Tây Ban Nha có bóng gần như suốt trận, chuyền nhiều, ép Cape Verde lùi sâu và tung ra tới 27 cú dứt điểm. Nhưng sau 90 phút, tỷ số vẫn là 0-0. Trận đấu này cho thấy Tây Ban Nha cầm bóng tốt, nhưng điều đó chưa đủ nếu họ không tạo ra được những cơ hội thật sự nguy hiểm trước khung thành đối thủ.
Cầm bóng nhiều nhưng chưa đủ nguy hiểm
Tây Ban Nha vẫn chơi theo cách quen thuộc. Họ giữ bóng chắc ở tuyến giữa, phối hợp ngắn và cố gắng kéo Cape Verde về sát vòng cấm. Về thế trận, đội bóng của HLV Luis de la Fuente chiếm ưu thế hoàn toàn. Họ cầm bóng 74,3%, thực hiện 800 đường chuyền với tỷ lệ chính xác rất cao.
Tuy nhiên, phần quan trọng nhất là ghi bàn thì lại không làm được. Tây Ban Nha sút 27 lần, có 7 cú trúng đích, nhưng rất ít pha bóng khiến hàng thủ Cape Verde thật sự gặp vấn đề. Cơ hội đáng kể nhất là cú dứt điểm dội xà ngang của Ferran Torres trong hiệp một.
Thiếu tốc độ ở những pha quyết định
Tây Ban Nha đưa bóng lên phần sân đối thủ khá dễ, nhưng khi vào gần vòng cấm, nhịp tấn công thường chậm lại. Họ thiếu những đường chuyền xuyên qua hàng thủ, thiếu các pha xử lý bất ngờ và thiếu cầu thủ có thể tạo khác biệt trong phạm vi hẹp.
Cape Verde phòng ngự thấp nhưng không bị cuốn theo bóng. Họ giữ đội hình hợp lý, bịt khu vực trung lộ và buộc Tây Ban Nha phải đưa bóng ra biên. Khi Tây Ban Nha thực hiện 36 quả tạt nhưng chỉ 6 lần bóng đến đúng địa chỉ, có thể hiểu vì sao họ gặp khó trong việc tìm bàn thắng.
Tiền đạo bị tách khỏi lối chơi
Mikel Oyarzabal gần như mất hút trong 30 phút đầu trận khi không có nổi một lần chạm bóng. Tây Ban Nha cầm bóng nhiều ở tuyến giữa, nhưng lại không đưa được bóng đến nơi trung phong có thể xử lý hoặc dứt điểm.
Khi tiền đạo cắm bị cô lập, các đường chuyền qua lại ở giữa sân không tạo ra nhiều áp lực. Lamine Yamal, Nico Williams và Dani Olmo được tung vào sân để tăng tốc độ, nhưng Cape Verde lúc đó đã có đủ tự tin để bảo vệ khung thành. Thủ môn Vozinha cũng chơi xuất sắc với 7 pha cứu thua.
Tây Ban Nha cần sắc hơn
Trận hòa Cape Verde chưa phải kết quả quá nghiêm trọng, nhưng Tây Ban Nha có nhiều việc phải sửa. Họ vẫn kiểm soát bóng tốt, vẫn áp đặt được phần lớn thời gian thi đấu, nhưng cần chính xác hơn ở 1/3 cuối sân.
Khi gặp những đối thủ chơi thấp và phòng ngự đông người, Tây Ban Nha không thể chỉ chuyền bóng quanh vòng cấm rồi chờ khoảng trống tự mở ra. Họ cần đẩy nhịp tấn công nhanh hơn, xử lý dứt khoát hơn và có thêm những pha đi bóng hoặc đường chuyền đủ sắc để xuyên qua lớp phòng ngự cuối cùng. Nếu không làm được điều đó, tỷ lệ cầm bóng cao cũng chỉ là con số vô nghĩa.