc thẻ đỏ cuối hiệp một khiến Nepal phải chơi thiếu người, dẫn đến sức ép lớn từ phía Việt Nam. Ông cho biết đội bóng đã rút ra nhiều bài học và sẽ điều chỉnh chiến thuật để hướng tới một kết quả tích cực hơn. Đặc biệt, ông nhắc nhở các học trò về sự chênh lệch giá trị chuyển nhượng giữa hai đội, đồng thời khích lệ họ nỗ lực hơn nữa.
Nepal sẽ tiếp tục tận dụng các tình huống cố định, vốn là điểm mạnh của họ, để tìm kiếm lợi thế. HLV Ross còn cho rằng, nếu trời mưa lớn tại TP.HCM, đó sẽ là lợi thế cho Nepal. Thủ môn Chamjong cũng thể hiện quyết tâm: “Tôi chỉ biết ra sân là chơi hết mình và cố gắng hạn chế những cú dứt điểm của họ.”