Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Anh, Thomas Tuchel đã bước vào giai đoạn làm quen với bóng đá quốc tế, nhưng như chính ông thừa nhận, “công việc thực sự mới chỉ bắt đầu”. Dù tuyển Anh toàn thắng ba trận vòng loại World Cup, những đối thủ như Albania, Latvia hay Andorra chưa đủ để kiểm chứng năng lực thực sự của Tuchel. Điều khiến người hâm mộ lo lắng là sự thiếu vắng bản sắc rõ ràng trong lối chơi, đặc biệt sau thất bại trước Senegal ở trận giao hữu.
Tuchel thẳng thắn: “Chúng ta cần tìm ra một ý tưởng mà mọi người đều có thể đồng thuận, sau đó tất cả sẽ bỏ qua cái tôi từ câu lạc bộ và nói ‘được rồi, đây là cách đi tiếp’.” Tuy nhiên, việc thiếu vắng các trụ cột như Bellingham, Saka hay Palmer khiến ông càng khó xây dựng cấu trúc ổn định. Sự thử nghiệm với sơ đồ 4-4-2 chưa mang lại hiệu quả, trong khi hệ thống ba hậu vệ vẫn chỉ là phương án dự phòng.
Với chỉ tám trận còn lại trước World Cup, áp lực dành cho Tuchel là rất lớn. Đội tuyển Anh không chỉ cần chiến thắng, mà còn phải thể hiện được bản sắc và một kế hoạch chiến thuật rõ ràng – điều mà Tuchel buộc phải chứng minh trong thời gian tới.