Patrick Dorgu hiện là cầu thủ người Đan Mạch duy nhất còn lại tại Manchester United, sau khi Rasmus Hojlund chuyển sang Napoli theo dạng cho mượn và Christian Eriksen cũng rời đội. Sự ra đi của Hojlund không quá bất ngờ, bởi huấn luyện viên Ruben Amorim ưu tiên những lựa chọn khác trên hàng công như Benjamin Sesko và Matheus Cunha. Tuy nhiên, với Dorgu, đây vẫn là một cú sốc lớn khi phải chia tay người bạn thân thiết.
Chia sẻ với Ekstra Bladet, Dorgu thẳng thắn: "Đó là bóng đá. Bạn không bao giờ biết khi nào đến lượt mình phải ra đi... Có lẽ cú sốc lớn hơn là việc Rasmus phải ra đi." Dù mất đi hai đồng hương thân thiết, Dorgu khẳng định điều này không ảnh hưởng đến quyết định gắn bó với Man Utd. Anh nhấn mạnh: "Tôi đã suy nghĩ nhiều hơn về kế hoạch và ý tưởng của huấn luyện viên với mình khi phải đưa ra quyết định."
Những phát biểu của Dorgu cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh và quyết tâm khẳng định vị trí tại Old Trafford, bất chấp mọi biến động xung quanh.