Harry Kane và Anthony Gordon kéo tuyển Anh vượt qua Cộng hòa Dân chủ Congo với chiến thắng 2-1 ở vòng 1/16, trong một trận đấu mà hàng thủ, đặc biệt là vị trí hậu vệ phải, tiếp tục là nỗi lo. Hai pha lập công của Kane, đều từ đường kiến tạo của tân binh Barcelona, đã cứu một ngày làm việc nhiều vết gợn của đội bóng áo trắng.
Song sát định đoạt trận đấu
Kane được chấm điểm cao nhất với màn trình diễn đúng chất thủ lĩnh hàng công: hai bàn thắng đẳng cấp, thêm một tình huống xứng đáng được hưởng phạt đền trong hiệp một. Dù vẫn có cảm giác anh chưa tham gia nhiều vào lối chơi chung, khả năng kết liễu trận đấu của Kane vẫn là điểm tựa lớn nhất của tuyển Anh. Từ băng ghế dự bị, Gordon vào sân và lập tức tạo khác biệt với hai đường chuyền quyết định, trở thành nhân tố xoay chuyển cục diện sau giờ nghỉ.
Hàng thủ chệch choạc, biên phải báo động
Trái ngược với sự sắc bén phía trên, tuyến dưới Anh trải qua 90 phút căng thẳng. Djed Spence bị Cipenga khai thác triệt để, vừa lỏng người trong bàn thua, vừa liên tục thất thế trong các pha một đối một. Ezri Konsa và Marc Guehi cũng có vấn đề về vị trí ở tình huống mở tỷ số, dù Guehi sau đó là người chơi chắc chắn nhất nơi hàng thủ.
Rice vá cánh phải, Bellingham gồng gánh tấn công
Declan Rice trở lại sau chấn thương bắp chân, ban đầu làm nhiệm vụ ở giữa sân với vài đường chuyền chất lượng, trong đó có pha mở ra tình huống gỡ hòa. Khi Spence rời sân, Rice được kéo xuống đá hậu vệ phải và thể hiện tốt hơn người tiền nhiệm. Trên hàng công, Jude Bellingham là mũi nhọn ổn định nhất, liên tục di chuyển, dứt điểm và chỉ thiếu chút may mắn để có bàn thắng. Tuyển Anh đi tiếp, nhưng bài toán biên phải vẫn chưa có lời giải rõ ràng.