Mùa hè 2025 chứng kiến Liverpool và Man United cùng tạo nên cơn địa chấn chuyển nhượng khi lần lượt chiêu mộ Alexander Isak và Benjamin Sesko. Isak cập bến Anfield với mức giá kỷ lục 125 triệu bảng, mang theo kỳ vọng sẽ thay thế Darwin Nunez và trở thành trung phong lý tưởng trong hệ thống của Arne Slot. Trong khi đó, Man United đầu tư hơn 70 triệu bảng cho Sesko, chân sút trẻ được Ruben Amorim xem là hạt nhân tái thiết hàng công.
Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy hai số phận trái ngược. Isak vẫn loay hoay tìm lại phong độ, chưa đạt thể lực tốt nhất và chịu áp lực lớn từ mức phí chuyển nhượng. Anh chưa thể tạo ra đột biến như thời ở Newcastle, dù vẫn giữ được sự tinh tế trong xử lý bóng. Ngược lại, Sesko nhanh chóng hòa nhập, ghi hai bàn liên tiếp và trở thành điểm sáng hiếm hoi của MU. “Man United cần phiên bản tốt nhất của Sesko ở Anfield,” The Busby Babe nhận định.
Xét về phong độ hiện tại, Sesko đang tiến gần hơn tới kỳ vọng. Tuy nhiên, tiềm năng bùng nổ của Isak vẫn là điều không thể xem thường. Cuộc cạnh tranh giữa hai trung phong trẻ này hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ ở phía trước.